1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" ĐỘC THÂN HỘI VÀ 8-3 - Hãy cùng các chàng trai, cô gái thể hiện hết mình nào ( chi tiết kế hoạch of

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 13/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Thôi được rồi...Tớ vừa Join thì có Out ngay ở Văn Điển cũng để lại tiếng thơm cho đời...
    Quyết tâm xông lên nào A E....
    ,..........
    ,,,.........
    Hờ......Quay lại..
    .,.............
    Chả còn ai à...Đâu cả rồi,....
  2. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Mà các bác cứ nói quá lời thế nào ý, con gái S_C toàn các em dễ thương ngoan hiền bé bỏng ngây thơ (nịnh tí )
    Hờ hờ, thực ra nhận xét một cách chính xác thì :
    Hip, em xin thu hết can đảm để gào to câu này , mong các bác tuyên dương tinh thần của em :
    Ngoài bà Les ra thì tất cả con gái S_C đều nữ tính và dễ thương hết , nhất là ..... (hé hé, ko nói đâu )
    Thui, cháu té ko có nếm mùi địa ngục trần gian, nụ hôn của quỷ thì bỏ xừ
    Được theunforgiven711 sửa chữa / chuyển vào 02:10 ngày 07/03/2006
  3. makjovi

    makjovi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/05/2005
    Bài viết:
    2.622
    Đã được thích:
    0
    Thì cũng từa tựa như thế
  4. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Cái Mông cạnh cái cái Mông đen là của Bé Phương thì phải...
    :-w Mình cứ phân vân mãi...
    Được SonNguyen_sn sửa chữa / chuyển vào 02:24 ngày 07/03/2006
  5. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0

    Đề nghị bác này ăn nói lịch sự chút !!!
    Bác có thấy ai chui vào chuồng sư tử mà ăn nói như bác ko ???
  6. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu có cảm giác Lạnh Gáy rồi...Cái mồm làm khổ cái thân mất rồi.,..,..,..
    Có j mọi người nhắc nhở tớ cái..Ra đi không toàn thân là Bu tớ buồn nắm
  7. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Bác mờ ko rút lại câu nói vừa rùi thì chắc có 2 cách lựa chọn :
    1. Bị 1 đống sư tử xé xác (con gái S_C hiền thì hiền thật, nữ tính thì nữ tính thật nhưng lúc đanh đá lên thì thôi rồi (chắc cũng cỡ bà Les )(trừ 1 người ))
    2. Bị bà Les hun (cái này có cách khắc phục là nhồi thật nhiều kem vào mồm bà ý, nhưng mà bi h kem Ciao đắt lắm đấy bác ạ)
    Bác chọn cách nào ???
  8. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    He he...Cảm ơn chú nhiều nhiều...,....,
    A đã có cách chống rồi:
    + Với cách 1. A sẽ mang thật nhiều Sô cô la..Nịnh từng người một...Để họ ăn xong thì tuyên bố ... Sô cô la đc làm từ màu một chất của 1 con vật... có màu giống Sô cô la...
    + Với cách 2. Anh sẽ bôi nhiều hàn the vào 2 má, và vài "mui" khi bà ý hun ... không đau bụng vài ngaỳ A không làm người... Lại còn ra cả "Hát hai o " ý chứ!
  9. theunforgiven711

    theunforgiven711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    2.526
    Đã được thích:
    0
    Bác lại sai lầm tập 2 . Để em phân tích cho nhá :
    -- Cách chống số 1 của bác : Theo những gì em được biết về girl ở S_C, thì trước khi bác kịp nịnh một ai đó em sợ bác đã ko nguyên vẹn roài.
    Sau khi bác nát như tương thì cái đống sô cô la của bác cũng ko còn nguyên vẹn, he he
    -- Cách 2 : Hờ, sao bác lại có cái suy nghĩ ngây thơ là bà Les sẽ hun vào má nhỉ ?? Chưa bít bị cá rô cắn là thế nào à ?? Bít chuyện cổ tích :"Vết hằn trên lưng ngựa hoang" chưa ??? Đề nghị xem lại các trang trước của topic này (vài trang trước thui, em ko nhớ rõ nó ở trang nào)
    Và nếu cần thì liên hệ thẳng với nạn nhân là anh DucNM78 , và các nhân chứng là anh nhPhuc78 (hình như có cả anh friendship nữa nhể )
    Túm lại, bác còn khoảng 8,9 tiếng rì đấy để sám hối , trước khi bà Les nhìn thấy mấy dòng này
    Quay đầu là bờ .. .. mà đi tiếp cũng là bờ , bác suy nghĩ kỹ phát đê, em khuyên chân tình
    Nói chung, nguyên tắc đầu tiên để tồn tại trong S_C là : trong vòng bán kính 10km xung quanh chỗ bà Les xuất hiện , nên tránh xa
    Bác suy nghĩ kỹ nhá, có khi em phải trốn đây, ngửi thấy mùi bà Les quanh đây roài , sợ lém
  10. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Chú làm A thấy chùn quá rồi đấy...Nghe danh đã lâu bây giờ lại nghe tường thuật...
    Thôi A đã đi..Quyết đi hết con đường.. Ra đi kiếm cái Liệt Sỹ, sau này cho con cháu nó được nhờ..
    ...
    A với chú nâng ly ..
    Có j gửi chú..
    "Ruộng nương A gửi chú cày hộ
    Gian nhà không mặc cho chuột nó phá
    ..."

    Thế nhé..A chỉ có còn N7650..Với con Guây đỏ đỏ..A bán để hưởng thụ cái đã.. . Chú đi thì A Nua cho A mình đi nhé..
    Có ảnh bà LES thì ném lên cho A nghía lại cái
    Được SonNguyen_sn sửa chữa / chuyển vào 03:00 ngày 07/03/2006
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này