1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" ĐỘC THÂN HỘI VÀ 8-3 - Hãy cùng các chàng trai, cô gái thể hiện hết mình nào ( chi tiết kế hoạch of

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi lesbian_8283, 13/02/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    [ Báo cáo với cả nhà, thịt bác Đém ngon tuyệt, tuy hơi dai nhưng hông sao vì em cũng tranh thủ luyện cơ răng luôn thể Em đã làm một nồi "anh Đém kho tàu" để dự trữ cho những ngày cuối đông lạnh giá sụt sùi... Mỗi tội ninh hơi lâu, tốn ga. Chả có ai nấu thịt kho tàu vào nồi áp suất như em cả!!! hị hị
    Lý do em kho tàu thịt bác Đém là vì trước khi ra đi, bác ý có trăn trối lại rằng "Em hãy cho anh một cái chết ngọt ngào...". Em nghĩ rồi, thịt chỉ có kho tàu là ngọt thui....Mong là ở trong nồi, anh Đém cũng mỉm cười mãn nguyện, Amen....
    Thôi em dừng bút ở đây. Em ra chợ mua ít dưa muối, về chấm với nước thịt thì chỉ có mà chết cơm
    P/S: Thịt các baczai nhà S_C mình có vẻ ngon mới chết chứ....Em đang nghĩ xem có nên làm "kho tàu toàn tập" không, chiêu đãi các Miss S_C một bữa ra trò
  2. SonNguyen_sn

    SonNguyen_sn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    0
    Thật tội nghiệp........cho Anh ý..
    Cha mẹ sinh ra nuôi dưỡng bao nhiêu năm chả được miếng jề.. Bây giờ vào S_C đã phải hiến thân sớm quá thế này không biết....
    (Miss S_C ăn thì cho tớ ăn ké với..xem cảm giác ló thế lào)
  3. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    Anh netherland ơi, tình hình cái chân của anh thế nào rồi? Anh có còn phải ca bài "Ông bị đau chân" nữa hông? Có cần giúp j thì bảo em nhá, nhìn anh tậm tạch thấy thương ghê!
    Ông bị đau chân, nó sưng nó tấy, đi phải chống gậy ....
  4. totoxinh

    totoxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    457
    Đã được thích:
    0
    "Với anh thì đó là một vinh dự to lớn, không j có thể thay thế. Anh tự nguyện mà" (Anh Đém nhờ tớ nhắn) Cái nồi đang đun xình xịch, thía mà còn đội được cái vung nồi lên nhắn nhủ vài câu mới ghê chứ. Tăng lửa to lên đê.....
    Được totoxinh sửa chữa / chuyển vào 12:31 ngày 07/03/2006
  5. demds

    demds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    báo cáo cả nhà: hiện nay 12h34 ngày 7/3/2006. em vẫn bình yên, chưa bị em to to làm thịt. Sau hum 5/3 các mem nữ nhà ta có vẻ được thể, được đằng trên lôi đằng dưói, tiến công anh em hơi ác
    @to to xinh: sao em định THỊT anh bịt đầu mối à, anh chưa nói với ai chuyện chúng ta đâu mà.
    @lé: vợ đâu, cứu chồng mau. lần sau em thích đi ngoại tình với ai anh ko cấm đâu.
  6. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    ảnh này nhìn em đứng đằng sau như con ma búp bê
  7. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    @makjovi : ai mời em đi ăn phở thế
  8. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy em đồng ý với pác. Phải em ah, em mà bị đem pà Les ra doạ thì chỉ có nước trả xe ngay, mà không phải trả một chiếc đâu............em đem trả tận 2 chiếc cơ....(một chiếc để pà Les phóng cho nó nhanh....)hi'' hi''.Les iu wí nho`
  9. BePhuong

    BePhuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    @hecon : ghét hecon wé .. hum đấy ko gắp trứng cho ng ta gì cả .. hic làm em phải lon ton ra gắp lấy .. đồ tham ăn
  10. hecon

    hecon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    0
    Du sao cũng là nguyện vọng cuối cùng của người sắp ra đi nên post cho pác cái ảnh pà Les để pác ra đi thanh thản. Hãy nhắm mắt xuôi tay nhé...amen....namoadidaphat........lạy thánh Ala....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này