1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thấy hay quá :P

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi Batigol_HN, 27/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Đọc thấy hay quá :P

    Tôi đọc vài bài này trong mục news của TTVN post lên đây cho những ai kô có thời gian đi lọ mọ như tôi
    Shmily







    Ông bà tôi đã cưới nhau được hơn nửa thế kỷ và họ cứ luôn hay chơi một trò đặc biệt của họ hằng ngày. Mục tiêu của trò chơi là một người phải viết từ "shmily" ở một bất ngờ quanh nhà, còn người kia sẽ đi tìm.

    Ông bà bôi từ đó lên gờ cửa sổ. Nó được viết lên hơi nước còn đọng lại trên gương sau vòi nước nóng. Thậm chí, có lần bà còn lật từng tờ của tập giấy nháp trên bàn để tìm thấy "shmily" trên tờ cuối cùng. Những mảnh giấy nhỏ với chữ "shmily" được viết nguệch ngoạc được tìm thấy khắp nơi, có khi được nhét vào trong giày hoặc dưới gối. Từ "shmily" bí ẩn này gần như trở thành một phần trong ngôi nhà của ông bà tôi, cũng giống như đồ đạc vậy.


    Thái độ hoài nghi và sự thực dụng ngăn cản tôi tin vào tình yêu nồng nàn và lâu dài. Cho đến khi tôi khám phá được "trò chơi" của ông bà tôi.


    "Trò chơi" đi tìm từ "shmily" cứ tiếp diễn, cho đến khi bà bị bệnh ung thư. Bà yếu dần và không rời khỏi giường được nữa. Và một ngày kia, tất cả chúng tôi đều phải đối diện với một thực tế đau lòng: Bà mất. "Shmily" được viết nguệch ngoạc bằng màu vàng trên một dải lụa hồng đặt cạnh giường bà vào hôm bà mất. Khi tất cả họ hàng và những người quen biết đã đi về, ông tôi lại gần giường bà nằm và bắt đầu hát cho bà nghe. Giọng ông khàn và nghẹn.


    Tôi không bao giờ quên được khoảnh khắc ấy. Vì tôi biết tôi đã được chứng kiến một tình yêu không bao giờ chết.


    Tôi hỏi ông tôi, sau bao nhiêu năm, rằng "shmily" có nghĩa là gì. Và lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi được biết "shmily" đơn giản là " See how much I love you".





    Sir_Batis in Club1980
  2. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Khi ta 20 tuổi

    Không còn chống chế gì được nữa, dù có tiện tặn với từng con số theo kiểu tuổi tây, tuổi ta thì 20 cũng là "giá chót".
    Tuổi 20, ta cứ ngủ thật đẫy giấc?

    Ta cứ ngủ thật đẫy giấc, sáng ra tất sẽ thấy hộp quà xinh xắn ở góc giường. Bạn bè rồi sẽ đến, sẽ hát mừng sinh nhật, sẽ lộng lẫy áo hoa mà chúc tụng mình. Hạnh phúc ư? Thành đạt ư? Đã được gì?
    Người ta cứ nhắc hoài M.Hingis, Thúy Hiền, Bùi Công Duy, Lê Quang Nẫm... Họ còn rất trẻ và đã làm được nhiều điều. Ta cảm tưởng rằng vài năm họ mới thêm một tuổi, sau rất nhiều lần rực sáng mà chỉ xin thêm một ngọn nến cho mình.
    Ta 20 tuổi rồi đấy ư?
    Bao lần ta tự hứa với mình rằng sẽ tham gia chiến dịch "Mùa hè xanh", xưa thì chờ vượt giai đoạn, giờ thì hiểu rõ "điểm chuyên ngành quan trọng lắm". Kẻ thất hứa với chính mình bao giờ cũng đáng trách cả. Biết mà...
    Tóc má rụng nhiều, còn chẳng vấn đủ củ tỏi. Thôi thì con sẽ dành tóc thật dài cho má mượn mà bới với người ta. Vậy mà lâu lâu lại ghé tiệm tỉa tóc cắt xén. Tóc má cứ rụng dần mà tóc con mãi lững thững bờ vai.
    Kinh phí học hành luôn được má bao trọn gói, luôn được trấn an "Má dư sức lo". Chưa làm được việc gì ra tiền để đỡ đần cho má một tay. Chưa bao giờ. Sẽ không bao giờ ta dám ước mơ làm được như Hingis, Thúy Hiền, Công Duy hay Quang Nẫm. Chẳng lẽ một chiến sĩ "Mùa hè xanh", một gia sư... cũng không nốt sao? Ngày ta 20 tuổi. Những ngọn nến luôn cháy cạn mình để sáng. Còn mình?
    Rồi cười. Ta 20 tuổi ư? Không hẳn. Dù đã sống 20 năm rồi!!
    Sir_Batis in Club1980
  3. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Những biểu tượng tình yêu
    Nếu nhận được từ người yêu một quả táo, một đôi bao tay hay bông hoa hồng, bạn đừng cho đó chỉ là những món quà bình thường, không ý nghĩa gì. Thật ra, mỗi món quà đều mang một thông điệp riêng. Sẽ rất lý thú nếu bạn hiểu được điều này.
    Quả táo:
    Là trái cấm mà khi ở trong vườn Địa Đàng, Adam và Eva đã được "khuyến cáo"

    không nên ăn. Thế nhưng sau khi nếm quả táo kia, tình cảm trai gái giữa họ bắt đầu trỗi dậy. Kết quả là họ bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng.
    Quả trứng:
    Người Ai Cập cổ và người Hồi giáo cho rằng trứng là biểu hiện của sự sinh sản dồi dào, cho sự tái sinh của mọi loài vật. Vì thế nó tượng trưng cho đôi vợ chồng mắn con hơn là cho tình yêu đôi lứa.
    Hoa hồng:
    Theo những triết gia xưa, loài hoa này là hình ảnh của tình yêu mẹ con giữa thần Vệ Nữ và con trai. Hoa hồng cũng tượng trưng cho hòa bình và sự tha thứ. Ngày nay hoa hồng là biểu hiện cho tình yêu đôi lứa.
    Đôi môi:
    Là dấu hiệu của tình yêu thể xác. Ở người đàn bà, đôi môi được xem là gợi tình khi đỏ mọng, dầy và hơi hé mở. Trong khi ở đàn ông, môi phải hơi mỏng và mím.
    Nhẫn cưới:
    Cô dâu nhận nhẫn cưới từ chú rể, đó là một phong tục cổ xưa, xuất xứ từ thành Rome cổ đại. Chiếc nhẫn như lời hứa với tất cả mọi người về cuộc sống đôi lứa vĩnh cửu. Thời kỳ đầu, nhẫn chỉ được làm bằng loại thép đơn giản, sau này người ta mới dùng vàng. Đến thế kỷ 15, kim cương bắt đầu xuất hiện và phổ biến đến nay. Người công giáo rất trân trọng nghi thức trao nhẫn, nó trở thành một khoảnh khắc thiêng liêng trong ngày hôn lễ.
    Hoa súng:
    Được xem là biểu hiện của sức mạnh ********. Người dân ở miền Bắc nước Mỹ ăn loại hoa này để cảm thấy sảng khoái, quên đi những ưu phiền, bực bội trong lòng.
    Mặt trăng:
    Sự bình an sẽ có mỗi khi ta nghĩ đến hoặc ngắm trăng. Trai gái hay lấy hành tinh này để làm chứng cho tình yêu chân thành.
    Con rồng:
    Theo người Trung Hoa, rồng là hình ảnh của sự phồn vinh, thịnh vượng. Còn trong tình yêu, nó lại là biểu hiện của sự đam mê mạnh mẽ không gì lay chuyển nổi.
    Trái tim:
    Từ cách đây rất lâu, con người đã tin rằng tất cả những cảm xúc tức giận hay sợ hãi đều bắt nguồn từ trái tim. Những năm sau đó, người ta chỉ nghĩ đến sự liên hệ giữa cảm xúc tình yêu và trái tim.
    Tất tay:
    Cách đây nhiều năm, khi một người đàn ông ngỏ lời cầu hôn với một phụ nữ, anh ta thường yêu cầu được hôn tay người đó. Bàn tay trở thành một biểu tượng của tình yêu và hôn nhân. Những chiếc tất tay cũng nhanh chóng trở thành biểu tượng của tình yêu.
    Nơ tình yêu:
    Dải nơ gồm một loạt các nút thắt và đường cong bằng vải không có đầu mà cũng không có cuối. Đó là biểu tượng của tình yêu vĩnh cửu. Người ta tạo ra những dải nơ từ những dải ruy băng hay vẽ chúng lên trên giấy.
    Chim uyên ương và bồ câu:
    Chim uyên ương thường là những chú vẹt sặc sỡ thường thấy ở châu Phi. Chúng được gọi là chim uyên ương bởi thường đứng sánh đôi bên nhau. Còn bồ câu là loài chim yêu thích của thần Vệ Nữ. Chúng thường chung sống với người bạn đời của mình suốt cả cuộc đời.
    Sir_Batis in Club1980
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    ?oĐánh? nhanh , ?orút? gọn
    Trong xã hội "chấm com" ngày nay, làm sao để gây ấn tượng ngay từ lần gặp đầu tiên rất quan trọng, bởi con người càng ngày càng ít thời gian cho một mối quan hệ. Và đây là một số lời khuyên giúp bạn "đánh nhanh rút gọn".
    Nghĩ về mình: Khi bạn nói chuyện với đối tượng, thay vì băn khoăn xem cô ấy nghĩ gì, thì bạn hãy tập trung nghĩ về cảm giác của bạn. Điều này sẽ giúp cho bạn thư giãn và tự nhiên hơn.


    Xoáy vào một điểm ngậm cụ thể: Tìm ra một nét nổi bật, như mắt, nụ cười, giọng nói hay trang phục và buông ra những lời khen có chú ý. Việc thích một người nào đó quan tâm đến mình là một nét tâm lý tự nhiên của con người.
    Bắt chước ngôn ngữ cơ thể: Để ý đến cách cô ấy để tay hay tư thế đầu. Nếu đối tượng dùng tay nâng cằm, thì bạn hãy làm tương tự. Bắt chước động tác của đối tượng được xem là cách thể hiện sự hòa hợp đồng điệu.
    Hình dung sẽ thành công: Phác thảo một số mẫu đối thoại trong đầu bạn trước khi nói về đề tài đó. Hãy tưởng tượng là bạn đang thoải mái và mỉm cười, bạn sẽ được như thế.
    Thay vì độc thoại, hãy lắng nghe: Không gì khiến cho đối phương rung động hơn là tạo cho họ ý nghĩ rằng họ có sức thu hút lớn đối với bạn.
    Tận dụng khiếu hài hước của bạn: Đó là một tài sản quý giá. Tuy nhiên, tránh những lời nhạo bóng, mỉa mai hay đùa cợt. Câu chuyện trở nên hài hước bằng những câu nói thông minh dí dỏm sẽ tạo một ấn tượng cực tốt.
    Đừng chất vấn: Tốt nhất là nói về những đề tài cả hai đều hứng thú, chứ đừng để cô ấy phải trả lời một loại những câu hỏi kiểu lấy cung.
    Hãy nói về những điều mà bạn yêu thích: Ngoài ra, bạn nên nói về những đề tài mình yêu thích. Sự nhiệt tình rất dễ lan truyền.
    Ra về với nụ cười trên môi và đừng quên tặng cho cô ấy những lời chúc tốt đẹp.
    Cách nói lời chia tay
    Làm thế nào nói lời chia tay mà không làm tổn thương đến cô ấy. Đây là câu hỏi bức xúc mà những người sắp chia tay thường gặp phải. Ngày nay, những mối tình qua mạng thường là thoáng qua. Tất cả đều muốn chia tay một cách thoải mái với nụ cười của người kia. Nhưng thế là không thực tế. Cả hai đều không muốn có xung đột và kết thúc nhanh chóng để hai người vượt qua mọi đau khổ và người khác không phải sống trong hy vọng mơ hồ. Đừng tưởng rằng thời điểm quan trọng hơn địa điểm, mà điều quan trọng là bạn nói ở đâu chứ không phải là khi nào. Hãy chọn những nơi ít người khi chia tay. Hãy tránh xa những nơi công cộng như là nhà hàng, quán nước... lời chia tay khi chỉ có hai người với nhau sẽ tạo được sự riêng tư. Gọi điện hay gửi mail để chia tay là không thể chấp nhận. Lời chia tay được nói một cách rõ ràng và thẳng thắn sẽ tỏ ra bạn tôn trong cô ấy hơn. Bạn hãy thử đặt mình vào địa vị của người kia khi bị đối xử như thế.
    Không có một kịch bản cụ thể cho lời chia tay nào cả, tuy nhiên sau đây là một số gợi ý:
    - Hãy để cho cô ấy hiểu rằng bạn sẽ cũng đau khổ như cô ấy.
    - Những cuộc trò chuyện sẽ làm bạn hiểu hơn về mình qua những người bạn gặp. Hãy nói rõ là bạn muốn gì trong mối quan hệ đó và chia tay là vì bạn không đạt được nó.
    Đừng nói những câu đại loại như "anh không xứng đáng với em" hay "chúng mình hãy là bạn tốt của nhau"... Thậm chí điều đó là sự thật thì nghe vẫn có vẻ đạo đức giả hoặc như là một lời tự động viên vậy. Hai bạn có thể lại là những người bạn của nhau nhưng hãy để thời gian làm điều đó. Tất nhiên, điều đó còn phải phụ thuộc vào quyết định của cô ấy.
    Sir_Batis in Club1980
  5. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Những gì cần thiết cho tình yêu?
    Chẳng ai cắt nghĩa hoàn toàn được sự phong phú của tình yêu, cũng không phải ai cũng có một tình yêu ?ođể đời?.. Đơn giản chỉ biết tình yêu là đề tài muôn thuở, người ta bàn đi cãi lại, tốn không biết bao nhiêu giấy mực. Thế nhưng chúng ta luôn cảm nhận được nó.. đó là gì nếu không phải là sự truyền cảm, phù hợp quan tâm, âu yếm, chân thật, vị tha không. Vấn đề này thì ở mỗi thời đại có những cách nhìn nhận, đánh giá khác nhau, nhưng suy cho cùng thì tình yêu là đẹp, là hạnh phúc khi hai người có những hiểu biết và thông cảm với nhau.
    Vậy thì yếu tố nào là động lực kích thích cho tình yêu?
    Sự truyền cảm:



    Đây là yếu tố quan trọng hàng đầu để khởi sự một tình bạn, tình yêu. Chính sự truyền cảm này mà nó tác động đến đối tượng làm thay đổi những cảm nhận, suy nghĩ về bản thân người chủ động thể hiện tình cảm. Tuy nhiên, không phải ý tứ truyền cảm nào cũng đúng, cũng rõ ràng mà đôi khi lại gây ra sự hiểu sai. Để khắc phục, chỉ có cách duy nhất là tự bản thân mỗi người phải cố gắng bằng lời nói, cử chỉ người này sẽ làm cho người kia hiểu rõ mình hơn.
    Chẳng hạn: khi tâm sự bạn bối rối, thậm chí tôi tỏ ra không quan tâm điều đó thì bạn đừng có ngại, bạn hãy cứ nói điều đó với tôi. Hãy cho tôi biết rằng bạn yêu hay ngưỡng mộ tôi.
    Hãy thường xuyên khen ngợi tôi khi tôi thành công và động viên an ủi tôi khi tôi thất bại.
    Khi bạn chán chường, cô đơn hoặc bị ngờ vực, bạn hãy nói cho tôi, tôi có thể chia sẻ và giúp bạn lấy lại tinh thần. Nếu bạn yêu tôi thì xin đừng để tôi phải dò xét những suy nghĩ của bạn.
    Đừng ngại bày tỏ niềm vui và những tình cảm của bạn.
    Hãy nghe mà đừng phán xét tôi. Đừng cho rằng điều tôi cảm thấy là không có gì nghiêm trọng. Khi cảm thấy cần phải nói với bạn điều gì đó thì điều ấy đối với tôi là quan trọng và rất thực.
    Hãy chứng tỏ rằng tôi đặt tất cả niềm tin ở bạn, điều đó có thể sẽ làm tôi hạnh phúc.
    Âu yếm, tạo ra cảm giác dễ chịu, mà điều đó theo giáo sư Harold Voth bác sĩ thần kinh ở bệnh viện Memiger de Topeka cho rằng: "một cái ôm hôn lành mạnh có thể giúp cho một người đang suy sụp lấy lại tinh thần, kích thích nhiệt tình và hưng phấn của anh ta". Bạn chẳng tốn kém gì khi mở rộng vòng tay đón người mình yêu. Đó là biểu hiện tình cảm âu yếm mà con người có thể làm được.
    Lòng vị tha:

    Là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, ở mỗi con người không phải lúc nào cũng thực hiện được. Để được bạn trai thừa nhận kẻ gây nên bất công sẽ bị xúc phạm và không hoàn hảo như bản thân chúng ta.
    Sự chân thật:

    Có tồn tại trên cơ sở của niềm tin ở cả 2 bên. Niềm tin sẽ bị lung lay vì một lời dối trá và từ đấy tất cả mọi thứ cũng sẽ bị nghi ngờ theo. Niềm tin và chân thành phải luôn tồn tại. Tuy nhiên có những sự thật đòi hỏi phải có sự khéo léo, tế nhịn, tránh thô bạo làm chạm lòng tự ái của người khác. Dẫu sao thì thẳng thắn và tin tưởng là yếu tố vô cùng quan trọng, cần thiết để nuôi dưỡng tình yêu.
    Sir_Batis in Club1980
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    "Nhảy việc" - một xu hướng của giới trẻ
    Qua rồi cái thời mà người lao động cố sống cố chết bám víu vào một chỗ làm việc mong có "chân" biên chế trong một cơ quan Nhà nước để được hưởng chế độ này khác. Hiện nay đang có một xu hướng mới trong bạn trẻ là thay đổi liên tục vị trí làm việc với mục đích tìm cho mình một công việc phù hợp với khả nZng và có thu nhập tương xứng.
    Bản lĩnh người trẻ
    Khang - giám đốc một công ty hỗ trợ việc làm cho thanh niên trong hội chợ việc làm Hà Nội - cho biết, đang tìm ứng viên cho một số công ty. "Thời buổi này không chỉ tìm việc mới khó mà chúng tôi cũng đang đỏ mắt tìm người làm được việc. Thanh niên bây giờ nZng động lắm. Cậu nào giỏi là hết bay nhảy chỗ này đến chỗ khác. ở đâu cũng chê lương ít, khó thZng tiến...".
    Đúng là bây giờ, cơ hội việc làm không còn giới hạn trong những mối quan hệ quen biết hoặc con cái được "thế chân" bố mẹ. Nhu cầu tuyển dụng ngày càng nhiều và luôn đòi hỏi ứng viên phải có kinh nghiệm. Nhiều công ty "sZn đầu người" sẵn sàng trả lương cao để mong tìm được người tài. Thực tế đó cộng với khát vọng làm giàu và được thể hiện mình đã làm nảy sinh một bộ phận các bạn trẻ thích tìm những công việc mới để chứng tỏ bản lĩnh, nZng lực của mình.
    Khá nhiều kinh nghiệm về "nhảy việc" - Minh - Một "cao thủ" điển hình bắt đầu từ nZm thứ 2 ở khoa marketing (ĐH Kinh tế quốc dân), Minh đã tham gia làm việc cho Công ty nghiên cứu thị trường AC Nielsen và nhanh chóng trở thành một Supervisor (nhân viên nghiên cứu thị trường) được tin cậy, chuyên thực hiện các dự án quan trọng. Lương tháng 5 triệu đồng. Sau khi tốt nghiệp, bỏ qua mọi cơ hội thZng tiến của công ty cũ, Minh liên tục nhẩy từ vị trí làm việc này đến vị trí làm việc khác. Nhờ nZng lực tốt, chịu khó và thái độ làm việc nghiêm túc nên ở bất kỳ vị trí, công việc nào Minh đều tạo được ấn tượng tốt. Gặp lại Minh giờ đang là trưởng phòng Marketing của một tập đoàn đầu tư phát triển Singapore hoạt động ở Việt Nam. Minh tâm sự: "Không thời gian nghỉ ngơi, cũng không cả thời gian chZm sóc bản thân. Tuy bận rộn và luôn cZng thẳng nhưng nó kích thích sự sáng tạo và đem lại thu nhập thoả đáng. Chỉ cần chuyên tâm với công việc, thực sự cơ hội sẽ đến rất bất ngờ".
    Còn Bích, tốt nghiệp ĐH Mỹ thuật công nghiệp chẳng chịu ở nhà chờ suất việc làm để dành sau hai nZm. Bình đến xin làm ở một trung tâm quảng cáo nhỏ trên phố Nguyễn Thái Học với quyết tâm làm để học hỏi kinh nghiệm chuyên sâu của ngành quảng cáo. Vừa làm vừa học, vừa mày mò sáng tạo, Bình tiến bộ rất nhanh bởi có nhiều ý tưởng độc đáo. Bình được nhiều công ty quảng cáo sZn đuổi, chèo kéo. Không bỏ qua cơ hội, Bình đã học hỏi được thêm rất nhiều kinh nghiệm ở mỗi nơi làm việc mới. NZm 2001, Bình đã quyết định vào thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp bởi: "Đây mới chính là mảnh đất phát triển của nghề quảng cáo". Anh đã tự mình đứng ra làm giám đốc một công ty chuyên về quảng cáo.
    Và những ảo tưởng...
    Trong làng "nhẩy việc" những người giỏi, có nZng lực như Bình, như Minh không phải là nhiều. Phần lớn, những người này không đánh giá được thực chất khả nZng làm việc của mình. Có nhiều người mắc bệnh ảo tưởng khi thấy được đôi lần "sếp" khen vì hoàn thành tốt công việc lại nghĩ rằng mình là nhân vật không thể thiếu được, nên thời gian trụ lại nhiều nhất là một nZm.
    Nghĩa là một ví dụ. Trong thời gian học đại học, Nghĩa đã đi làm ở nhiều nơi, sau đó chuyển về làm việc cho một tờ báo. Công việc đang gặp nhiều thuận lợi thì một Việt kiều Mỹ mời Nghĩa về làm trưởng phòng quảng cáo cho công ty mới thành lập của ông ta với mức lương 500 USD/tháng. Sau khi ký hợp đồng làm việc Nghĩa mới biết công ty này thực chất nhận làm phần desin (trình bày báo) và phải thường xuyên làm ca đêm. Trong khi đó lương tháng ngày một giảm dần. Thất vọng, mệt mỏi vì thấy bị lừa, Nghĩa bỏ làm và nhận xin làm ở một công ty quảng cáo nhỏ với mức lương 700.000 đồng/tháng.
    "Nhẩy việc" nên hay không?
    Tìm kiếm một cơ hội tốt nhất để phù hợp với khả nZng và có thu nhập tương xứng là xu hướng cần khuyến khích. Bởi nếu làm việc ở một nơi mà không dành cho sự sáng tạo có đất phát triển thì dần dà tài nZng cũng như hứng thú dành cho công việc sẽ bị thui chột. Nhưng nếu chỉ chZm chZm vào việc tìm chỗ làm mới mà không tìm hiểu ngọn ngành thì chính họ lại tự "trói mình". Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với ông Trần Việt Phương, quản lý nhân sự của một công ty Dược đa quốc gia thì chính ông cũng tỏ ý không đồng tình với những người thường xuyên thay đổi chỗ làm.
    "Chúng tôi cần người có kinh nghiệm nên tìm cách lôi kéo nhân tài của các công ty bạn về với mình. Nhưng nói thật là chúng tôi cũng "ngại" bởi biết đâu khi đã đủ lông, đủ cánh và nhận được lời mời hấp dẫn hơn, họ lại bỏ công ty mà đi. Chúng tôi cũng luôn cẩn thận với những ứng viên trải qua quá nhiều chỗ làm trong một thời gian ngắn. Điều đó chứng tỏ họ không có nZng lực hoặc không nhiệt tình với công việc".
    "Nhẩy việc" hay không? Điều này còn tuỳ thuộc vào khả nZng của bạn. Nhưng lời khuyên duy nhất, hãy cân nhắc thật kỹ bởi chỗ làm nào cũng có những điều hay, dở. Nếu quả thật chỗ làm mới hơn hẳn về cơi hội thZng tiến, mức lương, thì sự chọn lựa đó mới không làm bạn hối hận.
    Sir_Batis in Club1980
    Được batigol_hn sửa chữa / chuyển vào 13:51 ngày 01/05/2003
  7. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài viết này tôi có cảm giác ng viết có vẻ như hơi thiên vị về xu hướng mới mà tác giả đưa ra : xu hướng nhảy việc". Rõ ràng ng đọc có thể được nhiều chỗ trong bài việt mặc dù có vìa chỗ nêu lên được mặt trái của vấn đề nhảy việc và điều " thiên vị " này cũng được thể hiện rõ nhất ở phần kết luận bài viết. Có lẽ nếu ai cũng như tác giả viết, đi tìm một nơi nào đó thật sự là " thỏa đáng" cho bản thân mình thì thật dẫn tới điều tất yếu là kô đánh giá đúng mức năng lực bản thân (điều này ng viết cũng có nói tới) nhưng hơn nữa đây là xu hướng hết sức tiệu cực và nguy hiểm dẫn tới mức luơng khó tin đươc và hết sức vô lý. Điều này các bạn có thể thấy trong mức lương của giới cầu thủ chuyên nghiệp trên thế giới. Bên cạnh đó ng viết cũng kô nghĩ tới các bước chuẩn bị cho tương lai của ng đi tìm việc làm. Theo cá nhân tôi, và những hiểu biết qua sách báo, ng đi xin việc phải có những hiểu biết nhất định về nơi mình đang nộp đơn xin làm, cụ thể như là mức lương, điều kiện làm việc, khả năng phát triển,.....và hơn nữa có thể là lịch sử công ty và thành phần ban lãnh đạo của công ty. Nói ra các bạn đừng cuời qua những bộ phim về đât nước phát triển như Nhật Bản hay Korean những nhà tuyển dụng nhiểu khi cũng có thể hỏi ng tuyển dụng câu hỏi này. Cá nhân tôi suy nghĩ đó là một câu hỏi hay và bổ ích, thường thì câu hỏi này có khi nhà tuyển dụng đa có những hài long nhât định về ứng viên. Câu hỏi này đặt ra nhằm ngoài đánh giá mức độ hiểu biết sâu sắc mà còn đánh giá độ suy nghĩ sâu sắc của ứng viên. Các bạn cũng biết ở những tập đoàn lớn của Nhật vấn đề truyền thống và tôn chỉ làm việc của tập đoàn được đặt rất cao. Xu hướng này đi ngược lại trái với xu hướng "nhảy việc" của giới trẻ hiện này quá chu trọng vào điều kiện vật chất " money talks "
    Cuối cùng, là một nhà tuyển trạch viên giàu kinh nghiệm kô ai muốn mình tuyển về một nhân viên có tính cách " nhảy việc". Nói thẳng ra ng ta chẳng dại gì đưa các công việc tốt " ngon lành " cho bạn khi mà những hiẻu biết về bạn còn quá ít. Hơn nữa với những dự án có tốc độ phát triển trong nhiều năm thì với những ng có xu hưóng làm việc một nơi trong nửa năm hay một năm thì có mà chết nhà đầu tư. Các bạn ạ hơn bao giờ hết, trong xa hội hiện nay, nhanh nhạy là điều rât quan trong, nhưng chậm mà chắc công tác chuẩn bị tìm hiểu thấu đáo để dánh trăm trận thẳng cả trăm, đầu tư lâu dài luôn luôn chắc thắng hơn nhiều đầu tư ngắn hạn có độ rủi ro cao.
    Trên đây là vài lời suy nghĩ của SV sắp ra trưòng, mongbạn bè anh em có kinh nghiệm, những ai bức xúc chỉ bảo thêm
    thanks
    Sir_Batis in Club1980
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Hic bà con thây cái topic này có dở kô ? mình tôi độc thoại thì cũng chán quá. Hay là mod xoá hộ cái cho tôi đỡ mất thời gian ???
    Sir_Batis in Club1980
  9. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Batigol ah,
    Toic này là một topic rất có giá trị, mọi ngưòi không viết bài ở topic này chẳng qua là thấy nó quá hay nên không dám viết thôi. Tôi còn có ý định đánh dấu nó lên trên nữa cơ. Hãy duy trì nó đi, nó rất hay và thú vị đấy.
    Thân
  10. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    các thầy thụ động quá, công nhận là topic hay thật nhưng em đọc nó bên ngoài news.ttvnol.com cũng có mà, lại còn tiện lợi nữa. các bác chịu khó mầy mò một chút là có đc những thông tin bổ ích này .
    ý kiến thế thôi

    Ai trên đời có thấy sao rơi
    Rơi một lần rồi đi mãi mãi...

    Nightstars in 1980 Family

Chia sẻ trang này