1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ ( mọi người có thể cùng nhau nói về bài thơ mà bạn yêu mến của các tác giả )

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vutuananh_, 09/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Những bài thơ hay nhất, rung động nhất , tồn tại đến ngày hôm nay và còn đứng vững ở thế kỷ 22 đều là những bài thơ mà theo tôi có tình, ý , sự và điều quan trọng là để người ta đọc, nhớ và ngâm nga. Tôi kéo topic này lên mong được tiếp tục thấy và đọc những dòng cảm xúc, suy nghĩ của mọi người những vẻ đẹp khi bắt gặp bất kỳ một vần thơ, ý thơ nào đó... vậy ngay từ bây giờ hãy cùng nhau chia sẻ ở đây nhé
  2. Cauvongdemmua112

    Cauvongdemmua112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0

    Cuộc sống là thật con người vẫn cứ vươn tới những gì tốt đẹp nhất theo cảm nhận của mình ... Thế giới ảo trong mỗi con người nằm ở một khoảng tối mà chỉ có mình mới biết ?! Có lúc mình thèm sống trong thế giới ảo đó , mình nhận ra mình thật hạnh phúc , thật nhẹ nhàng thanh thản .... đó là mình hay là sự chạy trốn bản chất ?! Chẳng thể trả lời khi người ta trống rỗng.... Con gái thật đáng ghét khi mơ mộng , khi lãng mạn và có lúc sao cần quá một lời dịu dàng yêu thương dù luôn nói Em cứng rắn mạnh mẽ lắm anh àh! Những loanh quanh của cuộc sống cứ đến khi phải đối diện người ta tự nhủ : Mình làm được chuyện đó thừa sức ! Thành công_ họ mừng thất bại lại nhủ _ Lần này mình đã cố gắng cuộc sống đặt ra thử thách để mình bước lên chứ không phải bước xuống rồi lại ngẩng cao đầu mà đi .... Loanh quanh ...........


    Loanh quanh cho những nhớ thương

    Em loanh quanh trong những nhớ thương
    Kiếm tìm em
    Tìm anh...
    Hay điều gì chẳng rõ
    Phía ngoài kia giọt mưa đang oà vỡ
    Trên những ô cửa kính không màu
    Em loanh quanh không biết sẽ về đâu
    Những bước chân có điều gì ngăn lại
    Không đến được phía cuối con đường
    Nơi anh đứng đợi
    Chỉ có những lặng im
    Em loanh quanh lạc lối kiếm tìm
    Hạnh phúc mong manh
    Hay những điều hư ảo?
    Sao lòng em dông bão
    Khi ngoài kia nắng đẹp biết bao nhiêu?
    Em loanh quanh giữa ghét và yêu
    Cố quên anh, em biết mình đang nhớ
    Có tiếng bước chân ngập ngừng ô cửa
    Ngỡ anh về...
    Sao có bóng người vội vã bước ra đi?

  3. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Tháng ba
    Nguoi_thuong
    Ừ nhỉ, lại đã cuối tháng ba
    Cháy lại trong em điều rất lạ
    Ve sẽ kêu, hoa gạo bừng thắp hạ
    Nỗi nhớ ơi, ngột ngạt đến vô cùng....
    Sáng sớm nay, như sáng ấy, mênh mông
    Em im lặng bên hạ về huyên náo
    Nhớ nụ hôn trong giấc đêm huyền diệu
    Thức dậy rồi môi vẫn ngọt men yêu....
    Gió tháng ba trong vắt mắt chiều
    Nắng leo lẻo rưng rưng thì con gái
    Em chờ mãi một chút vàng hoa cải
    Nở trước mùa trong mắt tháng ba say...

    Khi vấp vào Tháng 3 của TL chừng như tôi cảm giác sự trơn tuột , chính xác thế trơn quá thành ra kéo người ta đi trôi tuồn tuột không jì níu lại được .
    Giá như nó là hiện tại thì chắc là jì ấy mê man lắm , nhưng có vẻ như nó đã là ngày hôm qua để lại , ngày của xa xưa chợt dội . Khó mà biết được những run rảy qua đi ào ạt về nó sẽ trơn đến thế , chẳng có jì níu được thế nào , nhưng trên những tâm sự kia có không một ảo giác mà người ta rất khó định hình , một giấc mơ không xác định ? Nhớ nụ hôn trong giấc đêm huyền diệu
    Thức dậy rồi môi vẫn ngọt men yêu....
    . Có lẽ khi vấp vào những trạng thái không trọng lượng ấy ta thấy sự bay bổng từ một tâm hồn theo tôi có lẽ rất tuyệt vời .
    Ký ức cũng chỉ là cơn gió thoảng , tất nhiên nó làm người ta cảm thấy cần phải sống để cố gắng hơn .Ai đó nói với tôi ấy là những ảo giác sống không thật nhưng rồi chắc một lúc nào đó có thể hiện hữu .
    Lại bị tuồn tuột kéo đi , bởi một giấc mơ cuộc đời thật giản dị .Tôi thích hai câu cuối , nó hứa hẹn nhiều quá , kỳ vọng nhiều quá chẳng biết nó có được vừa ý cho tâm hồn kia mai này . Mong là những triền sống mấp mô chảy xuống như con sóng nham thạch nguội rồi liệu có làm những sườn dinh dưỡng cho cây trái tươi tốt mai sau , hjì ! Cũng chẳng biết nữa và hình như tôi chưa dừng lại được và bị Tháng 3 của TL cuốn tuột đi bằng những kết cấu thời gian liền mạch . Nhưng .. tôi lại nhưng thì phải giá mà nó định hình được một cái jì đó cụ thể chút thì tôi không phải đọc nó bằng những con chữ thế này mà chỉ để lại trong mình sự âm ỉ cháy ... của một điều jì đó rất Tháng ba . Hoa gạo chẳng hạn , mà không phải cháy rực lên từ đôi mắt kia mới đúng , chính thế ! Cháy bằng một màu khao khát sống , bằng niềm tin và bằng một chờ mong tốt đẹp sau này .
    Được _vUtuAnaNh_ sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 29/03/2005

Chia sẻ trang này