1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ tình đê.............bảo đảm không cười không lấy tiền...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Look_at_me, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Bác nào sáng tác thơ nữa đi cho anh em đọc !
  2. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0

    Vợ ta áo rách ta thương
    Vợ người áo rách ta giương mắt nhìn
    Ai đọc thấy hay thì "vốt" cho phát nhá
  3. pimkie

    pimkie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    0
    5* rồi nhá
  4. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Ui cha cha, buồn cười quá. Ai cho mượn cái đũa cù nách cái coi! Haaaa, hay quá!
  5. em_yeu_anh_150382

    em_yeu_anh_150382 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Em lính mới góp vui với các bác
    Em bảo tình em là biển cả
    Anh bảo tình anh là san hô
    Biển thiếu san hô biển ko chết
    San hô thiếu biển chết cứng đờ!!!!
  6. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Này........ đũa này............. còn thích cù chỗ nào nữa không ?
  7. PD745212

    PD745212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    416
    Đã được thích:
    0
    Hê hê, làm gì mà cáu giận thế. Ai bẩu lần trước chê người khác lắm vào. Lâu lắm ko có cơ hội trả đũa đấy, chờ mãi mới đến ngày nầy!
  8. muschino

    muschino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    1.318
    Đã được thích:
    0
    Hiii, thơ hay thật đó, vitxiem ơi......nhớ tui ko, làm vài bài đi nào......
  9. vietquang1982

    vietquang1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    1
    Cả bài chả có gì thế mà đọc tự dưng cười mới chết.
  10. hucer2212

    hucer2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2005
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Vẫn quán đó, vẫn địa điểm đó, vẫn người bán quán đó, ngưòi đến quán nay đã giảm, không còn tấp nập đông đúc như xưa. Thương thay cho số phận, cái gì cũng chỉ có một thời đỉnh cao rồi lại quay về với cái vốn có của nó. Thế mới nói rằng cuộc đời như vòng xoáy, ko có gì gọi là vĩnh cửu, cái gì cũng chỉ đến một lúc đỉnh cao rồi lại đi xuống, giống như vòng đời của con người và lịch sử. con người thay đổi, môi trường thay đổi, chỉ có một thứ sẽ mãi mãi ko bao giờ thay đổi, sự thật.. dù có phũ phàng đến đâu thì nó vẫn mãi là sự thật
    Trăm năm bia đá cũng mòn
    Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ...​
    câu thơ thật hay và nhiều ý ngiã triết lý khiến cho chúng ta phải suy nghĩ về cuộc đời thế thái. ý câu này là gì, nếu uống bia pha đá, thì chỉ tgian ngắn là đá sẽ tan trong bia và uống bia sẽ cảm thấy nhạt thếch. còn khi uống bia ko có đá (đặc biệt là bia ướp lạnh rồi) thì có để đó lâu hơn vẫn ngon miệng,
    cho nên, lời khuyên cho anh em khi uống bia là hãy gọi bia lạnh, chớ pha đá, he he

Chia sẻ trang này