1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ tình đê.............bảo đảm không cười không lấy tiền...

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi Look_at_me, 19/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thonondeokinhlao

    thonondeokinhlao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
  2. gvcvn

    gvcvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2002
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    @Look_at_me: Thư này tưởng ban viết! Hoá ra lại lấy ở trang khác past vào! Lần sau ghi rõ ở dưới là (sưu tầm) bạn nhá
  3. tuongcuoprungxanh

    tuongcuoprungxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Nếu em là mây, anh sẽ là gió, gió sẽ đưa mây đi tít mít 4 phương trời
    Nếu em là hoa, anh sẽ là cành, cành sẽ nâng đỡ, nuôi dưỡng hoa cho đến khi hoa kết trái
    .... và anh sẽ là lối mòn đưa em ...vào đời
  4. Kilua

    Kilua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    2.387
    Đã được thích:
    0
    Chịu anh cái tính đành hanh
    Chưa gì đã vội lanh chanh bới bèo
    Lại còn cái tính nói leo
    Em thì em sợ anh quèo ngã lăn.
  5. ghet_nguoi_em_yeu

    ghet_nguoi_em_yeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    em góp vui tẹo !
    " Em bảo tình em là biển cả
    Còn tình anh là bờ san hô
    Biển thiếu san hô biển ko chết
    San hô thiếu biển chết cứng đờ " Hờ hờ hay ko ạ ?
  6. sakura2000

    sakura2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà. Tớ cũng xin góp vui tẹo. Bạn nào ủng hộthì vote giùm nhé( thành viên mới mà)
    CHÚNG MÌNH LUÔN CÓ NHAU
    Nếu như em là sắt
    Thì anh là Carbon
    Dẫu dài ngắn vuông tròn
    Vẫn sắt son trong một.
    Nếu như em là cột
    Anh xin làm căn nhà
    Dù bão tố phong ba
    Vẫn ôm em, che chở.
    Nếu như em là phở
    Thì anh là nước lèo
    Ðời có cuốn vèo vèo
    Ta bên nhau em nhỉ?
    Nếu như em là chỉ
    Anh lại biến thành kim
    Dù kim có khó tìm
    Dù chỉ gầy dễ đứt....
    Giả như em có sứt
    Thì anh cũng rốn lồi
    Lồi rốn với sứt môi
    Chúng ta đi cùng lối.
    Giả như em sợ tối
    Anh sẽ là ngọn đèn
    Dù dầu đắt xăng lên
    Anh vẫn luôn toả sáng.....
    Còn nếu em là ván
    Anh sẽ xin làm đinh
    Ðóng một triệu chuyện tình
    Cũng không khi nào hết.
    Nếu em làm biển biếc
    Anh làm sóng bạc đầu
    Dù tận dưới lòng sâu
    Cũng ngoi lên mặt biển.
    Nếu như em định tiến
    Anh cũng không chịu lùi
    Cả hai chẳng chịu lui
    Thì ôm nhau chịu trận.
    Nếu tình là số phận
    Anh sẽ năng lên chùa
    Cầu khấn rõ là to
    Mong lấy em làm vợ.
  7. lonelywolf831

    lonelywolf831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    1
    Duyên
    Thày bói đã bảo anh rồi
    chạy không thoát khỏi số trời đâu e
    thực ra a cũng chẳng thèm
    chẳng qua kiếp trước tơ duyên định rồi
    e làm vợ của anh thôi
    anh khồng đồng ý là ngồi ế chơ
    e là cứ thích mộng mơ
    hoàng tử bạch mã như thơ rước về
    nhưng anh đã lập lời thề
    thằng nào bén mảng đừng (hòng) về với anh
    e ơi hãy gật cho nhanh
    anh đi sắm lễ mình thành lứa đôi

Chia sẻ trang này