1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc thơ với mình đi

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi foolishbeats, 26/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Con đường mưa nhớ
    mùi hương phố nhớ
    hoàng lan lạc nhớ
    một bàn tay nhớ
    một bàn tay ...
    Hò hẹn nhớ
    chiều khói bụi nhớ
    mái tóc không Sunsilk nhớ
    góc ngồi quen nhớ
    góc ngồi quen..
  2. thachluumoc

    thachluumoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    @ ai đấy : Nghịch ngợm tí thôi ạ !
  3. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Đôi khi chỉ vì một đôi mắt đẹp, bạn yêu nguyên một cô gái. Đôi khi vì một câu thơ đẹp bạn thích một bài thơ, thích luôn cả cái cách viết rất vô tư, không vì tạo ra câu chữ chơ mượt mà, vần điệu...
    Đọc bài thơ Cây Bàng Thời Gian của Nguyễn Bảo Châu.. thấy đọng lại trong lòng một đôi câu
    "Kỷ niệm qua rồi còn lại nhớ thương
    Anh ra đi đêm mưa thành cổ tích"

    nhưng cây bàng xanh sẽ vẫn mãi đợi chờ ..
    CÂY BÀNG THỜI GIAN
    Nguyễn Bảo Châu
    Chẳng bao giờ ai chờ em dưới mưa
    Như ngày xưa anh đã từng chờ đợi
    Đôi vai ướt đầm mái đầu tóc rối
    Cây bàng xanh lặng lẽ đứng bên đường
    Kỷ niệm qua rồi còn lại nhớ thương
    Anh ra đi đêm mưa thành cổ tích
    Em ở lại càng chơ vơ hờn trách
    Lá bàng ơi gió bay mãi tận đâu
    Hai chúng mình vĩnh viễn xa nhau
    Ai biết được ai là người có lỗi
    Khoảng thời gian nhạt nhoà mưa xối
    Khoảng cách chia tay nhuộm đỏ lá bàng
    Em bây giờ như giọt mưa lang thang
    Thèm lay ướt vòm lá xanh lá ?
    Giá em được rơi về quá khứ
    Có còn anh uớt lạnh đứng chờ em ..
    Bài thơ này đã được phổ nhạc và ca sĩ Ngọc Tân đã hát rất hay bài này
    "Em ra đi, đêm mưa thành cổ tích. Kỉ niệm xưa còn lại nhớ thương. Một mình anh bơ vơ hờn trách, lá bàng ơi giờ ở bay nơi đâu"
    Được foolishbeats sửa chữa / chuyển vào 18:35 ngày 30/10/2005
  4. vuhon

    vuhon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2004
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    0
    hị hị ! giả nợ hộ một người ku Thành nhé , xí xoá nợ cho người ta , hít hít ...uki! Tiếc một điều cái rích rắc mà những câu thơ của tác giả TA chưa biết cách làm thế nào cho nó chạy đi chạy lại cả .
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đồng niên với Khương Hữu Dụng , Thế Lữ , Lê Đại Thanh trầm mặc hơn trong thơ mình , với 70 năm hơn tuổi cùng thơ , Lê Đại Thanh chừng như nợ nần nhiều lắm với cuộc đời . Người đất cảng đầy nắng đầy gió , mang trong mình cái khát khao , ngùt ngụt cháy , trái tim ông đã không biết bao lần thổn thức và khắc khoải , trải rộng lòng mình ra với cả thiên hạ đấy chính là chí khí mà mảnh đất dứt ruột mình đẻ ra những đứa con để đến nhiều thập niên sau con cháu kế tiếp còn ngưỡng vọng . Rất tiếc trong một ngày thơ , những đứa con văn nghệ đất Phòng đã không một lần nhắc tên ông , đâu chỉ có vài tiếng thì thào từ phía mấy chị mấy bà thơ nữ lầm nhầm trong mồm : Lê Đại Thanh đâu ? Không hẳn tất cả đã quên ông , không hẳn mọi người đã cho mọi thứ đằng sau kia yên ổn , mà là cái trầm thinh yên ắng đến tĩnh mịch , ngấm thẫm dần và bòn rút nhau , để nhớ tưởng nhau sâu sắc hơn , và tình cảm chừng như dành cho ông cũng đằm thắm theo thời gian .
    Với TA Lê Đại Thanh cùng Lưu Quang Vũ như là những bậc thầy về tự sự , đầy tâm trạng và dám thổ lộ đến phải kính nể .
    Rất tiếc mọi thứ tài nguyên chữ nghĩa từ Lê Đại Thanh T.A nắm giữ rất ít , hôm nay giới thiệu với bà con một bài thơ mà TA thấy đáng để suy ngẫm nhất , và rất có thể nó sẽ tạo cảm hứng cho ai đấy bình luận nó cùng TA này chăng ?
    Con chim và Cái lưới
    Lê Đại Thanh
    Đời là sa mạc lửa thiêu
    Tôi khao khát một tình yêu cháy lòng
    Em
    con chim nhỏ
    lượn vòng
    Tôi quây lưới nhốt
    giữa
    ***g
    tim
    tôi
    Nhưng tôi thiếu
    nắng
    mặt trời
    Thiếu rừng cây với núi đồi tặng chim
    Tình yêu một phút nhen lên
    một giây lại tắt trong đêm
    tối mù
    con chim vỗ cánh
    bay vù
    Trả chim cho gió tôi thu lưới về
    người thơ mãi mãi si mê
    cái bay đi
    cái không về
    cái trôi
    chiếc ***g là cuộc đời tôi
    Em con chim én của trời ...tự do ...

  5. Mot_Mot_la_Mot

    Mot_Mot_la_Mot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mấy nhà này Giả cầy hết rồi .
  6. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    Rời rạc cho Hà Nội
    Tặng Cún và Hà nội
    1.
    Hà nội
    "Muối i ốt có lợi cho trí tuệ và sức khoẻ của
    trẻ sơ sinh
    Anh hùng núp đợi chờ nơi góc phố
    Hoàng lan mặc áo vàng
    cũng đợi chờ gì nơi góc phố
    chưa quen
    2.
    Hà nội
    Một đêm say ngất trên cành quyất
    rồi phê ngoài bờ đê
    bạn gái biết
    nàng không giận mà chỉ buồn
    buồn
    như con chuồn chuồn
    3.
    Hà nội
    Cafe buổi sáng một mình bên hồ
    may mà có con mèo mắt xanh, mắt nâu
    cùng hểnh mũi lên ngắm nhìn hoa sữa
    Thằng bé giữ xe cười
    anh ơi
    (quên) tính tiền
    4.
    Hà nội
    Cafe Phố Cổ trong ngõ sâu
    Nhà sách số 5 Đinh lễ cũng trong ngõ sâu
    Hip hốp cũng tan vào ngõ sâu *
    Cuộc đời tôi cũng ở trong ngõ sâu
    chưa từng mơ
    lên lầu
    5.
    Hà nội
    "Cấm không được vẽ bậy"
    "Cấm đổ rác"
    "Bố ơi con yêu bố nhất, cả ông nội nữa"
    Tại sao không phải mẹ và bà ngoại?
    không biết
    Bác Thành bảo *
    "không đẹp mà đẹp cháu à"
    6.
    Hà nội
    một đêm lạnh
    một đêm buồn
    ừ ....
    ờ.....
    .............................
    "Em gác máy trước đi"
    1. "Serenate tan vào ngõ vắng" một câu thơ tôi đọc của ai đó, quên mất
    2. Trong sách đạo đức lớp mấy (cũng quên mất) có bài "đẹp mà không đẹp"
  7. nhutran

    nhutran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    777
    Đã được thích:
    0

    Được nhutran sửa chữa / chuyển vào 13:31 ngày 01/11/2005
  8. foolishbeats

    foolishbeats Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2004
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0

    Chia
    Nguyễn Trọng Tạo
    Chia cho em một đời tôi
    Một cay đắng
    Một niềm vui
    Một buồn
    Tôi còn cái xác không hồn
    Cái chai không rượu tôi còn vỏ chai
    Chia cho em một đời say
    Một cây si
    Với
    Một cây bồ đề
    Tôi còn đâu nữa đam mê
    Trời chang chang nắng tôi về héo khô
    Chia cho em một đời thơ
    Một lênh đênh
    Một dại khờ
    Một tôi
    Chỉ còn cỏ mọc bên trời
    Một bông hoa nhỏ lặng rơi mưa dầm1989
  9. masoeur

    masoeur Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    bắt chước anh, ngồi gõ cho nó... khí thế!
    Em hiền như ma soeur
    NGUYỄN TẤT NHIÊN
    đưa em về dưới mưa
    nói năng chi cũng thừa
    phất phơ đời sương gió
    hồn mình gần nhau chưa?
    tay ta từng ngón tay
    vuốt lưng em tóc dài
    những trưa ngồi quán vắng
    chia nhau tình phôi thai
    xa nhau mà không hay
    (hỡi em cười vô tội
    đeo thánh giá huy hoàng
    hỡi ta nhiều sám hối
    tính nết vẫn hoang đàng!)
    em hiền như ma soeur
    vết thương ta bốn mùa
    trái tim ta làm mủ
    ma soeur này ma soeur
    có dịu dàng ánh mắt
    có êm đềm cánh môi
    ru ta người bệnh hoạn
    ru ta suốt cuộc đời
    (cuộc đời tên vô đạo
    vết thương hành liệt tim!)
    đưa em về dưới mưa
    xe lăn đều lên dốc
    chở nhau tình mệt nhọc!
    đưa em về dưới mưa
    áo dài sầu hai vạt
    khi chấm bùn lưa thưa
    đưa em về dưới mưa
    hỡi em còn nít nhỏ
    chuyện tình nào không xưa?
    vai em tròn dưới mưa
    ướt bao nhiêu cũng vừa
    cũng chưa hơn tình rụng
    thấm linh hồn ma soeur

Chia sẻ trang này