1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Gửi gió cho mây ngàn bay.
  2. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Mưa quá đi mất! về nhà cũng mưa, tạnh rồi lại mưa vậy mà em thích. Đã nói rồi mà thích nhất là được ngủ trong vòng tay anh nhưng nó lại bảo không phải, theo nó thích nhất là nụ hôn anh sau mỗi chiều hoang hôn lên chán cảm giác của Bình yên. Ngày qua, trí nhớ tệ quá chẳng thế nhớ nổi là gặp anh khi nào nữa cãi nhau một ngày, hai ngày lại một ngày, hai ngày cuối cùng là cũng không thể nhớ nổi. Hôm qua anh đã làm gì để nó mòn mỏi chờ điện thoại của anh, em đã nói là anh sẽ chẳng gọi đâu, nó còn cứ cãi và cuối cùng em đúng ...thương nó buồn. Anh vẫn vậy chẳng nói gì, chỉ một cử chỉ một nụ cười mà làm sự mạnh mẽ, hờn ghen cả những li ti giận dỗi trong em và nó tan biến, anh giỏi thật đấy... vậy anh có biết nó buồn hay như lúc em khóc không? Mình đang tiến dần đến nhau hay xa rời nhau? đêm nào em cũng tự hỏi cả em và nó như hai kẻ chấp vấn trong một thể xác một tâm hồn. Em mơ về những ngày mai còn nó lo lắng cho nhưng vụn vặt hàng ngày, nó chất lên thành đống và nói với em rằng không có tương lai... mất quan điểm quá đi mất. Em sẽ điên hay em đang điên ? em chưa nghe từ phía anh một lời thốt ra nơi trái tim thì em không thể có cách nào biện minh trước nó, em sợ đối mặt với nó như đối mặt với anh. Nó và anh làm em cảm thấy mệt mỏi em đã quỵ ngã rồi anh, vậy mà nó vẫn bắt em đứng lên, ghét nó ghét cả anh mà không thể.
    Nó là ai? và anh là ai?
  3. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    nó có lẽ là 1 con người khác của em !
    còn anh là >>>anh day>>>CDS đây em !
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    BÀI THƠ ĐẦU CHO MẸ
    Con viết nhiều cho hạnh phúc đơn sơ
    Cho những tình yêu thật ảo mờ
    Và những nỗi buồn vơi lặng lẽ
    Khoang đêm nào gió từng cơn thật nhẹ
    Con giật mình sợ tỉnh giấc mẹ ru
    Cả đời rồi tần tảo những sớm trưa
    Bỗng hôm nay đôi mắt mẹ buồn thế
    Con giật mình , đi rồi quay trở lại
    Vần thơ nào chứa nổi tình mẹ đâu....
    ------------------------------------------
    Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn
    Tôi sẽ hát cho giọt nước mắt lang trên môi ai
    Đừng khóc nhe em đừng buồn nhé anh
    Vì cuộc đời đâu mãi chỉ có niềm vui
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn cháy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    Dẫu có khó khăn thì bạn ơi vẫn luôn tin rằng
    Dẫu có đớn đau thì bạn ơi hãy giữ một niềm tin
    Niềm tin chiến thắng
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bến bờ vui
    Niềm tim chiến thắng nối con tim yêu thương mọi người
    Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đi giữa cuộc đời
    Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mỗi chúng ta
    **
    Tôi sẽ hát cho những niềm tin hiện lên rạng ngời
    Tôi sẽ hát cho ngọn lửa mãi vẫn chạy trong tim
    Hạnh phúc sẽ đến với tôi và sẽ đến cho mọi người
    Hát về một ngày mai tươi sáng rạng ngời
    God bless everything that you have to do hard
    That not ok that u have to come through
    We are the chariot we make a better world
    We are the chariot we come to understand
    We are the chariot we all in hand in hand
    We are the chariot keep on fighting to the end.
    Javascript must be enabled to view the lyric
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Không có sự khởi đầu thì làm sao có kết thúc. Không có bước 1 làm sao nhẩy tới bước 2. Biết là thế mà lòng ả trống trơn, hiện hữu những điều phải có thật để mới hướng tới. Hướng tới cho một ngày mới, một tuổi mới, một công việc mới, một người mà ả tin chia sẻ được với ả.
    Phố cũ con đường cũ, bao năm qua ả đi mòn gót lối đi ấy. Vẫn mải mể kiếm tìm những điều có thật và ko có thật. Nhiều khi tự huyễn hoặc ra rằng nó có để ả sống thanh thản hơn, để ả tin yêu vào cuộc sống này hơn. Và cuộc sống là cả một sự kiếm tìm của 27 năm qua
  6. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Không thể định từ đâu đến đâu
    Cái ranh giới buồn vui những chuyện đời xuôi ngược
    Buồn thì khóc mà vui cũng khóc
    Nước mắt với nụ cười đôi lúc khó phân chia ​
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ta vẩn là ta của tháng ngày
    Sống trong cảnh mộng cũa mê say
    Lắm lúc đâu thương cùng lệ rớt
    Nhưng vẩn ru hồn theo áng may..


    Cuộc sống giữa thực và hư.. có lẽ ta mơ mộng nhiều quá nên cuối cùng mộng cũng haò mộng mơ củng trả lại mơ... ta còn lại đây với bơ vơ....không biết đâu là thực đâu là chiêm bao...Đời không phải là tiểu thuyết... có những chuyện đến không như ta nghĩ....buồn.. tìm lại mình.. con bé nghịch ngợm, vô tư ngày xưa đã không còn..ta đã đánh mắt ta của ngày nào... tự nhiên thấy lòng giận dỗi... giận mọi người hay giận bãn thân ta.. cũng không rõ...
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Bên kia bờ ảo vọng
    ..............
    ..............
    ..............
  9. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gái dạo này không phải Độc thoại nhỉ
    Up cho gái phát
    [​IMG]
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cái nắng đầu hè nhăn nheo mặt, nhiều cung đường em còn chưa đi được. Đôi khi sự ích kỷ của mình tăng cao rõ rệt để được nhận cả một sự bình yên trong đó.
    Một màu xanh mướt....đẹp phải ko chị?
    Nhưng hôm nay gió về, lạnh lắm !

Chia sẻ trang này