1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Ối trời ơi ko hỉu ng` ngợm mình lèm seo, ăn cả bát rău to tướng mà vẫn cứ đói heheh, dạo này ăn bao nhiêu gày bấy nhiêu ....hehehe, thiệt nà sung sướng wá đi mất
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Làm thía nào để gầy nhanh zậy, đây uống thuốc giảm béo mà còn tăng cân vù vù
  3. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muốn hô to 2 chữ muôn năm mà khó quá. Kú quá đi mất. Thoai vìa cafe cho đời nó vui đê
  4. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Quên vụ thuốc thang đi cho tớ nhờ . Cần nhất là lạc quan , xấu thì kệ, cứ từ từ khoai nó mới nhừ ...
    Tớ ăn chảng thiếu món giè hehe, nhưng ăn ít, thế thôi, với lại uống nhiều nuớc cho da đẹp . Giờ 49 kg roài (nhìn avatar tớ mà xem) --> đi khoe suốt, khổ nắm, vẫn trẻ con nắm nắm hehe
  5. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Sướng wá, bài của mình đuợc lấy làm mẫu cho cả lớp xem hehehe, cho chúng băy bít thế lào là dân Việt, ....nhá
    Bao nhiu cơm gạo của bố mẹ cũng đổ đi ko uổng (hơi tốn kém tí) hehehe
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thế là người mẩu rùi à, định làm cho bạn chết vì thèm sao. Khổ nỗi cứ chán đời là lại đi ăn, giải quyết cái nỗi buồn đó nên giờ mới ra nông nỗi này
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi nó mới được nghe ai đó nói "nhì nhằng", thật là lạ bất giác tim nó hơi run, nhưng chỉ 1s tĩnh lặng nó lại trở về trạng thái ban đầu. Chỉ là trùng hợp thôi, nhưng làm nó nhớ đến mọi thứ đã qua.
    Kỉ niệm đôi khi vẫn ùa về và nhen nhóm trong nó
  8. ruou_thit_lon_

    ruou_thit_lon_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0

    Thế là người mẩu rùi à, định làm cho bạn chết vì thèm sao. Khổ nỗi cứ chán đời là lại đi ăn, giải quyết cái nỗi buồn đó nên giờ mới ra nông nỗi này
    [/quote] Seo chán đời thía hả ??Thui nàm bạn với tớ đi, lúc lào cũng vô tư cuời toe toét hehehe .
    Khi lào chán đời gọi tớ đi ....ăn ké cái nha hehehe
  9. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Tâm trạng hôm nay yêu đời hớn hở. Điệu này lại thèm vui chơi rồi đây.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tranh thủ trong ngày rồi lại cuối ngày để gõ tí nhé, nó ko viết thì lại thấy thiếu thốn sao ý. Đó có phải là thói quenm mà mọi thói quen đều khó từ bỏ. Chẳng hạn như chiều nay, ko biét vì lí do gì mà ban nó cứ bắt nó đưa đi ăn khao. Chẹp, cuối tháng mà nó đã lĩnh lương đâu thì khao cái nỗi gì, mà cũng chẳng hiểu mình phải khao về vụ gì. Đôi khi đó chỉ là những lí do cố ý đưa ra, để lại nhậu nhoẹt, để lại được cafe cà fáo và tán ngẫu hàng giờ. Những gì dồn nén ko thoải mái nó được gặp bạn là trôi tuồn tuột, nó có thê nói mà bạn nó trố mắt lên vì nghĩ hôm nay lại nhiều tâm sự đây. Bạn nó hiểu là nó đang bức xúc vụ gì ý, có những cái nhỏ nhặt với nhau thôi nhưng khi có một người bạn đồng cảm cũng đủ để thấy quá ngọt ngào trong cuộc sống này

Chia sẻ trang này