1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi, mai là ngày 7/7/2007 nghe thiên hạ đồn thổi là một ngày may mắn. Hịhị. Có thật không nhỉ
    Mai mún đi xem phim quá, hét hò quá. Vốn kiến thức nghệ thuật và kắc kùng ngày giảm sa sút. Nhắc đến cái gì là mặt cứ như ngỗng, ngẩn tò te. Mù căng chải quá
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sắp thi rồi, mọi thứ mịt mờ. Bao lần bảo gắng học, rồi đâu vào đó. Lúc thì mệt, lúc thì điện thoại tít tít là đi ngay, lúc thì công việc ngập đầu chẳng nghĩ được gì...mà eo sao có hàng trăm, hàng nghìn lí do để mình trì trệ đến thế. Học cho mình, ấm vào thân thì mới tốt, ấy thế mà cũng lười. Càng ngày khiêm tốn với sự học hành, cù lần cù lì kinh đi được. Chăm lên nào, vớt vát giai đoạn cuối xem khả quan hơn không. Những quyển sách, quyển truyện, quyển báo, mà chưa đọc, chăm chỉ ngồi học, ngồi đọc, ngồi yên một chỗ mà rèn rũa đi nhé
    Nước mắt, ôi chao sao nó lại chảy thành dòng. Vốn quý này tưởng là đồ quý hiếm khó mới có. Thế rồi cũng tuôn trào cho đêm qua, khóc sưng cả mắt, sáng ra mới thấy tệ hại và ngốc biêt bao. Cố gắng sống nhé, rồi cái ngày mà chờ đợi, hy vọng thoát ra cũng có đến mà, cần một cái mốc, điểm tựa cho ngày mất thăng bằng vào đêm qua.
    Vững vàng mà sống, tự tin mà sống. Run rẩy có được gì nào, cơ sự đời nó éo le lắm. Ngưòi ta có câu "ăn cho mình, mặc cho người". Thì ăn cho bản thân để tồn tại, để sống mà còn hưởng thụ. Mặc đẹp để còn cho thiên hạ ngắm, thiên hạ chiêm ngưỡng rồi còn xì xào, nhưng ví cái đầu rỗng tuyếch thì để làm gì chứ, với cái ngạo mạn để làm gì. Lại phải văn ôn võ luyện cho ra ngô ra khoai chứ. Đừng thế nữa nhé, cố lên nào
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Yêu yêu, thương thương thương......

    [​IMG]
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá..... sắp bị quên hết rồi.
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Quên nhau đâu phải là dễ. Khi mình không tự coi sóc được mình thì khó mà coi được người khác. Lòng bao dung, quan tâm, một lời động viên ai cũng muốn dành cho ai.
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một hơi ấm cần lan truyền khắp cơ thể ả. Ả cần luồng sinh khí ấy dội vào để cảm nhận cuộc sống tươi tắn biết bao nhiêu. Đừng nghĩ tiêu cực và bi quan nữa. Ngoài kia, mọi thứ trong trẻo của một sáng đẹp trời luôn chờ đón ả
    ".....Nếu bạn đóng cánh cửa để đau khổ đừng tới, thì hạnh phúc sẽ vào bằng lối nào..". Thế nên ả lại nới lỏng cơ thể, bàn tay, trái tim rộng mở để đón tấn tần tật những gì ông trời trao và dành tặng ả. Nụ cười, ả rất thích được cười. Cười xua tan đi băng giá, lạnh lẽo, nụ cười đón nhận những may mắn, yêu thương. Nụ cười giúp rút ngắn khoảng cách với ai đó, đem niềm hân hoan cho người khác. Nụ cười giữ mãi trên môi toả nhiệt cho niềm hạnh phúc.
    Khi một chiếc lá vừa rời cành và chưa chạm đất, nếu ả chụp được nó thì một điều ước của ả sẽ thành sự thực. Đêm qua, ả mơ điều đó là thực, thực đấy nhé`
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em ghét cảm giác ấy hay nói đúng hơn là sợ. Để rồi khi công việc đó không phải của mình, em vẫn nhận lời đi. Có thể là đi chơi, có thể là công việc, có thể là tự mình đi hành xác giữa trời nắng nóng này.
    Sau 80km đường trở về, thăng bằng hơn. Thoải mái hơn, em vẫn hay lượn lờ như thế. Xa xôi gì đâu, tìm cảm giác cho mình có hưng phấn làm việc hơn. Anh cũng thế nhé, cố lên nào
    Cafe thôi, đi cafe cho bớt nghĩ đi nào
  8. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Ai quên mình cũng ko sao.
    Chỉ sợ nhất mình quên chính mình và ko chăm sóc chính mình thôi.
    Mình phải tự yêu thương mình trước khi chờ người khác đến...
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ghen...
    E chưa bao giờ nghĩ điều ấy, cái cách ghen của đàn ông và của đàn bà nó cũng khác nhau. Em thấm thía được dần, là bài học để nhắc nhở mình thêm nữa.
    Tình yêu, ghen một chút là gia vị. Nhưng quá tay lỡ thành mặn chát. Sai sót là em đã ko cẩn thận, đã nghĩ rằng việc chẳng hệ trọng nên cũng ko chú ý. Thôi thì cứ để thêm thời gian sẽ hiểu, sẽ hiểu rằng người thứ 3 ấy là bạn tốt của chúng ta.
    Đàn ông ghen với quá khứ. Đàn bà ghen với tương lai. Không để là mớ bòng bòng hỗn độn, nhưng cũng ko nên xáo trộn mọi điều quá. Cũng đừng nên trách em ham chơi, em hứa sẽ ngoan nhiều hơn rồi mà. Từ từ, từ từ thôi nhé...sẽ hiẻu nhau thêm lần nữa
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Mấy bà chị này dã man quá . Dội cả xô nước lạnh vào con bé hay nhõng nhẽo

Chia sẻ trang này