1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Thêm một xô nữa đây!
    Gái ko nhanh nhanh khỏi chân đi lại đc mà cứ kêu bị bỏ quên, bị bỏ rơi là cho quên thật đấy
    Mọi người đều đang có gắng chạy theo guồng quay hàng ngày của cuộc sống, để chính bản thân mình ko bị quên lãng, ko bị tụt lại phía sau
    Hãy sống cho mình và cho mọi người yêu quý mình, em ạ!
  2. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...Trời nóng
    Mệt mỏi
    Công việc ngập đầu
    ....
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngàn lần ko muốn
    Ngàn lần ko tin
    Đúng là cái đồ bạn bè giống nhau cả cách làm
    Nhưng khi phát hiện ra thì đã là quá muộn
    Than trời ư
    Than thân ư
    Hay than phận
    Mày ơi lần sau đừng tốt như thế. Hại nhau rồi đấy, mày ném thêm vài chục viên gạch nữa mất rồi, ko bao giờ còn tươi đẹp như ngày hôm qua nữa đâu. Anyway
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Một thằng đàn bà *** biết phải trái như thế mà ở với mày thì sau này mày còn khổ nhiều .
    Có lẽ đ-éo khuyên mày cái câu mày không muốn nghe , nhưng ngẫm lại thấy nhiều lúc cũng...
    Nên chọn người biết thế nào là phải-trái , biết lúc nào thì dừng cái câu chuyện tự mình huyễn hoặc ra thì hơn .
    Hm...liệu người lớn đã có cái nhìn tinh hơn chăng ?
  5. HRM

    HRM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2006
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    1
    Em không ngủ được dù cả ngày hôm nay mệt mỏi,anh gọi điện hỏi han và nhắc em đi ngủ sớm,em dạ vâng lấy lệ rồi cúp máy.Anh nhắn tin "Anh không biết có chuyện gì nhưng anh cảm thấy em buồn,chia sẻ với anh em sẽ thấy nhẹ nhõm hơn"Em tắt máy giả vờ đi ngủ.Làm sao em có thể chia sẻ với anh chứ?Em không muốn làm anh đau lòng bằng cách nói với anh rằng em đang đau lòng vì một người khác-người em yêu.Có thể ai đó nói rằng em chỉ say nắng...nhưng em gọi tên nó là yêu vì ở bên người ấy em cảm nhận được hạnh phúc,được yêu thương, nhung nhớ...Chỉ có điều em yêu nhưng không thể đến với người ấy,không thể....Em lặng lẽ rời xa,lặng lẽ đớn đau....Em ước giá mà lý trí điều khiển được trái tim,em sẽ yêu anh,sẽ yêu như em yêu người ấy.Anh vẫn bên em và chờ đợi,còn em như kẻ ích kỉ chỉ muốn có một bàn tay xoa dịu nhức nhối của vết thương lòng tự mình chuốc lấy,trong em chất chứa đầy mâu thuẫn...
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chẳng rõ đầu đuôi tai nheo ra làm sao, chẳng hiểu chuyện rì. Buồn cười thật, dù sao cũng nhận thấy rõ là vấn đề này nó mãi chẳng khá lên được. Thôi thì tự mình xử lý còn hơn.
    Lại cái nữa sự thực, não lòng nát gan nát ruột thế. Tự dưng thấy bực mình với cái kẻ đó ghê gớm. Mà thôi, may cho ả cũng còn nhiều giải pháp. Nếu không chắc là bị nó đưa lên dây thòng lọng mất rồi. Thấy nó thay đổi, ích kỷ quá, thấy nó không bình thường làm sao ấy.
    Sáng nay, đến chỗ làm vui vẻ lắm. Không muốn một ngày buồn tẻ nữa, không muốn quay cuồng trong thi cử như bữa trước nữa. Rảnh rang hơn rồi, nhẹ nhõm hơn rồi, vui tươi cũng hơn rồi.
    Đêm qua, ngủ được mấy tiếng nhỉ. Mải mê nhắn tin mà quên cả thời gian, sao nhiều chuyện để nói quá. Vẫn thấy thiếu thốn thế nào ý, chẳng bao giờ là đủ cả. Ả tham lam thật đấy, cứ vơ hết vào lòng. Vui vui vẻ vẻ nhé, nhìn kìa nắng đã lên rồi
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá thì em xin nghỉ, đừng cố làm quá mà ngã quỵ. Nhớ quá vòng tay anh khi ôm em thật chặt, ru em ngủ say cho mỗi lần giật mình em ko còn hoảng sợ.
    Em là vậy đấy, lúc không làm tìm cách trốn đi chơi. Để anh lại lo chơi nhiều quá sẽ bị khiển trách. Nhưng như lúc này, em muốn bỏ làm tung tăng, cũng ko có nhiều cơ hội nữa. Và làm anh lại lo lắng.
    Mới sáng ngày ra, điện thoại đã réo rắt. Làm ngay phần việc hôm qua anh dặn nhé, chiều anh về tổng kết. Cuống quít không làm được gì, em cứ làm được đến đâu thì làm. Em đâu phải cỗ máy, 2 ngày hôm nay đã cố làm thông trưa rồi. Để tối về cái cổ mỏi nhừ, cái lưng đau buốt. Nếu anh ở cạnh em lúc này, thế nào anh cũng đấm lưng. Em biết vậy mà, lai đấm bóp cái lưng, để đêm em có một giấc ngủ trọn vẹn.
    Em và anh đã cố gắng rất nhiều rồi, nhìn thấy rõ thành tích khi vượt qua khó khăn, vượt qua mọi lời đàm tiếu. Anh vẫn thường nói, đời công bằng lắm. Vậy là em và anh cùng cố, cố để phấn đấu chạm vào cái đích, để cho ta thấy điều trong mơ là thực có. Không có ai là hoàn hảo, tìm những điều tốt đẹp ở một con người mới là đáng quý. Em và anh sẽ trân trọng thời khắc mà tưởng sức cùng lực kiệt, tưởng không đi tiếp chặng đường ấy. Để bây giờ, ta mỉm cười....định mệnh phải không anh
  8. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Hạnh phúc nhé!
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị nhiều, ảnh đẹp quá. Hy vọng rằng ở góc độ bé nhất tìm được sự chia sẻ đồng cảm. Để hiểu rằng khi ta quay guồng cũng như phải gồng mình, thì phía trước kia vẫn có người rộng lượng hiểu chúng ta đang cố gắng và cùng cố gắng.
    Vì một tương lai của chính chúng ta. Cố lên nào
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giống nhau
    Đã lâu, thật là lâu lắm rồi, mình mới gọi điện cho chú.
    ?oChú nhận ra giọng cháu ngay?
    Qua những câu hỏi thăm tưởng như xã giao nhưng chứa đựng bao ân tình.
    Rồi chú nói, có phải cháu đọc báo thấy công ty chú đang gặp khó khăn mà hỏi thăm không.
    Thú thực lúc đó mình không biết gì hết. Trước đó mình chỉ biết tình hình chung của ngành ấy khó khăn và đương nhiên công ty chú cũng thế.
    Mình lại luôn tin, cuộc sống với chú chẳng có khó khăn gì.
    Mình gặng hỏi nhưng chú không nói.
    Đương nhiên rồi.
    Ai cũng ngại khi nói đến khó khăn của mình với bạn lâu ngày không gặp.
    Mình chỉ biết động viên sơ sơ dù trong lòng buồn và lo lắng.
    Cố trêu đùa vài câu ?onhạt thếch? để cả hai cùng có nụ cười. Chí ít cũng nghe thấy tiếng cười của nhau qua điện thoại.
    Phải biết quên đi.
    Mình nhắn tin động viên mà thấy lòng buồn vô hạn. Ôi cuộc sống.
    Chẳng bao giờ mình muốn bạn mình gặp khó khăn.
    Chỉ muốn cuộc sống với họ là thuận lợi.
    Tự nhiên thấy, mọi khó khăn của mình cũng giống mọi người khác.
    Mọi nỗi đau đều giống nhau.
    Thấy thấm đẫm, hiểu rõ cái cảnh mọi người đã từng phải chịu đựng giống như mình bây giờ.
    Nếu chú biết mình cũng đang khó khăn. Chú sẽ nghĩ gì nhỉ?
    Cũng lo cho mình như mình lo cho chú thôi.
    Thế đấy.
    Giống nhau.

Chia sẻ trang này