1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Không có gì để nghĩ ah,
    Em có biết khi người k đọc bài của em, người ta cảm nhận thế nào không?
    Hai từ "VỚ VẨN"

  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ai lại đi bình loạn cái bài "Độc thoại" của người khác bao h .
    Thí sinh này mà làm bài thi văn ĐH thì trượt đầu nước , may ra trúng bài thi ăn .
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Gái!
    Đừng mắng lão Chuột vừa nhảy vào đây xì pham topic của gái mà tội nghiệp hé, để đấy chị về kêu ca hộ cho
    Nào tặng gái phát. Hôm nay có hoa, làm một vòng tặng hết tuốt tuồn tuột mọi ng
    Ngày mới tốt lành
    [​IMG]
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn chị, thấy tâm trạng khá hơn cho một ngày mới rồi.
    Vui vui - buồn buồn. Hình như lại đang bị đảo lộn mọi thứ. Thôi làm tốt công việc vào nhé, đừng muộn phiền nhiều, cố gắng lên nào. Mọi thứ đang chờ ở phía trước
  5. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    HEHHÊHHHEHHEH


  6. littlemouse72

    littlemouse72 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    640
    Đã được thích:
    0
    Xóa hộ tớ cái tớ post nha.
    Tặng lại mọi người cái ảnh.
    [​IMG]

  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đến giờ nó vẫn còn sợ, chẳng dám tin nữa. Nếu mọi chuyện đi theo một chiều hướng khác, nó sẽ thế nào. Khi lòng tự ái quá cao, khi ai cũng đòi quyền tự trọng thì sẽ xảy ra những gì và sẽ đi đến đâu.
    May thay với nó, nó đã tự hứa không bao giờ để chuyện đó xảy đến thêm lần nữa. Nó sẽ tự giải quyết và nhờ can thiệp ít thôi. Đúng là cái gì để lâu quá nó sẽ phát nổ, khóc, rồi lại cười. Vẫn muôn màu cuộc sống
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ều ơi, mệt khiếp. Lại dầu dầu, thuốc thuốc. E trở thành tủ thuốc di động từ bao giờ không biết. Ngày xửa ngày xưa, có nằm bẹp ko nhấc nổi người dậy mới chịu uống, bây giờ thì vơ vội để cơ thể bớt đau nhức, cái đầu bớt quay quay đã.
    Em sợ ốm thế, ốm thì sẽ được cưng chiều nhiều hơn. Được làm mình làm mẩy nhiều hơn dưng mà sợ lắm. Anh bảo nằm vừa thôi, cố dậy đi làm vài động tác thể dục, rồi chiều lượn phố với trà đá là đỡ mệt. Hít hít, chỉ vì hẹn đi xem nhà nên vẫn phải bát phố. Lại lượn lờ ngó nghiêng, cũng chẳng ra việc gì cho một ngày cuối tuần.
    Thứ 2 là ngày đầu tuần, lúc nào cũng phải dọn vệ sinh một mình. Ải bẩu thân cô thế cô, mỗi mình là phận gái, sáng thứ 2 mọi người điểm mặt một tí rồi ai cũng lên đường đi công tác. Còn lại bơ vơ mỗi mình em, cố gắng lách cách vài dòng cho nhẹ nhõm anh à. Chứ cái mẹt mà cứ xị ra, thì u ám cả văn phòng. Thỉnh thoảng lại nhòm ngó mấy chú cá vàng tung tăng, cso 1 chú tử trận vì vướng phải dây dẫn tạo ô xi. Sếp đau lòng tự tay hô hấp, buồn cười lắm mà ko dám cười. Rồi chăm chỉ thay nước bể cá và cho chúng ăn. Sếp yêu cá như con
    Dịu dàng dịu dàng, nhẹ nhàng nhẹ nhàng. Tươi tắn nhé. Thèm bún đậu quá, ai mưm mưm trưa ví mình ko nhờ
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Dao nay sao dau om the em? Uong thuoc ma ko do thi di massage di. Do dau dau dau lung day.
    Hom truoc chi cung phai di relax day, ko thi cung ko chiu noi. HInh nhu co dau hieu cua tuoi tac roi day!
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hihi, chị iu à. Chắc là già rồi, mắc bệnh lung tung. Như kiểu đã yếu còn đòi ra gió. E cũng phải đi mát xa thật, cho tinh thần nó lại. Chứ dăm bữa nữa tháng triệu chứng thế này. Chẹp chep, nằm bẹp như con gián trong thời kỳ khủng hoảng này chắc teo mứt.
    Khoẻ khoắn nhanh nào

Chia sẻ trang này