1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm sếp phải đi công tác, nhưng cũng phải ghé qua công ty để chăm sóc lũ cá cưng. Hôm qua, một chú đã tử trận rồi sếp phải mua ngay một con cá khác thay thế. Ùi uây, đỡ phải tay em nhúng vào. Vì sáng nào cũng tổng vệ sinh dọn dẹp văn phòng đã đủ mệt rùi, Mỗi người một nết, như kiểu làm dâu trăm họ mệt phết.
    Nhiều việc lắm, em cũng không thể nào làm nhanh hơn được. Làm nhanh mà ko cẩn thận, đến lúc đi làm lại, khổ gấp trăm lần. Cứ cho giục, thúc công nông cũng chịu thôi anh nhỉ.
    Trời đen xì rồi, mưa đi cho mát. Nhưng tí nữa em về nhà rồi hẵng mưa. Em đang ốm mà, dính mưa nữa thì nằm tiu nghỉu ở nhà mất. Thế thì buồn thôi rồi.
    Vừa mong dứt lời thì mưa, ông trời ghét quá. Gió cát bụi mù, văng tứ tung. Người người đi xe lao vèo thoát khỏi cơn mưa, họ cũng mong nhanh được về tổ ấm. Em cũng muốn chui về tổ ấm, chui vào vòng tay anh. Nhớ là ôm em thật chặt, chặt vào nhé
    Ngày nào em cũng phải ăn một cốc chè, không hiểu hàng chè ấy có bỏ bùa mê không mà lúc nào cũng thèm. Tại thời tiết thôi anh nhờ, nóng quá nên phải uống chứ, oi bức thế mà. Hôm qua, em lại đi ăn trứng cút lộn, ốc luộc và mía đá. Ốm đấy, vẫn lết ra đường để mưm mưm, cuốn hút và hấp dẫn lắm. Không thể nào từ chối đựơc, lại ăn cho mình phải không anh
    Mưa.
    Từng giọt, từng giọt ...
    ướt khẽ áo em
    Nhẹ nhàng.
    Cafe
    Từng giọt từng giọt
    ướt đẫm hồn anh
    Muộn màng
    Để thời gian cứ trôi qua
    Để tình ai cứ phôi pha
    Rất xa ....
    Thật xa .....
    Mưa
    Một giọt rơi trên tóc em ngọt ngào
    Một giọt rơi trên nét môi hồng hào
    Có giọt nào
    Rơi vào sâu trong đáy mắt
    Ngơ ngác, long lanh
    Mưa
    Trôi về đâu trong cuối chiều này
    Để hồn tôi nhớ nhung đợi chờ
    Và những cơn gió
    mang hương cafe đắng
    Đi suốt cơn mưa ....
  2. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Đi matxa mát gần đi gái!
    Khởi động lại mình nào!
  3. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    @Yếm: bà chị có mát xa mát gần đến mười lần may ra khá khẩm hơn tý
    Đi kinh hoàng
    Em cũng đang mỏi cổ đây. Hum nào sắp xếp mát xa mát gần, chị em nhỉ
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Uầy!
    Chị đang mỏi lung tung chỗ đây, ko phải mỗi cái cổ ko đâu.
    Đi đâu mà, có mấy ngày
    @ Các gái: Hôm nào tiết kiệm thời gian, tiền bạc đi mát xa mát gần phát đi
    Bảo đảm sướng như con têtê
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mát xa gần khác mát xa xa như thế nào hở chị. Hôm nào tập trung hoành tráng cái nhờ, lâu lắm rùi để còn thưởng thức hương vị tê tê chứ
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Số bà ý thế rồi . So với chị em mình thì kinh dị , chứ với bản thân bà ý thì thấm tháp gì .
    Em là em cứ đứng ngoài mà bái vọng vào , kính nể bà chị .
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nếu có ước nguyện...em ước được yêu anh thêm lần nữa...Em luôn tự nhủ thầm rằng, em sẽ không để tuột anh giây phút nào.
    Yêu thương ơi...Em sẽ cột trái tim anh và trái tim em bằng sợi dây tình. Nó là sợi dây vô hình, chẳng sờ, chẳng nắm, chẳng ăn được. Nhưng em tin mình đủ để giữ con tim đó ấm áp với sức sống tràn trề, với sự hồi sinh mãnh liệt.
    Đúng là đã có lúc, em thiếu tự tin, em thiếu bình tĩnh, thiếu một chút gan dạ và quả quyết. Em sợ mình không dám đương đầu với nguy hiểm, em bảo vệ tính mạng mình khỏi nguy nan. Nhưng thương yêu ơi...Em đã sai rồi phải không, em đã không nhiều can đảm như thế. Mọi thứ đều mấp mé, mập mờ. Giờ thì qua phút nguy nan rồi, giờ thì cứ chiến đấu thôi anh nhỉ. Cám ơn anh đã cho em sức mạnh ấy
    Cuộc sống luôn mến thương mà, nó tồn tại thì ta cũng phải tồn tại. Hà cớ gì mà đi giật lùi đúng không anh. Mọi thứ ta làm sẽ khiến lòng ta thanh thản. Cố gắng hơn nữa anh nhé, đừng giật lùi, đừng lắc lư như con lật đật. Cứ tiến bước một thôi, chậm cũng được. Em vẫn luôn bên anh, anh yêu dấu à.
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Sến phọt cả nước bọt .
    Một hai bài thì ko sao , đằng này nó thành hệ thống thì chịu thế chó nào được .
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Hết việc làm thì bảo chị sắp xếp việc cho mà làm. Còn ko thích thì đừng nhảy vào post lung tung.
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ơ , hoá ra ấy động lòng à ?
    Tớ đâu nói ấy nhỉ ?
    Tự dưng có người động lòng kia...

Chia sẻ trang này