1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mưa
    Không ở đâu xa!
    Mưa
    Ngày hôm qua!
    Còn vương trên tóc
    Mưa sẽ làm em khóc
    Đ ừng gọi mưa về
    Em sợ
    Nắng tắt
    Màn đêm buông
    giấc ngủ muộn màng
    Nổi nhớ chêng vênh


    Mưa.........!
    Anh đừng kiếm
    Đừng tìm
    Em sợ
    Mưa về
    Ướt bài thơ
    Viết dỡ... đêm qua


    Mưa..!
    Từng giọt trong vắt
    Rớt nhẹ vào hồn
    Vào tim
    Lạnh ngắt


    Mưa...!
    Xin đừng đến vội
    Em sợ
    Mưa về
    Cafe một mình
    Nước mắt lại rơi

  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tiếp cho em thêm một ít sức mạnh anh nhé. Em bắt đầu thấy uẻ oải lắm, mọi thứ bộn bề thế. Đôi khi lại cáu vô cớ, khó điều chỉnh được bản thân mình quá...
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chớ nghĩ xuân tàn hoa rụng hết
    Đêm qua xuân trước một nhành mai
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chớ nghĩ Yêu rồi sẽ được hết
    Đêm qua mới có cuộc uýnh nhau
  5. cheerful

    cheerful Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng người yêu mình là nhất
    Hôm qua mới thấy một thằng hơn.
    Nhờ nick tẹo
  6. minhhang2408

    minhhang2408 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2005
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Mình còn quá nhỏ để nghĩ đến chuyện có tình cảm với một người quá lớn như vậy......người ấy đã 25 tuổi rồi.....
    Không hiểu sao lại có tình cảm với người ta nhỉ?....
    Mỗi ngày đi thuê đĩa, lại được gặp người ấy....
    Dáng người nhỏ bé, tiếng ho nhè nhẹ...tất bật lật giở từng trang của cuốn list đĩa......
    Mình đã từng đưa cho người ấy một chiếc khăn giấy để người ấy lâu mồ hôi...mình thấy ánh mắt ấy sáng đẹp biết bao....nhưng mình không thể nói....
    Mình đã mua cho người ấy một lọ thuốc ho.......mình mong người ấy mau khoẻ nhường nào.....nhưng người ấy chắc không hiểu mình...
    Mình quen người ấy đâu đã được 1 tháng.....hay mình đang ngộ nhận những tình cảm vu vơ này......nó mới chỉ chớm nở thôi.....đẹp lắm.....mình đâu mong nó chỉ là bong bóng bay lên cao rồi vỡ ra trong hư vô......nhưng mình cũng không muốn nói một lời nào cả.....vì mình cũng muốn giữ bong bóng bẩy màu ấy mãi trong tủ kính để mình ngắm nhìn...
    Mình đã từng là một đứa con gái xô bồ.....có tình cảm chỉ để thoả mãn dục vọng thấp hèn....nhưng giờ mình cuối cùng đã hiểu được một giá trị thực sự của tình cảm.......tuy mình đã từng để mất niềm tin trong những mối quan hệ đã rồi....nhưng với người ấy...mình sẽ không thế đâu...
    Mình hôm nay đã ngồi ngắm người ấy cả buổi từ phía xa...thấy người ấy đi lại trong công việc....mình thì ngồi ăn một mình bên đường....cô đơn thật....buồn thật nhưng mà....ước gì có người ấy bên cạnh...nhưng không.....mình sẽ giữ kín tất cả.......để cho người ấy mãi đẹp đẽ trong mình......mong người ấy sẽ luôn vui vẻ.....
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tuần mới, mọi thứ vẫn rối ren lắm. Công việc hòm hòm tạm một nửa, vơi được lòng. Cũng đỡ bung beng tinh thần, chỉ tại mình cứ hay lo nghĩ quá. Rồi khổ vào thân
    Hêlô ngày mới, hê lô tuần mới và bye bye những ngày cuối tháng. Hít hít, nhanh nhanh có lương chứ nhờ, mình hết cả xèng rùi. Chết chết, ôi tiền ơi, tao nhớ mày ghê lắm
  8. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Giọng điệu, bản chất.... chúc chị yêu tháng mới có nhiều xiền, nhớ mà gọi điện rủ em đi trà đá đấy.
  9. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Tặng cô bé Hoa Xương rồng nhé. Mong cho đôi lứa sớm nên đôi
    [​IMG]
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cafe một mình
    Ca fe một mình.
    Đèn mờ lung linh phố xá.
    Đôi mắt ai mông mênh.
    Con tim ai buốt giá.
    Cơn gió đêm vồi vội.
    Đi qua đi qua.
    Ca fe một mình.
    Vị ngọt, vị đắng.
    Nhâm nhi.
    Ca fe là gì.
    Mà ta ngậm đắng .
    Cuộc đời là gì
    Mà ta say đắm.
    Mãi không thôi.
    Ca fe một mình.
    Tắm trong cô đơn.
    Trời đầy sao sáng.
    Có góc trời nào cho ta.
    Hào quang và âm vang.
    Cuộc sống buồn vui
    Vẫn cứ trôi.
    Cafe một mình......
    @ HNP: Cám ưn chị nhá

Chia sẻ trang này