1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ôi em đói quá, xỉu mứt ớ văn phòng này. Chẳng có ai để mà nhờ đi mua cái gì. . Nhịn đói từ trưa, lương đến giờ chưa được lĩnh. Ôi chao, cái sự đời.
    Nhanh nhanh hết giờ đi, em còn đi đánh chén chứ nhờ. Đói lắm anh ơi, khổ ghê gớm. Lúc này chẳng có gì khổ bằng cái đói
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Dạo này đầu óc em sao ý, chẳng nhớ nổi là mình cần làm gì. Trong khi muốn làm nhiều hơn thế. Muốn mình mượt mà hơn, nhưng tâm hồn khô cứng quá. Sao nó ko thướt tha, uyển chuyển một tí để nhâm nhi cảm nhận thời khắc cần rung động nhỉ?. Chết rồi, giầ đâu mà cứ ngày cằn cỗi.
    Ôi, lại cần chăm chút cho tươi tắn. Cho khuôn mặt thêm rạng ngời. Cho mỗi buổi bình mình thức giấc sẽ nồng nàn hơi ấm, cho làn sương khẽ rung rung đôi bờ môi đánh thức con tim của em đừng ngủ yên. Lay động, lay động thật khẽ, khẽ thôi anh nhé...
    Em không muốn mình căng thẳng, em muốn mình có thêm thời gian để thưởng thức những hương vị đời thường. Những buổi tán ngẫu cùng cô bạn, những lần nhẹ nhàng nở nụ cười ai đó chọc tức em. Muốn được bầy trò như con nít, muốn líu lo dành giựt như trẻ lên ba. Mở rộng lòng và đón những yêu thương...
  3. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Tặng Gái này!
    [​IMG]
  4. vtv06

    vtv06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2005
    Bài viết:
    989
    Đã được thích:
    0
    Không biết rằng em sẽ cố để không đt cho anh đến bao giờ (?) nhưng hiện giờ em đang thầm cảm ơn cái đt vì nó đã hư và nằm ở tiệm gần 2 tuần nay. Họ hứa hẹn với em về tgian sửa chữa nhưng em cứ mặc họ, muốn đến khi nào cũng được. Em sợ khi lấy nó về rồi thì em lại tiếp tục lâm vào cái vòng luẩn quẩn ấy nữa. Mới chỉ có 2 tuần thôi mà sao em thấy như lâu lắm rồi vậy (!). Em thật sự không muốn lôi anh vào cái vòng ấy với em nhưng "vô tình" anh lại rơi trúng mất rồi. Em phải làm sao đây? Nên kéo anh thoát ra hay vẫn giả vờ k hay biết để anh "trải" qua cảm giác của em cách đây hơn hai tháng? Chúng ta biết nhau mới chỉ hơn nửa năm thôi, anh ạ. Vậy mà vui buồn cả hai đều trải qua chung hết rồi. Em không biết là tốt hay xấu nữa khi cả hai kết hợp lại? Thôi thì cứ chờ tgian trả lời, anh nhé!
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi...
    Dạo này em bận quá, dồn dập bao thứ phải lo. Mệt nhưng mà vui lắm cơ. Đêm hôm đỡ mất ngủ, không còn phải nhìn trần nhà nhiều như xưa. Điểm danh 9h tối là em đã nằm khoèo trên giường đánh một giấc tới sáng, ngủ dậy vẫn còn thòm thèm, các khớp xương nhưng nhức, có chỗ thâm tím từng vùng khi áp thấp giở giời. Nhiều khi nhìn thấy Mẹ đau, em không tin là đau đến thế. Khi bị rồi mới thấy thương Mẹ nhiều hơn. Thỉnh thoảng nịnh Mẹ được một tí lôi lọ rượu gừng ra xoa bóp, đấm đấm cho Mẹ đỡ kêu đau mỗi khi thời tiết thay đổi.
    Còn em, cô bé lười luôn ườn mình mỗi sáng. Em muốn hôm nào đó dậy thật sớm để đi vòng quanh phố phường. Ngắm hương hoa buổi sớm ban mai, bầu không khí trong lành ít bị vẩn đục, muốn lững thững với chiếc xe và du ngoạn thưởng thức. Nhưng ẻm lại lười quá, chỉ có quýnh quáng nhanh cho kịp giờ làm. Chuyên gia đến muốn nhất ở chỗ làm, tệ thật đấy anh à
    Hôm nay, tối này em muốn lượn Ao Gươm. Cứ ngồi lên xe là lại muốn lượn, thói quen khó mà bỏ được. Anh đừng giận em nhiều nếu em ham chơi, hãy nắm tay em và đi cùng em nhé. Em thích cái cảm giác, anh quờ tay sau lưng khi không thâý em ôm. Anh sợ, em lại rơi phốc mất lúc nào nếu qua một cái ổ gà hoặc khi quá mỏi em hay thõng tay thõng chân khua khua. Lúc đó ứ thèm ôm anh nữa, nhưng tí tẹo thôi nhé, em ko nhẩy ra khỏi xe đâu, ngã chết. Rồi em sẽ lại ôm anh, ôm chặt anh như anh vẫn muốn thế. Và giấc ngủ say nếu anh ôm em thât chặt
  6. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    NÓI CÙNG ANH - XUÂN QUỲNH
    Em vẫn biết đấy là điều đã cũ
    Chuyện tình yêu quan trọng gì đâu
    Sự gắn bó giữa hai người xa lạ
    Nỗi vui buồn đem chia sẽ cùng nhau
    Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn
    Hôm nay yêu mai có thể xa rồi
    Niềm đau đớn tưởng chừng như vô tận
    Bỗng có ngày thay thế một niềm vui
    Điều hôm nay ta nói ngày mai
    Người khác lại nói lòi yêu thuở trước
    Đời sống chẳng cô cùng, em biết
    Và câu thơ đâu còn mãi ngày sau
    Chẳng có gì quan trọng lắm đâu
    Như không khí, như mầu xanh lá cỏ
    Nhiều đến mức tưởng chừng như chẳng có
    Trước cuộc đời rộng lớn mênh mang
    Nhưng lúc này anh ở bên em
    Niềm vui sướng trong ta là có thật
    Như chiếc áo trên tường, như trang sách
    Như chùm hoa mở cánh trước trước hiên nhà
    Em hiểu rằng mỗi lúc đi xa
    Tình anh đối với em là xứ sở
    Là bóng rợp trên con đường nắng lửa
    Trái cây thơm trên miền đất khô cằn
    Đó Tình Yêu em muốn nói cùng anh
    Nguồn gốc của muôn vàn khát vọng
    Lòng tốt để duy trì sự sống
    Cho con người thật sự Người hơn.​
    Hạnh phúc quá cô em ạ Chúc mừng nhé!
  7. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Con gái là chúa gian giảo T:T
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mắt rơm rớm, vì quá nể nên em mới làm thế. Hix, anh nhìn em xót xa. Thật là một ngày đen đủi anh nhỉ, cả buổi tối mất thời gian toàn chuyện bực mình không đâu. Nghĩ đến mà thấy đau lòng quá, mà sự thật vẫn phải đối mặt. Em can đảm lắm, anh cho em thêm chút nghị lực nữa nhé
    Em làm đây, vừa bị bà chị già cảnh cáo chiều mai hoàn thành việc đi chị đến đối chiếu. Ực ức, chẹp chép
    @ Unido
    @ Yemdaolanglo
    Thanks với những lời động viên
  10. sunshine_81

    sunshine_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Tối mát trời thì ko lượn, giữa trưa nắng chang chang, lò mò lên trường. Phù, mò mẫm mãi ko thấy tên đâu, chắc là trượt rùi. Nhưng những đứa ko ghi trúng tuyến vưỡn có điểm thi mà tên mình dek thấy đâu. Lật lật, giở giở tra từng tên vì ko nhớ nổi số báo danh. Hehê, 2 chữ TT đây rùi, thở phào nhẹ nhõm. Lại có cơ hội đập phá, ăn chơi phè phưỡn đây. Ô là lá
    Chúc mừng chúc mừng chính mình nào

Chia sẻ trang này