1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi Anh...!
    Anh à, hết anh ốm lại em ốm. Vừa lúc nãy thôi, một anh ở cty cũng tụt huyết áp giống em hôm qua, ngã lăn đùng. Tội nghiệp lắm cơ, nhìn mà thương thương vô cùng. Sức khoẻ quan trọng thế, mà chẳng chịu giữ gìn. Cứ đến khi ốm đau liên miên, lại quýnh lên gói thuốc to, gói thuốc nhỏ. Như các loại vitamin cần tẩm bổ vào người. Èo uột, người cứ như đi mượn của ai đó, chứ chẳng phải người của cha mẹ mình sinh ra. Lúc sinh ra nó bụ bẫm, trắng trẻo. Giờ thì gầy còm, đen thui, xí xí zô cùng....
    Anh ui, em hứa sẽ mau khoẻ. Anh cũng thế nhé, mưm mưm nhiều vào vậy. Tinh thần sáng khoái thì con người mới mau lành bệnh nhất. Tối này ý, tối này em đi lẩu ví mọi người. Em sẽ thả lỏng mình chút chút, em muốn khuấy động lại mình chút, khởi động để dây thần kinh khỏi tê liệt. Em đi tìm những gì còn thiếu và chúng ta sẽ bổ sung thiếu khuyết cho nhau. Và như thế, chúng ta mãi yêu nhau anh nhé, ngọn lửa tình yêu sẽ mãi bùng thổi, thổi vào luồng sinh khí mới, bền vững...
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Muôn mặt tình yêu
    Dành cho những ai đang cô đơn: Tình yêu như là cánh ****. Bạn càng muốn bắt nó, nó càng bay xa. Nhưng nếu bạn để nó bay đi, nó sẽ trở lại vào lúc bạn không còn trông chờ nữa.
    Tình yêu mang đến nhiều niềm vui nhưng nó thường mang lại đau khổ, tình yêu chỉ tuyệt vời khi bạn dành cho ai xứng đáng lãnh nhận. Bạn hãy dành thời gian để chọn cho mình người phù hợp nhất.
    Dành cho những ai không còn cô đơn: Tình yêu không làm con người trở nên hoàn hảo nhưng giúp bạn tìm một người giúp bạn trở thành người tốt nhất có thể.
    Dành cho những ai là dân chơi: Đừng bao giờ nói "Tôi yêu em" nếu bạn không chắc. Đừng bao giờ nói về cảm xúc nếu bạn không có. Đừng bao giờ chen vào một cuộc đời chỉ với ý muốn gây đau khổ. Đừng nhìn vào mắt ai khi tất cả những điều bạn làm là giả dối. Thật tàn nhẫn khi bạn làm cho ai đó yêu nhưng bạn không đón nhận tình yêu đó?
    Dành cho những ai đã lập gia đình: Tình yêu không phải là nói: "Lỗi của em" mà là "Anh xin lỗi". Không phải "Anh ở đâu", mà là "Em đây" Không phải "Anh có thể làm gì", mà "Em hiểu" Không phải "Anh muốn em là?", mà "Cám ơn vì em là?"
    Dành cho những ai đã đính hôn: Thước đo của sự hòa hợp không phải là những năm tháng sống bên nhau nhưng là cả hai đã sống vì nhau như thế nào.

    Dành cho những ai thất tình: đau đớn bao nhiêu lâu bạn muốn và để cho nó dày xéo bạn chừng nào bạn có thể. Thử thách không phải là sống sót sau cơn đau mà là bạn đã học từ đó những gì.
    Dành cho những ai còn ngây thơ: yêu thế nào: yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia và đừng gian trá, thông cảm và đừng đòi hỏi, biết khổ đau nhưng đừng giữ lấy nỗi buồn.

    Dành cho những ai thích chiếm hữu: không gì đau khổ bằng nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác nhưng sẽ còn đau khổ hơn nếu thấy người mình yêu bất hạnh bên mình.

    Dành cho những ai yêu mà không dám nói: tình yêu làm bạn đau khổ khi bạn làm cho người khác đau khổ. Nó càng làm bạn đau khổ khi do người khác gây ra. Nhưng sẽ đau khổ vô cùng nếu người bạn yêu không biết bạn nghĩ gì về họ.
    Dành cho những ai muốn níu kéo: điều đáng buồn trong cuộc đời là khi bạn gặp một người và yêu họ, cuối cùng bạn nhận ra rằng điều đó hoàn toàn vô nghĩa và bạn phí thời gian cho một người không xứng đáng. Nếu họ đã không xứng đáng ngay bây giờ thì họ cũng sẽ như vậy vào 1 hay 10 năm sau. Hãy để họ ở lại và lên đường?

    Dành cho tất cả những người bạn của tôi: mong ước của tôi là bạn có một tình yêu chân thật, mạnh mẽ, chín chắn và không bao giờ thay đổi
  3. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Thân yêu ơi
    Em cứ gọi như thế chẳng biết anh đang ở đâu? chẳng biết anh đang làm gì? càng ngày em càng cảm thấy cảm xúc trong em mờ phai, càng ngày em càng cảm thấy mệt mỏi.....làm sao thế nhỉ?
    Anh ơi.... công việc là đứa nào mà dã man thật, em mới khỏi ốm mà nó sắp vắt kiệt sức em rồi, kết lại cũng chỉ vì bệnh thèm tiền mãn tính... khổ thân em nhỉ đúng không anh.
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Em biết chúng ta đang dần xa nhau.Tình yêu chúng ta quá non nớt trước những giông tố của cuộc đời. 1 năm là một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn. nhưng đủ để giết chết 1 tình yêu mà có quá nhiều thử thách. Anh ở ngay bên cạnh em nhưng sao mà xa quá. Chỉ cần chạy lên ga đi quốc tế mới là em có thể được nhìn thấy anh. Chỉ cần vậy thôi, nhưng sao em không đủ can đảm để đến đó. Anh mong em chờ anh một năm, một năm nữa. Em sẽ chờ, sẽ chờ anh. Em chỉ không biết tình yêu anh dành cho em có còn nguyên vẹn không sau bao nhiêu sóng gió. Bao ngày rồi em không gặp anh?Ngày như dài hơn, đêm như cô đơn hơn.Sao em lại nhớ anh nhiều đến thế?
  5. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống giống 1 cái thang, càng đi lên nấc cao hơn càng chạm được vào nhiều thứ khi mà đứng ở dưới chỉ biết nhìn và mơ ước, thấy nó thật lung linh huyền ảo, khi đã chạm được vào rồi thì thấy nó cũng bình thường, cứ thế...mỗi nấc thang cao hơn được chạm vào nhiều thứ hơn càng cảm vô vị vì thấy ko còn nhiều thứ để mình háo hức khám phá nữa. Tự hỏi mình đang ở nấc thang nào và đã chạm được vào những gì rồi? Có lẽ ko nhiều nhưng so với nhiều người cũng là đáng kể. Tự nhiên hôm nay tâm trạng khó ở muốn tuôn ra cái gì đó nhưng chẳng định hình được nó là cái gì...
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nắng...
    Sáng đã nắng vàng rực, nóng khủng khiếp giữa mùa thu này...vậy mà công việc vẫn phải mò mẫm đi...
    Gió....
    Chẳng có tí gió nào, oi quá đi mất. Chỉ thấy cánh quạt quay tít mù..mà vẫn thấy nóng. Cái đầu mình có hâm hấp sốt ko nữa. Tại cái cổ họng đêm qua làm mình đau ơi là đau...nhớn ruì nên ko được thút thít
    Mưa...
    Thèm một cơn mưa, thèm đi dưới mưa, thèm những giọt mưa tạt vào mặt. Nước mưa chứ chẳng phải nước mắt nhé. Thèm thế thôi, người đang khó chịu lắm mà...
    Nhớ...
    Nhớ anh lắm, ốm lâu quá xá, sốt ruột và lo lắng. Đã thế sáng nay điện thoại mãi ko nghe. Tưởng bị làm sao rùi, hoá ra ko cầm máy bên người. Cuối cùng chỉ nghe thấy tiếng ho và cái mũi nghẹt khó thở...thương ơi là thương
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giờ này chắc mình vẫn đang nằm ngủ, đỡ sốt chưa mình???
    Sếp cùng vợ về quê rùi, còn lại mấy người trong công ty thôi. Lười làm từ sáng, tớ toàn ngồi xem phim cho hết thời gian. Tí nữa 16h là tớ cũng chuồn, về chuẩn bị để còn đi chơi chứ nhờ.
    Mai tớ được nghỉ rùi mình à. Sáng mai mình nhớ ra sớm nhé. Tớ đợi mình lại sốt ruột lắm, mong ngóng lắm. Được nghỉ tận 3 ngày, hỏi han thăm tình hình mấy người bạn có về quê không. Nghỉ nhiều là ai cũng tranh thủ lắm, tơ thì thích tung tẩy lám rùi.
    Sau kỳ nghỉ lại có nhiều chuyện để nói đây, mấy ngày tớ sẽ không vào mạng là lại nhớ lắm. Để dành có nhiều chuyện còn kể cho mình nghe chứ
  8. hani588

    hani588 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2007
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    nắng hà nội là cái j` mà bắt người ta nhớ
    để rồi khi quay lại với nó rồi.ở bên nó thì nó lại vật mình ra để mình chán ghét nó thế này
    thì cũng ko đến nỗi ghét.nhưng mà ác quá.lấy đi của người ta cái j` chứ đừng lấy đi sức khoẻ chứ :( thời gian của người ta thì ko có nhiều.lấy mất 1 phần tư rồi.ác quá
    nhanh quá.đã 1 phần 2 thời gian trôi qua
    cũng đã làm đc nhiều thứ
    :) cũng đã gặp đc hết.đến cả người muốn và ko muốn gặp cũng đã gặp
    hì.em có khác ko nhỉ.ko biết.và có lẽ ko còn quan tâm
    thôi thế thôi
    vẫn gặp nhau dưới nắng sân trường.nhưng bây h lớn rồi.chỉ mới 4 tháng thôi.nhưng có lẽ đã khác nhiều rồi.khác nhiều lắm rồi
    ai mà chả muốn thời gian dừng ở khoảng đẹp nhất.nhưng nó vẫn chưa là khoảng đẹp nhất với nhiều người khác nên nó vẫn cứ phải trôi đi
    và chúng mình vẫn cứ tiếp tục thay đổi
    và mãi mãi là bạn. 1 tình bạn đẹp. 1 tình bạn vĩnh cữu. 1 tình bạn mà chính tôi bây h nhìn lại phải thấy ghen tị và thèm muốn
    mong mãi cười
    mong mãi toả nắng
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nghỉ, quyết tâm không dính đến mạng. Hì hì. Cơ bản vi vu với anh rồi, thời gian trôi vèo khi ta bên nhau.
    Mưa rả rích, hôm nay em thấy không vui. Buồn buồn sao ấy, bừng bực sao áy. Ôi điên quá, khó chịu quá. Sao em lại thế này, hay cáu giận vô cớ nữa. Ảm đảm vô cùng cái bầu không khí này chùng xuống, đừng thế nữa tôi ơi...
    Lo lắng, cười thật tươi phải không anh. Không lại thành bà già, da dẻ nhăn nhúm. Phát hiện thêm nhiều tật xấu của nhau nữa
    Hít thở nhẹ nhàng lấy lại tinh thần cho tuần mới, tháng mới nào. Mạnh mẽ lên chứ....
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Em tỉnh hẳn cơn ngủ, tỉnh cả cơn say, mở cửa bước ra đường nhìn theo...Bước chân nhẹ tênh trên đường, nhưng như có từng âm thanh gõ nhẹ trong trái tim em: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
    Buồn ơi...em chẳng muốn nhắc đến 2 từ này. Định thần lại cho tỉnh táo, không muốn là sợi dây trải dài không điểm dừng. Dưng cuộc sống mà, khi công việc không suôn sẻ, bộn bề. Em thấy ***g ngực mình nhoi nhói. Tê buốt, có điều gì đó xuyên qua tim. Có những lúc rất cố gắng rồi khi ơ hờ là người ta chỉ nhìn thấy mặt xấu đó thôi. Không bực mà giận em lắm, em lại trách mình. Em hay trách mình không cố làm cho thật tốt hơn đi, để bây giờ là mỏi mệt. Lại bắt đầu từ đầu ư, mà đang trong thời gian cam go này. Em phải cố đúng không anh, em không được nản phải không anh, em không được khóc phải không anh....
    Tội nghiệp em đêm nay lại mất ngủ. Em bắt đầu đếm bước chân mình....Chân em qua phố, chân em qua ngã tư, chân em qua cỏ, qua quán.....Những bông hoa tím biếc rut xuống ô cửa...em đi tìm bình yên....Anh sẽ ở bên em anh nhé...

Chia sẻ trang này