1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bình thường nó yêu Hà Nội đến thế, nhớ quay quắt đến thế. Nhưng có những lúc nó lại ghét Hà Nôị đến thế, nó chỉ ghét lúc giờ nó đì làm và chiều hết giờ về. Nó ghét vì toàn bị tắc đường, con đường bé tí teo mà toàn ô tô, xe máy còi inh ỏi nhích từng mi li mét để cố thoát khỏi về nhà.
    Hai hôm trước, 2 tiếng nó mới tới được chỗ làm, sếp lườm, vợ sếp nguýt rùi đấy. Hôm nay thì cố gắng mò đi làm lúc 6h50, thế mà vẫn tắc như thường. Chen lấn xô đây, cãi vã.. Các chú công an làm hết công suất vẫn không làm con đường nhanh thông được. Ghét thế nhỉ....
    Nó ghét cả cái ông ở chỗ làm. Chẳng biết cài đặt máy tính thì để nó gọi thợ. Nhận làm rồi dữ liệu của nó đi đằng nào hết, làm nó khổ sở đánh vật lại từ đầu năm đến giờ, đôi khi ngán ngẩm và thấy nhùng nhục. Ức chế kinh khủng, cả ngày hôm qua ma xui quỷ khiến thế nào đen đủi quá đi mất. Mặt cứ dài thuồn thuỗn, khóc không được cười cũng chẳng xong. Cả bầu trời u ám trước mặt nó, tưng hửng niềm tin...
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 06/09/2007
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm rồi em không vào được mạng, chẳng tung tăng tung tẩy đi được đâu. Hết luôn cả lượn với lờ, không có mạng đúng thật là các thông tin đại chúng cũng tít mù luôn. Chán anh nhỉ.
    Mãi chiều nay thợ mới đến sửa, lại được buôn bán, con cà con kê rồi. Mai được nghỉ, mọi ngưòi đi ăn cưới riêng em ở lại, kể cũng tiếc nhưng còn những việc phải làm hơn. Không dừng được nữa anh ơi, tiến hành việc mình thôi chứ, càng ngày - ngày lại rút ngắn hơn rồi. Lo lắm
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Đi xem ngày chưa em ơi? Đến chùa Liên Phái mà xem. Ông Bác xem được lắm! Chúc hạnh phúc nhé!
  4. oh_mylove

    oh_mylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    vụ này sao đấy nhỉ chị yêu? ...... happy bùm bùm
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mưa....
    Chưa bao giờ em ghét mưa như đêm qua, chưa bao giờ em sợ sấm chớp giật đùng đoàng như thế. Chưa bao giờ em ngồi tư lự vào đêm hôm qua như thế....nhớ Anh...ước đêm qua được ôm anh trong vòng tay và ngủ giấc no say...
    Em ghét mưa vì hôm qua nhà em bị ngập, tha hồ mà tát nước. Ghét cái ngõ động tí mưa là lụt với lội, còn bình thường em yêu nó lắm.. Yêu cái sự yên tĩnh của nó, yêu cả cái ngõ cụt sâu và dài hun hút. Để rồi có những lúc đi chơi về bạn thả đẩu ngõ. Chạy một mạch về nhà mà không dám ngoáy đầu nhìn lại, em sợ ma mà. Anh bảo có mà sợ ma người
    Nắng...
    Em cũng lại ghét nắng rồi, làm em đau đầu lắm. Lười ra đường nữa, nhưng chiều nay về hẹn đi mưm mưm cút lộn rùi. Thèm lắm. Mai em sẽ đi gọt cái đầu của mình, không biết có kết quả thế nào đây. Mai em sẽ kể lại cho anh nghe nhé...
    Anh à...Em nhớ Anh lắm đấy !
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    "Nưhặ quỏÊ dặa bỏằY"
    Xoỏạt....Xoỏạt......Xoỏạt.....
    Thỏ là xong mĂi tóc xặĂ mặỏằ>p, mĂi tóc mà chưnh nó làm vai trò chỏằĐ 'ỏĂo, thu hút biỏt bao Ănh mỏt......tò mò ỏằ'i ngặỏằi.....
    Sao trông 'ỏĐu mơnh giỏằ'ng trĂi dặa bỏằY thỏ nhỏằ??????
    Thôi kỏằ? mà.....ĐÊ xong rỏằ"i.....Có sao 'Âu.....
    Không tiỏc nuỏằ'i.....
    Quyỏt cỏt là cỏt.....
    Mỏằi ngặỏằi hỏằi han....
    Trông lỏĂ quĂ.........ĐặỏằÊc quĂ.......ói ỏằi ặĂi
    (BặĂm vĂ tạm lum)
    Nóng quĂ thơ cỏt 'i thôi.
    ........
    Chỏng ai biỏt, vơ sao mơnh cỏt tóc.
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Anh...
    Em thấy nhớ anh...
    Hãy đến đây! Và nắm lấy tay em..."

    ***
    Ai nói rằng tình cảm lưu luyến là điều khiến người ta đau khổ
    Ai nói rằng biển đời chìm nổi, chỉ có tình yêu là vĩnh cữu
    Dù có lúc chia ly, có khi gặp lại
    Dù có khi xum họp, có khi tan
    Chỉ mong được bình thản nắm tay chàng đi giữa nhân gian... trọn đời...
  8. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nghẹt thở rồi phải không anh???
    Em thường trêu anh rằng, một ngày sẽ có 15 phút chập cheng, leng keng và 15 ngày sẽ có một ngày hâm hâm cám hấp. Thật tồi tệ sống trong khoảnh khắc ấy, nó làm con người mới nhụt chí làm sao. Khi kim đồng hồ cứ nhích từng giây thì khó khăn đó cũng lại trôi qua. Chúng ta lại thấy cần nhau nhiều hơn ở cuộc sống này.
    Một ngày 24h em luôn cảm thấy ít ỏi. Thiếu thốn kinh khủng về quỹ thời gian và càng ngày cập rập với danh sách cần phải lên gấp. Khâu sắp xếp quan trọng lắm, nhưng lúc rối ren lên thì xiên trái ngoẹo phải lung tung cả. Lại bắt đầu với kim đồng hồ điểm 12h sáng đến 24h đêm, hết 1 ngày. Vẫn cảm thấy không làm được gì nhiều, lẩm cẩm lắm ý.
    Tự nhiên tháy lo lo quá, không sao đâu nhỉ chắc là do em chưa ăn sáng. Một, hai ba ta cố lên nào
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nếp nhăn
    Nhìn những nếp nhăn hằn rõ tren khuôn mặt bạn, tôi thấy thương bạn quá. Nếp nhăn trên khuôn mặt thể hiện trung thực nhất đời sống tinh thần của mỗi con người. Có những nếp nhăn thể hiện tâm hồn của chủ nó luôn vui tươi, niềm vui tươi trong sáng từ trong tim thể hiện lên ánh mắt. Nếp nhăn cười theo ánh mắt.....
    Còn với bạn tôi, sao nếp nhăn của bạn chỉ toàn cho tôi thấy bạn có một nỗi sầu thảm triền miên. Dù rằng cái miệng của bạn lúc nào cũng toe toét, ngoác đến tận mang tai. Ai không hiểu sẽ nói bạn vô duyên.
    Chỉ cần bạn tôi dừng cười nói, ngay lúc ấy tôi chỉ muốn nắm lấy bàn tay bạn, bởi tôi nhìn thấy bạn tôi rất...rất buồn. Dù tôi chẳng biết chuyện gì. Nếu có, cũng chỉ là lờ mờ thoáng qua.
    Tôi chẳng dám gợi chuyện, chẳng dám nói thẳng những gì mình nghĩ về những lờ mờ đó. Điều duy nhất mà tôi có thể làm được là chờ đợi sự cởi lòng của bạn. Để bạn thấy tôi luôn bên bạn, tôi chỉ biết im lặng.
    "Đừng quá đè nén như thế, đừng cố tình che dấu niềm đau như thế, bạn sẽ đau hơn đấy" Tôi thì thầm trong đầu và cầu ước bạn nghe thấy lời tôi.
    Cùng là phụ nữ với nhau, chơi với nhau ở dạng thân tương đối. Phải chăng tôi không phải là người đáng để bạn tin cậy? Có lẽ vậy.
    Tôi có cái tội thật là tệ. Cứ hay nhìn rõ nếp nhăn của người khác.
    Tệ quá xá là tệ.
    Mà làm cách nào cũng không bỏ được cái tệ này.
    Làm sao bây giờ nhỉ.
    Tôi biết, bạn sẽ lại tự chịu đựng một mình thôi.
    Lại tìm một xó nào đấy cho mà xem.
    Vẫn thế mà Khổ chưa!
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bí mật con gái
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt xe cả quãng đường dài.
    Hôm trước cho bạn mượn xe, quên đổ xăng. Sức con gái đâu có khoẻ bằng con trai? Vầng trán dô bướng bỉnh nay lấm tấm "mồ hôi mẹ, mồ hôi con". Thương quá!
    Bác sĩ Rùa
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái ngồi giặt đồ. Giặt bằng máy nhanh hỏng đồ, tốn tiền mua mới. Bàn tay con gái mềm mại bị xút ăn, bôi cả lọ kem mà con gái vẫn lo: không ai dám cầm tay. Thương quá!

    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái làm việc nhà. Trăm thứ việc không tên, lộn tùng phèo. Vào tay con gái cà rốt biến thành hoa, mướp đắng biến thành chuột... Chẳng ai biết con gái khẽ dấu ngón tay dán kín băng Urgo. Thương quá!
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bỏ bữa... Sợ bị chê là béo. Chẳng như con trai ăn bao nhiêu thì cứ vô tư, không phải lo số đo 3 vòng. Con gái đói ngất xỉu vẫn nhất quyết giảm cân. Thương quá!
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái nhăn mặt. Mỗi tháng vài ngày chiến sự, stress và mệt mỏi vô cùng, con gái vẫn cố mỉm cười, giấu cái nhíu mày khó chịu. Thương quá!
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái khóc. Lúc đó con gái cần một bờ vai lớn, một bàn tay ấm... Con gái khóc mà vẫn băn khoăn: không biết có làm phiền người ta không? Thương quá!
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn khi con gái yêu. Yêu người ta mà không dám nói trước. Yêu người ta mà cứ dấu trong lòng. Là con trai, nói ra có phải dễ dàng hơn không? Thương quá!
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái ốm. Người rã rời mà vẫn lo mình xấu, sợ con trai không yêu. Thương quá!
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái soi gương. Vài đốm mụn, vài nếp nhăn không làm con trai nghĩ ngợi. Con gái mất ăn mất ngủ vì lo, sợ già, sợ ế. Thương quá!
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi đi chơi một mình. Không dám vào quán cafe lạ, không dám đi xem phim, không dám về nhà muộn... Sợ người ta nghĩ sai. Thương quá!
    Con gái làm gì cũng phải cố gắng gấp đôi con trai.
    Con gái vẫn bị ăn mâm dưới trong ngày giỗ.
    Con gái vẫn là người dọn dẹp sau một bữa liên hoan.
    Con gái vẫn là người ngồi lắng nghe tâm sự của bạn bè dù trái tim con gái đang rên rỉ.
    Con gái vẫn là người bị trách mắng nhiều hơn mỗi khi phạm lỗi.
    Con gái vẫn là người đau khổ nhiều hơn mỗi khi break-up.
    Con gái vẫn là người bị quản lý chặt hơn mỗi khi ra khỏi nhà...
    Con gái dù có mạnh mẽ đến đâu, cũng cần một điểm dựa.
    Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn.
    [​IMG]
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 10:26 ngày 27/09/2007

Chia sẻ trang này