1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nếu Em ngã trong cuộc đời này...
    Nếu em ngã trong cuộc đời này anh sẽ nâng em dậy chứ???
    Anh hãy dùng đôi bàn tay nâng em dậy nhé
    Anh hãy dùng yêu thương nâng em dậy nhé
    Anh hãy dùng trái tim mình nâng em dậy nhé
    Anh hãy dùng sức mạnh đón em vào lòng nhé
    Nếu em mệt mỏi anh hãy động viên em nhé
    Nếu em khát anh sẽ lấy nước cho em uống nhé
    Nếu em đói anh sẽ mua đồ cho em ăn nhé
    Nếu em không còn đủ niềm tin anh hãy vực em dậy nhé
    Nếu em khóc anh hãy lau giọt nước mắt dài trên má em nhé
    Nếu em nói em đang mất thăng bằng, anh hãy là điẻm tựa nhé
    Nếu toan tính lớn dần trong em, anh hãy bảo em nhìn lại nhé
    Nếu em lỡ nói dối, thì anh tha thứ nhé vì chỉ để được anh yêu em nhièu hơn
    Nếu em có nghĩ vẩn vơ chốc lát thì đừng để ý nhé, phản xạ tự nhiên thôi
    Nếu công việc không như mong muốn, anh hãy chia sẽ nhé
    Nếu em bận rộn cơm cơm, nước nước anh hãy làm cùng em nhé
    Nếu em đang trượt dài, anh hãy lôi em ở lại vòng tay anh nhé
    Nếu ngày nào yêu thương chớm nguội, anh hãy sưởi lại trái tim em nhé
    Nếu em gặp trở ngại, anh hãy vỗ về em nhé
    Nếu em nói em muốn chết, anh hãy nghĩ là trả vờ thôi nhé
    Nếu em có buôn dưa, shopping la cà phố xá thì để em tự nhiên nhé
    Nếu em có chọc ghẹo anh thì anh ngồi yên nhé, không em sẽ hét toáng lên là anh bắt nạt em đó
    Nếu em có nhìn trân trân vào điểm vô cực, anh hãy nói nơi đó không có gì để nhìn đâu nhé
    Nếu em đang giận dữ thì hãy tránh xa em nhé
    Nếu em nói không muốn ăn thêm nữa thì đừng ép em nhé
    Nếu anh có hút thuốc thì chớ có ngồi cạnh em nhé
    Nếu em nói em rất ghét anh thì lúc đó em yêu anh nhiều nhất đấy
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Sáng tác: Phạm Khánh Hưng
    Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
    Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
    Lòng thầm nag ơn trời đã cho anh gần em
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
    Bao buồn vui giấu kín
    Không biết kể cùng ai
    Sợ người không vui nên đành thôi
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
    Chẳng được sao anh?
    Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
    Có quá lớn lao không anh?
    Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười
    Thấy mãi anh trong niềm vui
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac%2DNhe/2005/10/05F5EED2/
  3. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Tưởng rằng công việc mới sẽ lôi cuốn mình. Không ngờ thật thảm hại, mình chưa thấy chỗ nào tồi tệ hơn. Muốn dừng chân mà đôi chân chẳng dừng. Mỗi môi trường một khác, phải học cách thích nghi, làm quen mọi thứ mới. Thôi lại cố gắng tìm một chỗ mới phù hợp hơn vậy.....................oải quá.............
  4. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Chút quà cho Gái
    [​IMG]
  5. yem_dao_lang_lo

    yem_dao_lang_lo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    3.499
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay, ngày vui trong đời của em.
    Vậy là cuộc sống vẫn theo guồng quay của nó, lại một người đàn ông đến với một người đàn bà, lại một gia đình nhỏ ngày đêm ánh đèn, vui buồn sướng khổ có nhau và những đứa trẻ đáng yêu, những món quà của cuộc sống ban tặng cho mỗi gia đình
    Hôm nay, ngày vui và hạnh phúc
    Chúc em có một cuộc sống đủ đầy, tràn ngập tiếng cười cùng niềm vui hanh phúc, lo lắng có người cùng san sẻ, việc nhỏ việc to có người cùng gánh vác, yêu thương và được yêu thương
    A HAPPY DAY!
    [​IMG]
  6. hanoipho

    hanoipho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2003
    Bài viết:
    1.940
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng hạnh phúc em nhé. [​IMG]
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Là hạnh phúc
    Là thương yêu
    Là những nỗi lo toan chồng chất nhiều hơn
    Là những lời động viên , an ủi, sẻ chia
    Là những tình cảm thương yêu, nồng nàn ấm áp
    Là nụ cười, là mưa, là gió, là nắng...
    Là đong đầy bến bờ tình yêu của mọi người dành cho
    Là lời cám ơn gửi tới tất cả mọi người.
    Thật lâu rồi, mới lại gõ gõ lạch cạch. Đó là tất cả những gì của quá khứ nhưng vẫn song hành trong tương lai. Dù có thể một phút lãng quên nhưng không phải là vĩnh viễn. Vì tình cảm của giây, của giờ, của ngày, của tuần, của năm vẫn hiền hiện trong trái tim.
    Không hẳn niềm vui tràn ngập mà nỗi buồn lại là mãi mãi. Do tâm ta phải vậy không. Vậy chúc mọi người luôn tươi vui, xinh xắn như ngày nào mà chúng ta quen nhau nhé.

Chia sẻ trang này