1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Cả đêm nhận toàn tin nhắn vớ vẩn, chăm chỉ ôn luyện đói run người mà vẫn có kẻ phá hoại
  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Một mình trong văn phòng, mọi người đi cả còn trơ trọi mình nó. Cả tâm hồn lẫn thể xác đều đau kinh khủng, hình như ốm, cơ thể nó lúc nóng lúc lạnh, tìm cốc nước và uống cho trôi tuột mọi điều vẫn luôn kém may mắn đến với nó. Những giai điệu nhạc mà nó vẫn thường nghe lúc này là sự tra tấn khủng khiếp, với cái đầu ong ong, với đôi mắt mờ dần hằn những vết nhăn mệt mỏi.
    Nó thèm được cảm giác của buổi sớm tinh sương, được lãng đãng thả hồn vào buổi sáng cuối tuần, mọi cảnh vật im ắng yên ả hơn ngày thường, tiếng còi ô tô xe máy ít gầm rú hơn, hình như ai cũng đang cuộn tròn mình trong chiếc tổ ấm, thỉnh thoảng có dịp đi sớm để cảm nhận bầu ko khi ko bị ô nhiễm khói bụi, để thấy một Hà Nội tươi đẹp
    ?oSáng chớm lạnh trong lòng HN? thật tuyệt vời khi nó chẳng phải băn khoăn quá nhiều mọi điều, nó ko cần chú ý đến ai đó, nó ko phải dối lòng hay hít thở khe khẽ bới những kẻ hay xía mũi vào nó, nó cũng ko cần chiếc mặt nạ cho buổi sớm mai trong lành như vậy, lúc này là lúc bộ mặt thật của nó nhất trong ngày
  3. Sirocco

    Sirocco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    **** ! All is **** !
    ....ko bên nào chịu trách nhiệm..thằng này đủn cho thằng kia ..thế là ở giữa mình chết ... hàng thị bị ách lại ..tiền thị bị phạt...Mà có phải do mình đâu cơ chứ ...vấn đề của chúng nó chúng nó ko giải quyết đc thế là lấy mình ra làm con tin. M.chúng nó .
    ---- Bảo kiện thằng WL ... thì kiện như thế nào đây......Hơn một tuần nay rồi... Bực quá đi mất ! !!
  4. smartcookie

    smartcookie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Hê hê! Đáng đời lắm...
    Mình đã nói rồi mà...
  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi đến h mình vẫn ko tin gửi nhầm tin nhắn sang cho sếp, lại còn doạ mình ngày mai đọc cho mọi người cùng nghe hù mình kinh đi được, nghĩ mãi trận chiến sáng nay thế nào nhỉ, tự dưng thấy vui vui. Háo hức đón chờ, quả này treo giò thật rùi. Tệ kinh
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chuyện gửi nhầm tin nhắn. Nó cứ tưởng sếp đùa khi trả lời lại nó. Ai zè là thật, buổi sáng của ngày thư 7 sếp đến nơi và nhắc nhở lại:
    - chuẩn bị 10h ta đi nhé massage sauna nhé
    - nó cứ tủm tỉm cười, quả này quyết tâm làm cho tinh thần nó trở nên hưng phấn hơn đây
    - và cứ thế, lục đục dọn văn phòng chuẩn bị lên đường
    Mỗi mình nó hiểu vì sao bà sếp lại thế, mấy đứa kia chẳng thấy thắc mắc gì vì sao hôm nay sếp mát tính thể. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười, vui vui, nhẹ nhõm và thoải mái.
    Một ngày cuối tuần tràn ngập niềm vui
    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 17:11 ngày 12/11/2006
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đứng giữa một khung cảnh rộng, nghe những giai điệu cổ điển. Không gian thoáng đãng, tâm trạng vui vẻ thế ko biết, may mà hôm đó thằng bạn kéo mình ra khỏi nhà đúng lúc chứ cứ nằm bệt ko bít bao h mới được chiêm ngưỡng.
    Nhiều khi cứ làm mà quên mất khoảng riêng chính mính, đi tìm những ký ức ngọt ngào và hưởng thụ lấy. Hai bên đường toàn cỏ dại, phía trước mặt là ruộng hoa rau muống một màu tím, xa xa một mảnh đất nhô cao là những bông lau. Những cây đào người ta chăm bẵm để dành chờ tết.Rồi cũng ko hiểu đến bao h cả khu đất rộng thế này sẽ biến thành nhà cao tầng, khu chung cư. Dường như Hà Nội mất dần đi cái cổ xưa rồi.
  8. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Ức chế không chịu được. Sếp, tính vừa đồng bóng, làm việc chẳng có kế hoạch lại hay ... ghen vớ vẩn. Nhất là cái trò rất ảo tưởng, không biết mình là ai....
    Những ngày như thế này, nhanh qua đi, nhanh qua đi....
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Cậu ơi! Thôi nào thôi nào. Cậu uống cốc nước lọc cho mát gan mát ruột đi hay là uống được beer thì càng tốt, sẽ thoải mái lắm đó
  10. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, thơm quá...
    Tối qua về nuốt hết cục tức rồi, và điều chỉnh lại một số thứ... Làm việc với những vị sếp hay bốc đồng như vậy, thật là mệt bở hơi tai..

Chia sẻ trang này