1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    @tudinhhuong: Hihi thế là vui vui rùi hả, nhiều khi như thế mình lại có cơ hộ để kiểm điểm lại mọi thứ. Cũng tốt lắm đó
    Loanh quanh tìm mãi ko ra con phố, cũng bướng bỉnh chẳng chịu hỏi thăm. Thôi mua một cái bản đồ vì mình suốt ngày được làm xe ôm. Nhưng đúng là số chẳng may mắn chút nào, bản đồ gì mà cứ xanh xanh đỏ đỏ, toàn số là số....nhìn mãi hoá ra nó mua nhầm thành bản đổ đi xe bus
  2. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    @em: Những lúc một mình là lúc được nhìn lại bản thân ta lần nữa. Đừng đăm chiêu quá em nhé. Chị tin rồi em sẽ làm được những gì em muốn. Chị chưa bao h giận em cả, hãy phấn chấn hơn .. Cu Zin đang mong chờ ăn cố em đấy
  3. pruseidon

    pruseidon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Bóng tối.......và ta......bóc đi lớp mặt nạ......từng lớp....từng lớp....bỗng nhiên ta thương hại cho chính mình, cho những ngày giả dối vừa qua......ta dùng dao rạch lên bộ mặt thật và tự lừa dối bản thân rằng vì ta không có bộ mặt nên ta phải đeo mặt nạ....ta lừa dối ngày này qua ngày khác và sống trong sự dày vò của lương tâm.Và rồi một ngày ta nhận ra rằng bộ mặt mà ta từng từ chối là bộ mặt đẹp nhất mà ta từng có.....đã từng có.....và đã vứt đi.....
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Nhà nó đang là cái chợ, ồn ào quá. Khi đồng tiền lên ngôi thì tình người cũng mất dần. Bây h giải toả lấy đường, mọi chuyện từ mấy đời trước xô xát, nó ghét bà cô ông chú nó. Nó căm ghét mấy người đó, may mà nhà nó đã chuyển đi từ lâu rồi.
    Một tối ko bình yên, nó bỏ ra ngoài, bạn nó tới. Hai đứa đi nhưng ko hiểu sao nó lại cáu với bạn, cái cục tức cứ tồn đọng trong nó. Nó lại bỏ về, nó có lỗi nhưng ko thể cất lời xin lỗi Nó biết lại thêm một cái tội to đùng với bạn. Thôi cộng nợ trả dần ấy nhỉ.
    Nó ơi, tỉnh táo lại đi

  5. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Giấc mộng đêm đông...
    Vết xước
    Lạnh lẽo...khát vọng và kỳ vọng
    Kỳ vọng nó có niềm tin
    Nhưng
    Ai đó làm rớt mất rồi
    Hụt hẫng
    Quay về
    Khoảng lặng
    Bóng tối vô hình
    Một mình
    Ôm cái bóng mình
    Chống chếnh
    Chiếc mặt nạ...gãy làm đôi.....

    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 21:04 ngày 17/11/2006
  6. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    @ Thôi nào, tỉnh táo lại chưa. Chuyện gì của người lớn, người lớn cũng biết cách giải quyết mà....
    Mời ấy cuối tuần này. Ngày mai tớ lại ko được ngủ thỏa thuê như mong ước rồi. Toàn những việc trên trời đổ xuống....
  7. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    @: Có những việc bỏ được, nhưng có những việc chẳng vứt đi được cho ai. Ta lại phải gánh vác. Cuối tuần rồi cậu nhỉ
    @: Một cốc trà nóng sau bữa sáng, thói quen của nó và bạn. Một hàng trà quen hoặc có thể ngay vỉa hè khi chợt bắt gặp. Bữa sáng kết thúc bạn nó trả nó về đơnj vị.
    Chiều lại hẹn hò đi xem hoa, hôm nay lại mua hoa hướng dương nhé. Bó hoa kia tàn rồi
  8. cafekhongtan

    cafekhongtan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Lại một tối thứ bẩy nữa, hết ôm cái TV, rồi cái điện thoại, mở phonebook list , xem một lượt, ko có cái tên nào trong đấy khiến nó muốn contact. Bi giờ ngồi ôm cái máy tính.Quái lạ thật, thời gian hnay sao bò chậm chạp vậy nhỉ?
    Mấy người kia đang chơi ''''tẩu ***g", nó ko biết chơi, cũng ko có hứng thú muốn chơi, cứ vật vờ như con ngốc, cô ngốc thường hứng thú với cái j nhỉ????
    Tự nhiên thèm một ly rượu sữa, chẹp chẹp, thèm ghê gớm cái vị cay cay, chua chua, ngọt ngọt nồng nồng hơi men....Nó đã tự hứa hôm nào trời trởi lạnh sẽ đi uống thật đã, Mùa đông năm nay ngủ quên rồi chăng?!
  9. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    chán quá chả có ma nào lên nói chuyện với mình.
    Hà nội một ngày buồn như con chuồn chuồn, một tháng chán như con gián.
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh lắm, gió lùa ào ào, lòng nó nao nao, xốn xang. Đoán được mình muốn gì, người khác muốn gì quả là khó. Hai tâm hồn khác nhau, đồng điệu thì ít mà đơn điệu lại nhiều. Sự thiếu hụt của người này bù đắp cho người kia lẽ ra là một cá thế hoàn hảo nhất. Vỡ oà.... cái tôi lớn lắm, ko che phủ được vết thời gian nham nhở.
    Lạnh...thật lạnh

Chia sẻ trang này