1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...... (*_*)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hoa_xuong_rong_81, 24/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Mưa, những dòng nước xối xả. Hai đứa vẫn ngồi trong quán trò chuyện và mưa cũng ko làm ảnh hưởng đến câu chuyện, vài tiếng lộp cộp tan nhanh cuộn vào cơn mưa.
    Câu chuyên ko nóng hổi mà chầm chậm như tiếng mưa kèm theo tiếng lòng. Chợm môi nhâm ly cafẻ, lại nghe kể về cuộc đời của một đứa có chồng. Nó lặng người đó cũng là một chia sẻ với bạn nó lúc đó. Nó cố ko để bị phân tâm nhiều trong cơn mưa tầm tã, nhưng quả thực lòng nó đã bồng bềnh mất rồi.
    Ánh nến đủ soi khuôn mặt hai người, bạn nó đã già dặn rất nhiều, một người có chồng vẫn luôn bận tâm về gia đình, còn nó - nó đang mải mê tranh đấu với cuộc sống chính nó. Ko hiểu sau mấy chục năm nữa, nó sẽ thay đổi thế nào. Chắc là khác - khác nhiều lắm
    Lặng người nghe tiếng mưa đêm......

  2. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chị gió mùa đông đã về rồi đấy. Mọi người đã mặc cho mình những chiếc áo mùa đông để chống lại cái rét. Còn nó, vẫn chưa chuẩn bị gì cho dù mùa đông đến hơi trễ.
    Tối qua lượn cùng bà chị, trời mưa và gió rít, phong phanh chiếc áo để rồi tối về ho và ốm. Chẳng ngờ lạnh đến thế...
    Mùa đông và thất nghiệp, đều cô độc....

  3. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    "Mùa đông ấm áp", tớ đã đọc ở đâu đó cái này... Nhất định sẽ viết một cái gì đó. Gió luồn vào tóc lạnh khiến mình nhớ một hơi ấm bàn tay... Phải thế mà mùa đông mới trở nên ấm áp...
    ...Hic, cố xong việc đây. Những ngày cuối tuần càng trở nên đáng sợ vì cớ sao mình cắm mặt làm suốt cả tuần mà... không hết việc. Tuần trước đã lỡ hẹn rùi, tuần này, hi vọng có thể thực hiện được lời hứa. Hic...
    Cho ấm bụng này
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đang lạnh quá cậu à, tự dưng lại thèm ly trà nóng mới sợ chứ, cứ như bà già ý nhỉ.
    Mùa đông ấm áp có phải là cái chăn 37 độ ko
  5. _Myfriend_

    _Myfriend_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Cuối tuần rồi nào, mừng vui khi ta được nghỉ ngơi em nhỉ. Suốt ngày bận bịu thấy mệt nhoài, ra đường hít tí không khí cho một mùa đông bắt đầu
  6. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần lúc nào tinh thần cũng tràn trề, khoẻ ra bao nhiêu lần bởi cái bụng của nó được ăn no nê, ko cần phải chế độ giảm cân như trong ngày, cứ được đi chơi là lại vui như ngày tết.
    Sáng sớm hôm qua, ko khí thích thật, cảm giác cái tết như đang cận kề. Mấy ngày hôm nay nó vui vui đáo đê.. Những lời chúc tụng và tiếng lạch cạch giúp nó đầu tuần hưng phấn hơn.
    Nó nhận ra một điều những gì ko đáng ghi trong list thì cứ del ngay lập tức. Ko thì biến thành cục u cục nhọt lúc nào ko hay. Ko xứng đang đâu nhỉ
    Đầu tuần rộn ràng nó nhé
  7. bin29

    bin29 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Vui nhể vui nhể, đi công tác mà cứ như đi dã ngoại. Thế này thì mình đi suốt được.
  8. tudinhhuong81

    tudinhhuong81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đang muốn bắt đầu tuần mới một cách đầy.... sinh lực đây. Nhất định tuần này phải thực hiện được lời hứa, hối lỗi quá.
  9. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Đêm qua nhận được tin nhắn của bạn, cả 2 đều chắc rằng mọi cái đều có quy luật riêng, tình bạn xuất phát ko có sự "lừa dối", bản thân nó cũng ko dám khẳng định vì có thể ngày mai thôi trời đất sẽ thay đổi ra sao, để dung hoà được cuộc sống này đã rất khó khăn huống hồ giữa tính con người này với tính con người kia. Nó chỉ có quy đinh riêng với chính nó " Người ko phạm ta thì ta cũng sẽ ko phạm người" Thế thôi nhỉ
    Bữa sáng thường nhật và những chén trà nóng, xoa xoa lần lần vào 2 má để cảm nhận hơi ấm, một hơi ấm thật cần thiết....vị chát và vị ngòn ngọt. Cả 2 đứa đều có những ngày thật thoải mái, với tinh thần ổn hơn ngày bất thường. Một niềm vui nho nhỏ và những giờ phút ngọt ngào lắm.
    Hai hôm nay văn phòng nó náo nhiệt thế, thêm nhân viên có khác. Ku cậu mới ngoan ngoãn ghê, còn em béo tự dưng mất cái thói "ma cũ bắt nạt ma mới" từ bao giờ, ko biết có phải vì ku đó chăm quá ko nữa, chứ cứ nghĩ cái hồi nó mới vào định đì đẹt nó nhưng ko làm gì nổi.
    Kết thúc một ngày rồi, ko hiểu nó sẽ còn ở lại chỗ này bao lâu nữa, tìm đường ra đi cứu nó thôi. Lang thang, lang thang nào

    Được hoa_xuong_rong_81 sửa chữa / chuyển vào 17:20 ngày 28/11/2006
  10. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Bay bay trên đường về, lạnh căm căm. Đang bần thần người thì găp cái dáng cao quá cao và gầy cũng quá gầy. Lướt qua mặt nhau. Hắn vẫn như xưa, ngỡ ngàng và vụt đi. Vẫn là một kẻ đáng ghét như ngày nào nó quen.
    Khi ko khí buổi sáng chùng xuống, kiểu thất thường 2 ngày nắng, 1 ngày mưa. Thậm thà thậm thụt làm nó phát điên lên được. Tự dưng mún chủi bậy ghê gớm. Sáng sớm đã đập vào mặt những việc chẳng ra đâu với đâu.
    Nghỉ ngơi thôi nó nhỉ, chập chờn trong giấc ngủ cả đêm rồi. Đêm nay ai chúc nó ngủ ngon đây

Chia sẻ trang này