ĐỘC THOẠI Hì , từ ngày mình tập tễnh vào cái Box này , thế cái ....cả nhà chạy mất dép , chả có ai chơi - thi thoảng may mắn gặp anh Kobobo tị . Hôm nay làm cái Topic này để bi bô 1 mình vậy ) - coi như Box này vẫn sống nhăn nhở nhá . Đợi lúc nào mọi người có hứng thú thì vào . Tiger
Hì hì em Lê Thoa ơi, gì mà nghe bi đát thế. Nhưng quả thật có mấy hôm không mò vào đây mà sao các đồng chí trong này đã tán loạn tứ tung hết cả thế nhỉ. Đặc biệt là cái vụ mod với không mod ấy, hic hic. Như thế thì còn gì là tình đoàn kết dân QN nữa. Cố lên, chiến sĩ đồng bào . Nhé! ------------------------------ Lazycat
Zời ơi !..Có tớ đây chứ đâu nữa. Mún hỏi han hay nói chiện gì thì cứ nhè tớ mà nói. Tại dạo nay zời nóng , các bác nhà ta bức bối , thấy trong người khó chịu nên đi tìm cách khắc phục hết roài. Giải toa tâm lý xong là okie ngay í mà. Mà cho mấy pố ý đi đâu thì cứ đi đê. Ở nhà toàn cưa gái , mệt chúng mìn lém. tội giè, Nghịch ngợm thoải mái đê LeHoa ơi. Ko mâi mốt mún hò hét cũng chả hò được đâu. Thế nhá Giời trên cao có thấu lòng con. Sao mà con lại nhớ người iu của con pé bạn thân con thía Nothing*s gonna change My love for you !i miss you