1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại

    Khi những con muỗi chong màn đi ngủ
    Con lại trở mình về phía Mẹ ,Cha
    Lời ru bạc đầu dẫn lối
    ....Vỡ òa !

    Con chạy ra ngoài mở cửa
    Đêm nay không có trăng
    Cũng chẳng có nổi 1 vì sao sáng
    Hoang mang ...

    Bọn thạch sùng rụch rịch ...
    Thắc thỏm ,nhỏ to chuyện đêm khuya
    Còn con đi về ngày xưa ấy
    Mưa uớt đầm đìa

    Đóng cửa lại
    Chạy vào chùm chăn trốn thời gian vô tội
    Úp mặt trong vốc tay kí ức
    Niềm tin đã mất ,những nỗi đau làm sao xoa dịu lại ?
    Con cúi mặt ...thú tội ...van xin ...
    Ngoảnh nhìn về phía ấy
    Yêu thuơng còn đầy !
  2. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ lạ, hiếm thấy trong box thi-ca này. Không rõ tác giả là một con người như thế nào.
    Dù sao khi vô tình đọc nó, mình phải cám ơn bạn :)
  3. tranchitrung

    tranchitrung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ lạ, hiếm thấy trong box thi-ca này. Không rõ tác giả là một con người như thế nào.
    Dù sao khi vô tình đọc nó, mình phải cám ơn bạn :)
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em xa như ánh trăng rằm
    Anh bắc thang với rồi chợt ngã
    Những khúc gãy cùng tha?Tng năm
    Phủ rong rêu rồi hoa?T đa?T
    Viê?Tt một bài thơ cho riêng em
    Rồi đôi lần ngoẳnh lại
    Bài thơ em chưa từng thâ?Ty
    Tê nguời !
    Viê?Tt một bài thơ co?T em và co?T tôi
    Co?T hoa Xoan ,hoa phuợng ? và những gì em thi?Tch
    Bài thơ dài như câu chuyện cổ ti?Tch
    Em không kiên nhẫn nghe mà tôi thì sắp kiệt sức rồi
    Em mải mê với những cuộc vui
    Tôi lại thích thu mình trong bóng tối
    Em hồ hởi với những vùng đất mới
    Mà tôi bây giờ chưa thể dẫn em đi
    Và em co?T thấy không ? ở ngoài kia ?
    Nguời ta yêu nhau bằng những điều đơn giản lắm
    Đâu phải bông hoa lúc nào cũng tươi thắm
    Hạnh phúc thật sự vui khi có những nỗI buồn !
    Anh đi về vừa chạm ánh hoàng hôn
    Ngỡ chuyện ta như chiều dần dần khép ...
    p/s : * Mỗi một hạt cát đều có những mảnh hồn riêng ... tôi với ông bạn cũng thế . Nhưng ít ra thì cũng giống nhau là yêu thơ *
    Cũng hay ghé đây ... nhưng ngại login . Tôi phải cám ơn ông bạn mới đúng chứ nhỉ ?
    Bài thơ post trên " những bài thơ ..." của ông bạn -thích !
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em xa như ánh trăng rằm
    Anh bắc thang với rồi chợt ngã
    Những khúc gãy cùng tha?Tng năm
    Phủ rong rêu rồi hoa?T đa?T
    Viê?Tt một bài thơ cho riêng em
    Rồi đôi lần ngoẳnh lại
    Bài thơ em chưa từng thâ?Ty
    Tê nguời !
    Viê?Tt một bài thơ co?T em và co?T tôi
    Co?T hoa Xoan ,hoa phuợng ? và những gì em thi?Tch
    Bài thơ dài như câu chuyện cổ ti?Tch
    Em không kiên nhẫn nghe mà tôi thì sắp kiệt sức rồi
    Em mải mê với những cuộc vui
    Tôi lại thích thu mình trong bóng tối
    Em hồ hởi với những vùng đất mới
    Mà tôi bây giờ chưa thể dẫn em đi
    Và em co?T thấy không ? ở ngoài kia ?
    Nguời ta yêu nhau bằng những điều đơn giản lắm
    Đâu phải bông hoa lúc nào cũng tươi thắm
    Hạnh phúc thật sự vui khi có những nỗI buồn !
    Anh đi về vừa chạm ánh hoàng hôn
    Ngỡ chuyện ta như chiều dần dần khép ...
    p/s : * Mỗi một hạt cát đều có những mảnh hồn riêng ... tôi với ông bạn cũng thế . Nhưng ít ra thì cũng giống nhau là yêu thơ *
    Cũng hay ghé đây ... nhưng ngại login . Tôi phải cám ơn ông bạn mới đúng chứ nhỉ ?
    Bài thơ post trên " những bài thơ ..." của ông bạn -thích !
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Em à ...
    Trời bên anh hôm nay đang mưa
    Đem theo những mơ của anh vỡ òa theo bong bóng
    Anh nghe trong lòng mình dậy sóng
    Phía trùng khơi thấp thoáng những con tàu
    Giọt mưa khóc , giọt mưa về đâu ?
    Anh không thể chạy ra ngoài hiên đưa tay hứng
    Giọt mưa vỡ đôi
    Giọt mưa xa rồi
    Cứ như thế nhòe ra sân ướt sũng
    Muốn chở che mưa
    Muốn vuốt ve mưa mà không rõ hình hài
    Em có về đây theo những giọt mưa bay ...
    Xin em hãy nói là giọt mưa nào em nhé
    Bởi anh sợ tình yêu nhỏ bé
    Đôi mắt anh không thể mãi đi tìm
    Hình như có ngày mưa ướt sũng con tim ...
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Em à ...
    Trời bên anh hôm nay đang mưa
    Đem theo những mơ của anh vỡ òa theo bong bóng
    Anh nghe trong lòng mình dậy sóng
    Phía trùng khơi thấp thoáng những con tàu
    Giọt mưa khóc , giọt mưa về đâu ?
    Anh không thể chạy ra ngoài hiên đưa tay hứng
    Giọt mưa vỡ đôi
    Giọt mưa xa rồi
    Cứ như thế nhòe ra sân ướt sũng
    Muốn chở che mưa
    Muốn vuốt ve mưa mà không rõ hình hài
    Em có về đây theo những giọt mưa bay ...
    Xin em hãy nói là giọt mưa nào em nhé
    Bởi anh sợ tình yêu nhỏ bé
    Đôi mắt anh không thể mãi đi tìm
    Hình như có ngày mưa ướt sũng con tim ...
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của Cỏ
    Em về nơi ấy sẽ nắng lên
    Dù Cỏ đã khóc cho một lần lầm lỡ
    Một tình yêu vừa cháy trong lòng Cỏ
    Đang vươn lên ... và vẫn xanh rì
    Em về ?!
    Nơi ấy có những con đê
    Em chỉ nghe qua những lời anh kể
    Có những con sông êm đềm lặng lẽ
    Có những con đò man mác thoi đưa
    Có những rặng tre bốn mùa sương gió
    Rồi chúng mình sẽ đi cất vó
    Rồi đi thả diều em có chịu không ?
    Cứ chân trần mà đi em nhé
    Cho hương quê ấm áp trong lòng
    Giọt mưa nào như thể nhớ mong ?
    Anh vẫn viết cho một ngày như thế
    Cỏ vẫn xanh và em nhỏ bé
    Cỏ vẫn đợi ...
    Em đấy
    Dừng chân !

    26/04/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 26/04/2004
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Giấc mơ của Cỏ
    Em về nơi ấy sẽ nắng lên
    Dù Cỏ đã khóc cho một lần lầm lỡ
    Một tình yêu vừa cháy trong lòng Cỏ
    Đang vươn lên ... và vẫn xanh rì
    Em về ?!
    Nơi ấy có những con đê
    Em chỉ nghe qua những lời anh kể
    Có những con sông êm đềm lặng lẽ
    Có những con đò man mác thoi đưa
    Có những rặng tre bốn mùa sương gió
    Rồi chúng mình sẽ đi cất vó
    Rồi đi thả diều em có chịu không ?
    Cứ chân trần mà đi em nhé
    Cho hương quê ấm áp trong lòng
    Giọt mưa nào như thể nhớ mong ?
    Anh vẫn viết cho một ngày như thế
    Cỏ vẫn xanh và em nhỏ bé
    Cỏ vẫn đợi ...
    Em đấy
    Dừng chân !

    26/04/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:19 ngày 26/04/2004
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải hẹn
    mà như lỡ hẹn
    Thêm ngày bâng quơ
    ta nhớ đến người
    Người vẫn vậy
    bên làn ngăn cách
    Ta bên này
    đem nắng ra phơi
    Sao lại gieo
    vào lòng chi vậy ?
    Ngỡ mướt xanh
    tóc quấn ngang đồi
    Đến bên chiều
    vuốt ve thật khẽ
    Ngủ ngoan đi
    vạt tóc trăm năm
    Phía bên kia
    phía chiều nắng tắt
    Người nghỉ ngơi
    ta dõi mắt nhìn
    Người ngả xuống
    rèm mi không chớp
    Người trở mình
    ta ... lẳng lặng im
    Hai mảnh chiều
    sao vô duyên thế ?
    Chưa mỉm môi chi đã lo cười
    Thôi nhìn nghiêng
    cho đành khác vậy
    Biết đâu tìm
    thấy cái mỉm môi

Chia sẻ trang này