1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ém
    Trời ban cho em đôi tai
    Với một trái tim như em nói là biết khóc
    Em dùng nó để làm gì ?
    Khi không biết lắng nghe ...
    Trời thương cho anh một trái tim
    Để sống và để biết mình khi nào đang dần chết
    Thế mà lại cho thêm đôi tai và đôi mắt
    Để mù loà và dại khờ trước em
    Cũng có thể là anh tin và mãi tin
    Sự ngọt ngào và tình yêu là có thật
    Bởi khi anh mặc định cuộc đời là dối trá ,là bội bạc ...
    Em sẽ được tung hô bởi chút chút thật thà
    Mà thôi chết
    Anh lại tự dối chính mình rồi
    Đã bao lần ???anh không thể đếm !
    Thì sao không thử một lần dầu chỉ là trong thơ
    Anh nhìn em không bằng lí trí
    Ôm vào mình trọn vẹn ý nghĩ
    Em là em của trái tim anh vẽ ra
    Khi những nỗi niềm từ em còn đi qua
    Anh mệt mỏi và từng nghĩ mình đang dần chết
    Nhưng lại càng khát khao thèm được sống
    Và trong một ngày trống rỗng bất bình thường
    Có lẽ ngay cả bản thân anh và bài thơ này cũng vừa mới biết
    Gạt đi tất cả . Anh mặc định lại em là Hi Vọng
    Được không ?

    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 02:43 ngày 21/09/2004
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là mình yêu nhau
    Một ngày về lại thơ ấu
    Xin em làm cô xóm giềng
    Mình sẽ thương nhau từ nhỏ
    Ngày ngày cùng ngắm trăng lên
    Mình sẽ đi vào trong nhau
    Từ khi nắm tay chưa ngại
    Cần gì biết đến tình yêu
    Cái mà người đời vẫn gọi
    Em sẽ đi vào cuộc sống
    Với nền mắt là chính anh
    Anh sẽ sống trong ấy suốt
    Bởi người che chở là em
    Nhưng không thể nào như vậy
    Vì định mệnh đã thế rồi
    Anh cứ sống hoài tưởng tượng
    Thành ra yêu quá đấy thôi
    Nên đừng trách anh không nhớ
    Hay là anh không ngọt ngào
    Bởi em trong anh gần thế
    Làm sao mà tách được nhau?
    Em ạ... vì anh muốn nói
    Với em những điều lặng im
    Cái gì có thể đong đếm
    Với anh không mấy đáng tin
    Có thể là em không hiểu
    Nhưng anh chẳng giải nghĩa dùm
    Anh nghĩ cái em cần nhất
    Thì anh vẫn đây. Đúng không?
    Thôi nào đừng có thế nữa
    Mà không...
    Cứ thế đi mà ! :P
    Bởi khi em còn khao khát
    Là khi em còn chưa xa...

  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa là mình yêu nhau
    Một ngày về lại thơ ấu
    Xin em làm cô xóm giềng
    Mình sẽ thương nhau từ nhỏ
    Ngày ngày cùng ngắm trăng lên
    Mình sẽ đi vào trong nhau
    Từ khi nắm tay chưa ngại
    Cần gì biết đến tình yêu
    Cái mà người đời vẫn gọi
    Em sẽ đi vào cuộc sống
    Với nền mắt là chính anh
    Anh sẽ sống trong ấy suốt
    Bởi người che chở là em
    Nhưng không thể nào như vậy
    Vì định mệnh đã thế rồi
    Anh cứ sống hoài tưởng tượng
    Thành ra yêu quá đấy thôi
    Nên đừng trách anh không nhớ
    Hay là anh không ngọt ngào
    Bởi em trong anh gần thế
    Làm sao mà tách được nhau?
    Em ạ... vì anh muốn nói
    Với em những điều lặng im
    Cái gì có thể đong đếm
    Với anh không mấy đáng tin
    Có thể là em không hiểu
    Nhưng anh chẳng giải nghĩa dùm
    Anh nghĩ cái em cần nhất
    Thì anh vẫn đây. Đúng không?
    Thôi nào đừng có thế nữa
    Mà không...
    Cứ thế đi mà ! :P
    Bởi khi em còn khao khát
    Là khi em còn chưa xa...

  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình viết rồi để đấy
    Dùng dằng mãi chẳng dám đem trao
    Anh đã bao giờ thôi nhớ đâu
    Mà vẫn không thể...
    Bức thư tình viết gần đây nhất
    Dăm bảy lần định gửi cho em
    Anh nghĩ mãi...rồi thôi giữ lại
    Gửi làm gì ,em đọc rồi quên?
    Những bài thơ tình em chưa bao giờ trả
    Chẳng hẹn cứ về ghé thăm tôi
    Chẳng được như chiếc áo mới em mặc
    (Có thể lần thứ 2 được em mặc khoe đời )
    Nếu đã vậy thì tôi xin giữ lại
    Để khỏi phiền em khi em không cần nữa
    Để niềm kiêu hãnh của tôi không bị tổn thương
    Mà vẫn có thể hiên ngang nhớ
    ...
    Và để ...
    khỏi nặng lòng lúc chia tay !
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những bức thư tình viết rồi để đấy
    Dùng dằng mãi chẳng dám đem trao
    Anh đã bao giờ thôi nhớ đâu
    Mà vẫn không thể...
    Bức thư tình viết gần đây nhất
    Dăm bảy lần định gửi cho em
    Anh nghĩ mãi...rồi thôi giữ lại
    Gửi làm gì ,em đọc rồi quên?
    Những bài thơ tình em chưa bao giờ trả
    Chẳng hẹn cứ về ghé thăm tôi
    Chẳng được như chiếc áo mới em mặc
    (Có thể lần thứ 2 được em mặc khoe đời )
    Nếu đã vậy thì tôi xin giữ lại
    Để khỏi phiền em khi em không cần nữa
    Để niềm kiêu hãnh của tôi không bị tổn thương
    Mà vẫn có thể hiên ngang nhớ
    ...
    Và để ...
    khỏi nặng lòng lúc chia tay !
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    viết bậy viết bạ bài trên ... vậy mà ...
    Thơ cho em
    Em này
    Nhìn anh thế thôi
    Mà rất ư nhút nhát
    Chưa một lần trả lời với mọi ngưòi
    Em là ngưòi yêu
    Thế mà đã phải một lần
    Không thể nào gọi khác
    Em là : ngưòi yêu cũ của anh
    Anh hơi ghen tị một chút khi thấy em yên bình
    (anh ích kỉ đúng không ? )
    Cái yên bình mà lẽ ra anh cũng có được
    Nếu anh sống không thật là mình
    Thì cũng đủ đè chết mọi cảm xúc ?
    Để được như em
    Anh đã sống nhiều trong sự lãng quên
    Mình là ai giữa dòng đời ồn ã
    Bây giờ khi anh là chính mình
    Làm sao anh có thể quẳng ngay đi tất cả
    Nên hơi đâu cố phủ nhận làm gì ?
    Anh nhốt mình trong góc nhỏ chiều nay
    Mà sợ hãi mọi thứ ánh sáng
    Những thứ ánh sáng có thể kéo anh ra xa em lắm
    Anh không nói đùa đâu !
    Bởi hơn ai hết anh hiểu mình rất bạc
    Lại hay kiêu hãnh trước niềm đau
    Trong những phút giây không biết được bao lâu này
    Anh phải tận dụng hết mà bán rẻ mọi thứ có thể
    Tự ái cá nhân ư ?
    vứt !
    Còn cái gì nũă ?
    vứt nốt !
    Chỉ để chùă cho em một lối đi về
    Cũng có thể thời gian dắt anh đi qua cơn mê
    (nếu như em không biết đường mà về kịp )
    Nhưng anh cũng phải nói thật
    Lúc này anh chuă thể tìm được
    Lí do gì để mà thứ tha ?
    Hay anh cứ nghĩ như là
    Anh chuă từng biết? để mà hóng em ?

    quay lại diễn đàn ... đọc bác nsn viết .... tưởng bác cho mình nghỉ hưu đến 6-10 ... ai dè là mình quáng gà
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    viết bậy viết bạ bài trên ... vậy mà ...
    Thơ cho em
    Em này
    Nhìn anh thế thôi
    Mà rất ư nhút nhát
    Chưa một lần trả lời với mọi ngưòi
    Em là ngưòi yêu
    Thế mà đã phải một lần
    Không thể nào gọi khác
    Em là : ngưòi yêu cũ của anh
    Anh hơi ghen tị một chút khi thấy em yên bình
    (anh ích kỉ đúng không ? )
    Cái yên bình mà lẽ ra anh cũng có được
    Nếu anh sống không thật là mình
    Thì cũng đủ đè chết mọi cảm xúc ?
    Để được như em
    Anh đã sống nhiều trong sự lãng quên
    Mình là ai giữa dòng đời ồn ã
    Bây giờ khi anh là chính mình
    Làm sao anh có thể quẳng ngay đi tất cả
    Nên hơi đâu cố phủ nhận làm gì ?
    Anh nhốt mình trong góc nhỏ chiều nay
    Mà sợ hãi mọi thứ ánh sáng
    Những thứ ánh sáng có thể kéo anh ra xa em lắm
    Anh không nói đùa đâu !
    Bởi hơn ai hết anh hiểu mình rất bạc
    Lại hay kiêu hãnh trước niềm đau
    Trong những phút giây không biết được bao lâu này
    Anh phải tận dụng hết mà bán rẻ mọi thứ có thể
    Tự ái cá nhân ư ?
    vứt !
    Còn cái gì nũă ?
    vứt nốt !
    Chỉ để chùă cho em một lối đi về
    Cũng có thể thời gian dắt anh đi qua cơn mê
    (nếu như em không biết đường mà về kịp )
    Nhưng anh cũng phải nói thật
    Lúc này anh chuă thể tìm được
    Lí do gì để mà thứ tha ?
    Hay anh cứ nghĩ như là
    Anh chuă từng biết? để mà hóng em ?

    quay lại diễn đàn ... đọc bác nsn viết .... tưởng bác cho mình nghỉ hưu đến 6-10 ... ai dè là mình quáng gà
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Người
    Người đã không còn yêu
    Tội tình gì mang cho ta khát vọng
    Ta đâu thể yên tâm lặng thầm
    Làm vui mình bằng tưởng tượng
    Lời người nói...
    Dù chỉ như lời thì thầm bất cẩn
    Đêm qua rồi lại ngày
    Ta vẫn đi tìm người để sống
    Chiều thu nhòa nắng
    Những nỗi buồn rơi xuống...
    Ta biết đi về đâu?
    Ta đã đưa tay ra hứng
    Vì nghĩ mình có thể hứng trọn vẹn Người
    Nhưng lại rụt tay về
    Sợ tình Người quá nặng?
    Không !
    Ta tiếc bàn tay ta quá lớn?
    Càng không!
    ...
    Có phải ta sợ Người không rơi như khi lá lìa cành không dứt khoát?
    Ta sợ Người giãy giụa khi ta nắm tay vào
    Ta đi trong cuộc đời với bóng mình ngủ dài chiêm bao
    Thấy tình yêu bình thường như ta vẫn thấy
    Mỗi khi ta và bóng nhật thực làm một
    Ta sợ hãi mình không tỉnh được
    Mãi ngủ mê bởi một cái tên...

  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Người
    Người đã không còn yêu
    Tội tình gì mang cho ta khát vọng
    Ta đâu thể yên tâm lặng thầm
    Làm vui mình bằng tưởng tượng
    Lời người nói...
    Dù chỉ như lời thì thầm bất cẩn
    Đêm qua rồi lại ngày
    Ta vẫn đi tìm người để sống
    Chiều thu nhòa nắng
    Những nỗi buồn rơi xuống...
    Ta biết đi về đâu?
    Ta đã đưa tay ra hứng
    Vì nghĩ mình có thể hứng trọn vẹn Người
    Nhưng lại rụt tay về
    Sợ tình Người quá nặng?
    Không !
    Ta tiếc bàn tay ta quá lớn?
    Càng không!
    ...
    Có phải ta sợ Người không rơi như khi lá lìa cành không dứt khoát?
    Ta sợ Người giãy giụa khi ta nắm tay vào
    Ta đi trong cuộc đời với bóng mình ngủ dài chiêm bao
    Thấy tình yêu bình thường như ta vẫn thấy
    Mỗi khi ta và bóng nhật thực làm một
    Ta sợ hãi mình không tỉnh được
    Mãi ngủ mê bởi một cái tên...

  10. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    caunem vẫn độc thoại một mình à. Tớ ké với, vì có những lúc chẳng biết làm gì cả...
    mảnh 1
    Ngày
    tôi ngồi nghe tiếng chim
    Rơi vào lặng lẽ...
    Mặt trời cúi nhìn
    Chia buồn cùng với tôi
    Ngày
    không một ai đến chơi
    Cũng không còn ai để nhớ
    Tôi ngồi tựa cửa
    Mặt trời bắt đầu ... rơi
    Tôi nhặt bóng mình
    Ném lia thia vào đêm trầm cổ tích
    Không một tiếng thưa...
    mảnh 2
    Có nỗi buồn chẳng thể viết thành thơ
    Vứt chỏng chơ trong tim mình rộng rãi
    Ước một người đến gom nhặt lại
    Thơ viết cho mình ai muốn nghe?
    (21/10)

Chia sẻ trang này