1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    caunem vẫn độc thoại một mình à. Tớ ké với, vì có những lúc chẳng biết làm gì cả...
    mảnh 1
    Ngày
    tôi ngồi nghe tiếng chim
    Rơi vào lặng lẽ...
    Mặt trời cúi nhìn
    Chia buồn cùng với tôi
    Ngày
    không một ai đến chơi
    Cũng không còn ai để nhớ
    Tôi ngồi tựa cửa
    Mặt trời bắt đầu ... rơi
    Tôi nhặt bóng mình
    Ném lia thia vào đêm trầm cổ tích
    Không một tiếng thưa...
    mảnh 2
    Có nỗi buồn chẳng thể viết thành thơ
    Vứt chỏng chơ trong tim mình rộng rãi
    Ước một người đến gom nhặt lại
    Thơ viết cho mình ai muốn nghe?
    (21/10)
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    deny : hẹ hẹ ... không biết làm gì thì cho mượn chỗ mà ngó ngoáy đấy
    Đôi khi
    Lâu lâu thấy mình hoang mang
    Tôi rón rén nhận ra điều đó
    Đêm
    Nghe rõ cả tiếng da mặt thở
    Những bước chân như không phải của mình
    Thênh thang trên phố vắng
    Tôi biết bộ mặt mình trong trẻo
    Hay toát ra thứ mồ hôi yếu ớt
    Thực sự muốn đâu đó hiểu được những giọt nước mắt
    Khi tôi ôm mặt khóc
    Một mình
    Lâu lâu lại thấy mình rất chóng quên
    Dù đã nhủ là ghi nhớ những điều bình thường ấy
    Em khờ. Em dại. Em không được như người ta
    Thấy thương em nhiều lắm
    Hơn cả ngày hôm qua
    Khi tôi vẫn nói một vài điều quen thuộc
    Mãi mà em không hiểu cho
    Lâu lâu lại tìm về ve vuốt nỗi buồn
    Bằng những câu thơ nhẹ nhàng không vần điệu
    Thế thôi mà nó trở thành tâm điểm
    Của hững niềm vui nhảy nhót
    Trên mắt
    Trên môi
    Lâu lâu nhắc mình chỉ cần thế thôi
    Và đèo bồng thêm những gam màu sắc
    Phấp phổng đón nhận những điều không biết trước
    Có trách nhiệm với mình nhiều hơn
    ...
    Lâu lâu thờ thẫn nghe nhạc rẻ tiền
    Thênh thênh như có em ngồi cạnh
    Lời ca như bong bóng lả lơi chiều
    Đôi khi...
    Đôi khi...
    Tôi thấy mình đơn giản hơn nhiều
    Không như thường ngày vẫn nghĩ
    Đôi khi...
    Tí nữa thì hét lên : Thật sự đã được là mình
    Trong veo như ngày mới sinh

  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    deny : hẹ hẹ ... không biết làm gì thì cho mượn chỗ mà ngó ngoáy đấy
    Đôi khi
    Lâu lâu thấy mình hoang mang
    Tôi rón rén nhận ra điều đó
    Đêm
    Nghe rõ cả tiếng da mặt thở
    Những bước chân như không phải của mình
    Thênh thang trên phố vắng
    Tôi biết bộ mặt mình trong trẻo
    Hay toát ra thứ mồ hôi yếu ớt
    Thực sự muốn đâu đó hiểu được những giọt nước mắt
    Khi tôi ôm mặt khóc
    Một mình
    Lâu lâu lại thấy mình rất chóng quên
    Dù đã nhủ là ghi nhớ những điều bình thường ấy
    Em khờ. Em dại. Em không được như người ta
    Thấy thương em nhiều lắm
    Hơn cả ngày hôm qua
    Khi tôi vẫn nói một vài điều quen thuộc
    Mãi mà em không hiểu cho
    Lâu lâu lại tìm về ve vuốt nỗi buồn
    Bằng những câu thơ nhẹ nhàng không vần điệu
    Thế thôi mà nó trở thành tâm điểm
    Của hững niềm vui nhảy nhót
    Trên mắt
    Trên môi
    Lâu lâu nhắc mình chỉ cần thế thôi
    Và đèo bồng thêm những gam màu sắc
    Phấp phổng đón nhận những điều không biết trước
    Có trách nhiệm với mình nhiều hơn
    ...
    Lâu lâu thờ thẫn nghe nhạc rẻ tiền
    Thênh thênh như có em ngồi cạnh
    Lời ca như bong bóng lả lơi chiều
    Đôi khi...
    Đôi khi...
    Tôi thấy mình đơn giản hơn nhiều
    Không như thường ngày vẫn nghĩ
    Đôi khi...
    Tí nữa thì hét lên : Thật sự đã được là mình
    Trong veo như ngày mới sinh

  4. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ma xo'' mới mảnh 2 thôi á ? tớ mảnh 3 nhé [nick]caunem [/nick]?
    [nick]Mảnh 3[/nick]
    Mảnh này ta giấu kín
    trong cuộc đời của ta
    mảnh đời cha
    mảnh sinh thành ta
    bao nhiêu năm đời lính
    Mảnh cha
    mảnh đời luôn hối hả
    khắc nghiệt ấy cho ta
    độc địa ấy đời ta
    mà ta vẫn thấy niềm ưu trừu từ cha
    nâng ta biết nhìn vào cuộc sống
    cho ta biết thế nào là đọng lắng
    biết trải đời mình trên đôi tay ta
    Mảnh cha
    mảnh đời cha
    chẳng bao giờ nhụt trong ta
    luôn là con đường cha mong ta tiến bước
    luôn là cuộc sống dù cơ hàn tơi tả
    phải biết khát khao
    phải biết đúc hun những đam mê
    phải biết gợi mở tiềm lực trong con người
    vác ra đời và dùng triệt để
    Mảnh đời cha
    tấm áo lính sờn trong nỗi nhớ
    mảnh đời cha
    những cuộc chiết tranh lằn mình trong khói nổ
    về với đời hai tay cha sần dấu thở
    mải miết tìm no đủ
    mải miết xây hạnh phúc đời
    mải miết thờ vong linh tiên tổ
    mải miết dạy những đứa con
    luôn phải ngẩng cao đầu kiêu hùng trước đoạ đày cuộc sống
    Mảnh đời cha
    tô dấu son hồng trên con .
  5. _vutuananh_

    _vutuananh_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
    Ma xo'' mới mảnh 2 thôi á ? tớ mảnh 3 nhé [nick]caunem [/nick]?
    [nick]Mảnh 3[/nick]
    Mảnh này ta giấu kín
    trong cuộc đời của ta
    mảnh đời cha
    mảnh sinh thành ta
    bao nhiêu năm đời lính
    Mảnh cha
    mảnh đời luôn hối hả
    khắc nghiệt ấy cho ta
    độc địa ấy đời ta
    mà ta vẫn thấy niềm ưu trừu từ cha
    nâng ta biết nhìn vào cuộc sống
    cho ta biết thế nào là đọng lắng
    biết trải đời mình trên đôi tay ta
    Mảnh cha
    mảnh đời cha
    chẳng bao giờ nhụt trong ta
    luôn là con đường cha mong ta tiến bước
    luôn là cuộc sống dù cơ hàn tơi tả
    phải biết khát khao
    phải biết đúc hun những đam mê
    phải biết gợi mở tiềm lực trong con người
    vác ra đời và dùng triệt để
    Mảnh đời cha
    tấm áo lính sờn trong nỗi nhớ
    mảnh đời cha
    những cuộc chiết tranh lằn mình trong khói nổ
    về với đời hai tay cha sần dấu thở
    mải miết tìm no đủ
    mải miết xây hạnh phúc đời
    mải miết thờ vong linh tiên tổ
    mải miết dạy những đứa con
    luôn phải ngẩng cao đầu kiêu hùng trước đoạ đày cuộc sống
    Mảnh đời cha
    tô dấu son hồng trên con .
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    thấy càng ngày tiếp nhận thơ càng khó tính thì làm thơ không những khó nhá hơn mà còn như bà đẻ lo ngay ngáy vì hết sữa
    đồng chí vutuananh với đì nai mi làm cho tớ mỗi lần quay về chỉ phải về tới trang 3 thôi tớ cảm ơn nhiều lắm ... chứ mấy lần trước toàn xuống 7-8 tìm mà hãi cả người
    chắt chiu nốt vậy
    Hanh hao

    Tôi thản nhiên để những đàn gió trườn qua mặt... những nặng nề nhẹ hẫng đi theo ... Tôi thôi không tìm ca lời giải thích nữa ,đêm nay gió mùa về gõ cửa? đêm nay thu còn hơn thu ?
    Tôi ngồi trầm lắng nhâm nhi những giọt cafe... nhìn những chiếc lá chếch bay ra từ cuối ngõ như những chong chóng giấy... Bằng ánh mắt của mình Tôi gom những chiếc lá và giữ lại... không chỉ những sợi buồn cho em.
    ...bình yên...
    Bản Romance vẫn cứ thế lập lại nhiều lần... Tiếng gió reo cũng không hề đổi khác... Tôi thấy lòng mình nhẹ hơn khói thuốc... Nhưng không bay lên trời... không phải bởi mùa thu...
    Sớm mai thành phố trắng sương mù... Tôi sẽ lại yêu em và bước ra từ trong gió lạnh... Những nỗi buồn đã thành hình rồi mọc cánh... Ai người gọi nó là thiên thần? Ai đi tìm nó mà sương giăng?
    Không bằng thứ ánh sáng của trăng... Tôi vẽ lên trời một nửa hình trái tim rồi chờ đợi... Ngày mai , ngày mai nữa vẫn chỉ biết chờ đợi ...
    Còn em?

    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 12:54 ngày 17/11/2004
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần phải hoang mang
    [Anh không đi tìm nụ hoa con gái
    lên rừng thông tước vỏ đàn bà
    Chân trần cũng đâu thiết cỏ xanh thế
    Dốc này gọi là lặng thinh
    Thoải này thử gọi nụ tình
    Chông chênh này ai đếm ?
    Em đã cho anh về nồng nặc mùi đất
    Ấy thế mà ra hương
    Ngồi lẩm nhẩm tưởng tượng mùa hôn bỏng rát
    Chưa cháy nổi trên môi
    Đã vội vàng đi qua hờn dỗi
    Chả nhẽ quay về bới lá trong rêu?
    Đã là xiêu vẹo em hãy thôi định hình
    Hãy bỏ luôn đi cái nhìn sang hàng xóm
    Hãy đi qua những bờ mương
    sang nhà nhau bằng đom đóm
    Chỉ khó tỏ lối về
    Sợ không em?
    Anh hỏi em thấy gì ở ngoài đời?
    Thấy không họ rỉ tai nhau về những quán có nhạc không lời và không gian vắng?
    Gọi đồ uống mà không dùng
    Có nghĩa là...
    Ừ nhỉ ! những mùa trăng
    Ngả bóng nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
    Đáng ra em phải thốt lên thế chứ
    Vậy tại sao...?
    Hoặc cũng có thể là em sâu rộng quá
    Để cuồng chân anh được bước đến mỏi nhừ
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 29/11/2004
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Tôi cần phải hoang mang
    [Anh không đi tìm nụ hoa con gái
    lên rừng thông tước vỏ đàn bà
    Chân trần cũng đâu thiết cỏ xanh thế
    Dốc này gọi là lặng thinh
    Thoải này thử gọi nụ tình
    Chông chênh này ai đếm ?
    Em đã cho anh về nồng nặc mùi đất
    Ấy thế mà ra hương
    Ngồi lẩm nhẩm tưởng tượng mùa hôn bỏng rát
    Chưa cháy nổi trên môi
    Đã vội vàng đi qua hờn dỗi
    Chả nhẽ quay về bới lá trong rêu?
    Đã là xiêu vẹo em hãy thôi định hình
    Hãy bỏ luôn đi cái nhìn sang hàng xóm
    Hãy đi qua những bờ mương
    sang nhà nhau bằng đom đóm
    Chỉ khó tỏ lối về
    Sợ không em?
    Anh hỏi em thấy gì ở ngoài đời?
    Thấy không họ rỉ tai nhau về những quán có nhạc không lời và không gian vắng?
    Gọi đồ uống mà không dùng
    Có nghĩa là...
    Ừ nhỉ ! những mùa trăng
    Ngả bóng nhau mà vẫn muốn gần hơn nữa
    Đáng ra em phải thốt lên thế chứ
    Vậy tại sao...?
    Hoặc cũng có thể là em sâu rộng quá
    Để cuồng chân anh được bước đến mỏi nhừ
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 01:50 ngày 29/11/2004
  9. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại.
    Người ta chẳng phải bao giờ cũng có thể nhận chân giá trị của một vật. Thường khi thấy thích thú, thấy háo hức với cái vỏ thẩm mỹ bên ngoài mà không chú ý, hoặc không cảm nhận được giá trị bên trong.
    Độc thoại, ừ, thì cũng là nói ra cho nhẹ lòng, cho thanh thản. Ở đời cái thường nhan nhản, cái lạ, cái tinh chẳng có là bao. Dám đâu được người đồng cảm, mong gì ai đó hiểu, sẻ chia.
    Có mình hiểu mình cũng đã là tốt lắm rồi (!)
    Hay ư, ha ha, nuột nà câu chữ mà
    Xúc động ư, hi hi, màu nước mắt ở ngoài một con tim mạnh mẽ
    Mùi mẫn ư, là kết quả của sự diễn đạt quá đích xác nỗi khổ đau...

    Đủ hay chưa nhỉ định lực để đối diện với đêm đen, để chờ ánh nắng. Có lẽ, chỉ và sẽ đến được đích với chính nỗ lực và bản năng mãnh liệt của bản thân. Ko muốn, hay ko cố tầm thường hoá nhu cầu bản thân cũng như ngôn ngữ để người đời có thể cùng chia xẻ...
    Độc thoại .............!!!!!!!!!!????!!!!!!!!!!.
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 29/11/2004
  10. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại.
    Người ta chẳng phải bao giờ cũng có thể nhận chân giá trị của một vật. Thường khi thấy thích thú, thấy háo hức với cái vỏ thẩm mỹ bên ngoài mà không chú ý, hoặc không cảm nhận được giá trị bên trong.
    Độc thoại, ừ, thì cũng là nói ra cho nhẹ lòng, cho thanh thản. Ở đời cái thường nhan nhản, cái lạ, cái tinh chẳng có là bao. Dám đâu được người đồng cảm, mong gì ai đó hiểu, sẻ chia.
    Có mình hiểu mình cũng đã là tốt lắm rồi (!)
    Hay ư, ha ha, nuột nà câu chữ mà
    Xúc động ư, hi hi, màu nước mắt ở ngoài một con tim mạnh mẽ
    Mùi mẫn ư, là kết quả của sự diễn đạt quá đích xác nỗi khổ đau...

    Đủ hay chưa nhỉ định lực để đối diện với đêm đen, để chờ ánh nắng. Có lẽ, chỉ và sẽ đến được đích với chính nỗ lực và bản năng mãnh liệt của bản thân. Ko muốn, hay ko cố tầm thường hoá nhu cầu bản thân cũng như ngôn ngữ để người đời có thể cùng chia xẻ...
    Độc thoại .............!!!!!!!!!!????!!!!!!!!!!.
    Được UF0 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 29/11/2004

Chia sẻ trang này