1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    UFO ... 5-12 đi há ... chạy làng không được đâu
    ATL
    Tôi để rơi mình là những chiếc lá
    Ở ngoài kia...
    Tôi đợi đêm phủ trùm tôi , đem tôi đi
    Như tôi đợi em về
    Lại là 1 ngày vuốt ve con mèo bông nhỏ
    Lại là một ngày dễ vỡ ,sống dậy ước mơ
    Tôi là tôi cứ như thế đấy
    Trăm năm sông núi vẫn còn đây
    Em về đi cho tươi mắt bờ cỏ lá
    Em về đi làm sống lại những hồn hoa
    Vẫn cứ là xanh cả cho ngày mắt bụi
    Mùa Đông tôi cũng cố đâm chồi
    Ngày mai dù một ngày nắng lụi
    Tôi vẫn gần em hơn cả gần tôi !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 02/12/2004
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    UFO ... 5-12 đi há ... chạy làng không được đâu
    ATL
    Tôi để rơi mình là những chiếc lá
    Ở ngoài kia...
    Tôi đợi đêm phủ trùm tôi , đem tôi đi
    Như tôi đợi em về
    Lại là 1 ngày vuốt ve con mèo bông nhỏ
    Lại là một ngày dễ vỡ ,sống dậy ước mơ
    Tôi là tôi cứ như thế đấy
    Trăm năm sông núi vẫn còn đây
    Em về đi cho tươi mắt bờ cỏ lá
    Em về đi làm sống lại những hồn hoa
    Vẫn cứ là xanh cả cho ngày mắt bụi
    Mùa Đông tôi cũng cố đâm chồi
    Ngày mai dù một ngày nắng lụi
    Tôi vẫn gần em hơn cả gần tôi !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 02:08 ngày 02/12/2004
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừ , có lúc là anh phủ bụi đời
    Lấm lét nhìn ánh sáng trong bóng tối
    May mắn anh còn đôi mắt biết thú tội
    Nhủ khụy gối trước những lời ru...
    Ừ ,anh đã sống nửa vời
    Ngồi chờ lá xanh cho đến mùa lá rụng
    Ừ , chỉ thân xác anh còn sống
    Em cứ thất vọng về tôi !
    Ừ , anh vẫn sống nửa vời
    Không cho hôm nay , không cho ngày sau
    Và cứ mỗi lần anh muốn duỗi thẳng người
    đầu gối lại thọi vào cuộc sống
    Ừ , anh đã uốn mình.
    Và nữa... chạy trốn !
    Ừ , anh đã thưa dần những nụ cười buồn
    Bước chân ngập ngừng cũng khác
    Anh đã phải đấu tranh dữ dội khi em yêu cầu giải thi''ch
    làm sao trả lời được đây?
    Anh làm sao trả lời được đây
    Khi nhìn vào mắt anh em không còn thấy nước mắt
    Thì mỗi lần anh trông em khóc
    Anh sợ không được khóc cho em
    Ừ , anh chuẩn bị là em sẽ chẳng tin
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừ , có lúc là anh phủ bụi đời
    Lấm lét nhìn ánh sáng trong bóng tối
    May mắn anh còn đôi mắt biết thú tội
    Nhủ khụy gối trước những lời ru...
    Ừ ,anh đã sống nửa vời
    Ngồi chờ lá xanh cho đến mùa lá rụng
    Ừ , chỉ thân xác anh còn sống
    Em cứ thất vọng về tôi !
    Ừ , anh vẫn sống nửa vời
    Không cho hôm nay , không cho ngày sau
    Và cứ mỗi lần anh muốn duỗi thẳng người
    đầu gối lại thọi vào cuộc sống
    Ừ , anh đã uốn mình.
    Và nữa... chạy trốn !
    Ừ , anh đã thưa dần những nụ cười buồn
    Bước chân ngập ngừng cũng khác
    Anh đã phải đấu tranh dữ dội khi em yêu cầu giải thi''ch
    làm sao trả lời được đây?
    Anh làm sao trả lời được đây
    Khi nhìn vào mắt anh em không còn thấy nước mắt
    Thì mỗi lần anh trông em khóc
    Anh sợ không được khóc cho em
    Ừ , anh chuẩn bị là em sẽ chẳng tin
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI
    Tôi xin lỗi cuộc đời
    chiều này đã tươm tả đi mua áo ấm
    mà quên không níu mùa thu ở lại
    hãy nhìn xem
    những bà lão ăn mày
    những thằng bé đánh giày
    phong phanh cúc áo
    và Cha tôi nữa
    sớm nay ông về quê
    lời dặn dò còn run lẩy bẩy ngoài hẻm
    Tôi phải xin lỗi Mẹ tôi
    Vì những lời ?ovâng , dạ ?o làm Mẹ yên lòng
    Tôi đã nói ra không hề có sức nặng
    Và tôi đang nghĩ
    Biết đâu bây giờ tôi tự hứa vu vơ
    Tôi cũng không quên xin lỗi em
    Và xin lỗi đàn Bồ Câu trắng
    Tôi đã cho chúng ăn ở nơi thơm tho có nắng ấm
    Chúng cám ơn tôi ngay lúc ấybằng nhoẹt nhoẹt thành phẩm
    Tôi xua đuổi và chửi um lên
    Nhưng tôi xin lỗi vì nghĩ lại mình
    Hôm qua và ngày trước nói yêu em là thế
    Em vừa mới lướt qua đây và đang rất vội
    Không mỉm cười ,nhìn chào tôi
    Ngay lúc đấy tôi đã rủa thầm
    ?oMK con này lại lắm nhọt?
    Tôi lại thêm một ngày xin lỗi căn phòng trọ
    Hôm nay niềm vui bán hết rồi
    Lại vác bộ mặt này về với nó
    Thôi để cuối năm tao bù quét vôi
    Tôi sẽ không làm cái việc xin lỗi chính mình
    đâu thể tự bơm giá mình lên thế ?
    một ngày tôi đã ít nhất 6 lần xin lỗi
    tôi quá hoảng sợ ?
    vậy cứ thế này mà sống hết đời người
    tôi phải trả làm sao ?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 05/12/2004
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    XIN LỖI
    Tôi xin lỗi cuộc đời
    chiều này đã tươm tả đi mua áo ấm
    mà quên không níu mùa thu ở lại
    hãy nhìn xem
    những bà lão ăn mày
    những thằng bé đánh giày
    phong phanh cúc áo
    và Cha tôi nữa
    sớm nay ông về quê
    lời dặn dò còn run lẩy bẩy ngoài hẻm
    Tôi phải xin lỗi Mẹ tôi
    Vì những lời ?ovâng , dạ ?o làm Mẹ yên lòng
    Tôi đã nói ra không hề có sức nặng
    Và tôi đang nghĩ
    Biết đâu bây giờ tôi tự hứa vu vơ
    Tôi cũng không quên xin lỗi em
    Và xin lỗi đàn Bồ Câu trắng
    Tôi đã cho chúng ăn ở nơi thơm tho có nắng ấm
    Chúng cám ơn tôi ngay lúc ấybằng nhoẹt nhoẹt thành phẩm
    Tôi xua đuổi và chửi um lên
    Nhưng tôi xin lỗi vì nghĩ lại mình
    Hôm qua và ngày trước nói yêu em là thế
    Em vừa mới lướt qua đây và đang rất vội
    Không mỉm cười ,nhìn chào tôi
    Ngay lúc đấy tôi đã rủa thầm
    ?oMK con này lại lắm nhọt?
    Tôi lại thêm một ngày xin lỗi căn phòng trọ
    Hôm nay niềm vui bán hết rồi
    Lại vác bộ mặt này về với nó
    Thôi để cuối năm tao bù quét vôi
    Tôi sẽ không làm cái việc xin lỗi chính mình
    đâu thể tự bơm giá mình lên thế ?
    một ngày tôi đã ít nhất 6 lần xin lỗi
    tôi quá hoảng sợ ?
    vậy cứ thế này mà sống hết đời người
    tôi phải trả làm sao ?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 00:38 ngày 05/12/2004
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ***Ngưòi đàn ông
    Người đàn ông trong đêm
    Hai bàn tay lạnh cóng xoa vào nhau
    Đôi mắt díp vào
    buồn ngủ
    Anh chưa cho ai vay mà đi đòi nợ?
    tình yêu
    Quả thật không cần thiết phải rét buốt thế
    gió mùa thôi đừng góp lá ẩm sương
    để đốt lên cho ấm?
    dừng lại đi !
    khói mù mịt nỗi buồn
    hãy để anh ta tự đốt cháy bằng nỗi nhớ
    Có lẽ phải thuyết phục anh ta tình yêu là một trò đùa
    (nói thật khái niệm này tôi không chắc lắm )
    Nhưng nghĩ mà xem
    Anh ta đứng từ xa trông khu vườn của mình
    những trái quả tinh thần
    những bông hoa đỏ chót màu môi
    anh ta đã hái đầy tay
    vội vàng như khi tôi mười bảy tuổi
    bằng tất cả sự tưởng tượng không thể hơn
    Tôi nghĩ là anh ta sẽ mất tích trong nỗi buồn
    một ngày cô gái ấy bỏ anh đi
    Tôi sợ khi anh ấy như tôi
    trắng tay , chẳng còn gì
    anh ta sẽ chết
    nhưng nhìn vào mắt anh ta tôi biết
    sự thuyết phục của tôi sẽ bị niềm tin của anh ấy đánh bật
    Tôi ghen tị với anh rồi đấy
    Anh sống trong hi vọng
    Tôi bị ám ảnh thấp thoáng những mùa sau
    Này anh hãy nói cho tôi nghe...
    ***Xàm quá chả muốn có tên
    Đưa em vào trong giấc ngủ
    Vào chiều gió lãng quên mùa
    Dẫu em bắt đầu ngon giấc
    Là tôi lúc ấy bơ vơ
    Nếu trong mơ em xúc động
    Lặng im thôi đừng gom sương
    Sớm ra ngoan đừng ướt mắt
    Nhìn anh chớ chím môi hường
    Em ngủ êm đềm rồi đấy
    Vừa kêu khó ngủ mới thôi
    Trông mơ em mơ gì đấy
    Nhớ thì thầm kể cho tôi
    Cách nào hỏi em khi ngủ
    Mở mắt em muốn thấy gì?
    Nếu không phải tôi trước nhất
    Em cứ nói để tôi đi
    Vẫn là anh xỏ túi quần
    Và đưa cái nhìn kiêu ngạo
    Vẫn là ta nhường ta thế
    Mà cứ làm cho nhau đau
    Cái mớ chỉ tình rối rắm
    Này
    tôi chẳng gỡ nổi đâu !

    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 07/12/2004
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ***Ngưòi đàn ông
    Người đàn ông trong đêm
    Hai bàn tay lạnh cóng xoa vào nhau
    Đôi mắt díp vào
    buồn ngủ
    Anh chưa cho ai vay mà đi đòi nợ?
    tình yêu
    Quả thật không cần thiết phải rét buốt thế
    gió mùa thôi đừng góp lá ẩm sương
    để đốt lên cho ấm?
    dừng lại đi !
    khói mù mịt nỗi buồn
    hãy để anh ta tự đốt cháy bằng nỗi nhớ
    Có lẽ phải thuyết phục anh ta tình yêu là một trò đùa
    (nói thật khái niệm này tôi không chắc lắm )
    Nhưng nghĩ mà xem
    Anh ta đứng từ xa trông khu vườn của mình
    những trái quả tinh thần
    những bông hoa đỏ chót màu môi
    anh ta đã hái đầy tay
    vội vàng như khi tôi mười bảy tuổi
    bằng tất cả sự tưởng tượng không thể hơn
    Tôi nghĩ là anh ta sẽ mất tích trong nỗi buồn
    một ngày cô gái ấy bỏ anh đi
    Tôi sợ khi anh ấy như tôi
    trắng tay , chẳng còn gì
    anh ta sẽ chết
    nhưng nhìn vào mắt anh ta tôi biết
    sự thuyết phục của tôi sẽ bị niềm tin của anh ấy đánh bật
    Tôi ghen tị với anh rồi đấy
    Anh sống trong hi vọng
    Tôi bị ám ảnh thấp thoáng những mùa sau
    Này anh hãy nói cho tôi nghe...
    ***Xàm quá chả muốn có tên
    Đưa em vào trong giấc ngủ
    Vào chiều gió lãng quên mùa
    Dẫu em bắt đầu ngon giấc
    Là tôi lúc ấy bơ vơ
    Nếu trong mơ em xúc động
    Lặng im thôi đừng gom sương
    Sớm ra ngoan đừng ướt mắt
    Nhìn anh chớ chím môi hường
    Em ngủ êm đềm rồi đấy
    Vừa kêu khó ngủ mới thôi
    Trông mơ em mơ gì đấy
    Nhớ thì thầm kể cho tôi
    Cách nào hỏi em khi ngủ
    Mở mắt em muốn thấy gì?
    Nếu không phải tôi trước nhất
    Em cứ nói để tôi đi
    Vẫn là anh xỏ túi quần
    Và đưa cái nhìn kiêu ngạo
    Vẫn là ta nhường ta thế
    Mà cứ làm cho nhau đau
    Cái mớ chỉ tình rối rắm
    Này
    tôi chẳng gỡ nổi đâu !

    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 03:48 ngày 07/12/2004
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải thế ...
    bắt gặp cái nhìn không cũ
    làm tiu ngiủ đám sương chiều
    trong những mầm xanh của lá
    anh hiểu có chút bụi rêu
    không ghé vào những quán cũ
    sà đâu bất chợt em à
    thiết gì cà phê ?"quán vắng
    thiết gì dòng người lại ,qua
    Xác anh nó hiên ngang đứng
    Ngó kĩ lại kho khúm người
    Một : em mạnh tay uốn thế
    Hai : em để hoang dại thôi
    Hôm quên , hôm tỉa , hôm tưới
    Anh vùng tạo thế cho mình
    Em cười : vậy không có giá
    Nên tin hay không nên tin ?

  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vẫn phải thế ...
    bắt gặp cái nhìn không cũ
    làm tiu ngiủ đám sương chiều
    trong những mầm xanh của lá
    anh hiểu có chút bụi rêu
    không ghé vào những quán cũ
    sà đâu bất chợt em à
    thiết gì cà phê ?"quán vắng
    thiết gì dòng người lại ,qua
    Xác anh nó hiên ngang đứng
    Ngó kĩ lại kho khúm người
    Một : em mạnh tay uốn thế
    Hai : em để hoang dại thôi
    Hôm quên , hôm tỉa , hôm tưới
    Anh vùng tạo thế cho mình
    Em cười : vậy không có giá
    Nên tin hay không nên tin ?

Chia sẻ trang này