1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    viết cho ngày đầu năm đi chợ
    những mảng thịt ở chợ phơi thèm rỏ rãi
    người mó ra rồi lại mó vào
    đáng bao nhiêu mà đi mặc cả
    nhỡ thấy đời bớt khấp khênh thì sao ?
    thịt có ôi ,cũng đâu thủng dạ
    cổ vũ ai đây ?
    tiếng giun kêu , tiếng khúc khích , tiếng còi tàu ...
    ô này ...
    nắng ngả lên phiên chợ chiều ế ẩm
    làm lạnh lòng những kẻ lưng đau
    ở cái chốn này lại còn cả lòng thương hại ?
    mua thịt hớ mà cứ đăm chiêu
    ắt hẳn miếng này chợ quê đem lên tỉnh
    về bỏ ra xem ...còn mớ vây bèo !
    thôi mó vào rồi lại mó ra
    ta _chưa kiểm dịch , trả lại cho người tốt _bụng
    người tốt _bụng sẽ không hề sợ ...
    với những chuyến hành hương trên đường ruột của họ
    mảng thịt nào cũng sẽ như nhau !!!
    ******
    vâng ... đơn giản thế đấy !
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    viết cho ngày đầu năm đi chợ
    những mảng thịt ở chợ phơi thèm rỏ rãi
    người mó ra rồi lại mó vào
    đáng bao nhiêu mà đi mặc cả
    nhỡ thấy đời bớt khấp khênh thì sao ?
    thịt có ôi ,cũng đâu thủng dạ
    cổ vũ ai đây ?
    tiếng giun kêu , tiếng khúc khích , tiếng còi tàu ...
    ô này ...
    nắng ngả lên phiên chợ chiều ế ẩm
    làm lạnh lòng những kẻ lưng đau
    ở cái chốn này lại còn cả lòng thương hại ?
    mua thịt hớ mà cứ đăm chiêu
    ắt hẳn miếng này chợ quê đem lên tỉnh
    về bỏ ra xem ...còn mớ vây bèo !
    thôi mó vào rồi lại mó ra
    ta _chưa kiểm dịch , trả lại cho người tốt _bụng
    người tốt _bụng sẽ không hề sợ ...
    với những chuyến hành hương trên đường ruột của họ
    mảng thịt nào cũng sẽ như nhau !!!
    ******
    vâng ... đơn giản thế đấy !
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh viết bài thơ trong đêm
    Mang cho em đọc vào buổi sáng
    Mắt em bị nhuốm màu bởi những tia nắng
    Em đọc rất rõ...
    Bên ngoài !
    Em đâu thể tối
    Làm sao đi vào trong thơ?
    Những cái mơ hồ
    Thôi đừng cố nắm bắt !
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh viết bài thơ trong đêm
    Mang cho em đọc vào buổi sáng
    Mắt em bị nhuốm màu bởi những tia nắng
    Em đọc rất rõ...
    Bên ngoài !
    Em đâu thể tối
    Làm sao đi vào trong thơ?
    Những cái mơ hồ
    Thôi đừng cố nắm bắt !
  5. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trả Thầy bài thơ xưa. Cả cái tên nguyên bản của bản post đó
    Người
    Thế à?
    Người đã không còn yêu
    Tội tình gì mang cho ta khát vọng
    Ta đâu thể yên tâm lặng thầm
    Làm vui mình bằng tưởng tượng
    Lời người nói ...
    Dù chỉ như lời thì thầm bất cẩn
    Đêm qua rồi lại ngày
    Ta vẫn đi tìm Người để sống
    Chiều thu nhoà nắng
    Những nỗi buồn rơi xuống ...
    Ta biết đi về đâu ?
    Ta đã đưa tay ra hứng
    Vì nghĩ mình có thể hứng trọn vẹn Người
    Nhưng lại rụt tay về
    Sợ tình Người quá nặng ?
    Không !
    Ta tiếc bàn tay ta quá lớn ?
    Càng không !
    ........
    Có phải ta sợ Người không rơi như khi lá lìa cành không dứt khoát ?
    Ta sợ Người giãy giụa khi ta nắm tay vào
    Ta đi trong cuộc đời với bóng mình ngủ dài chiêm bao
    Thấy tình yêu bình thường như ta vẫn thấy
    Mỗi khi ta và bóng nhật thực làm một
    Ta sợ hãi mình không tỉnh được
    Mãi ngủ mê bởi một cái tên ...

  6. very_small

    very_small Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Trả Thầy bài thơ xưa. Cả cái tên nguyên bản của bản post đó
    Người
    Thế à?
    Người đã không còn yêu
    Tội tình gì mang cho ta khát vọng
    Ta đâu thể yên tâm lặng thầm
    Làm vui mình bằng tưởng tượng
    Lời người nói ...
    Dù chỉ như lời thì thầm bất cẩn
    Đêm qua rồi lại ngày
    Ta vẫn đi tìm Người để sống
    Chiều thu nhoà nắng
    Những nỗi buồn rơi xuống ...
    Ta biết đi về đâu ?
    Ta đã đưa tay ra hứng
    Vì nghĩ mình có thể hứng trọn vẹn Người
    Nhưng lại rụt tay về
    Sợ tình Người quá nặng ?
    Không !
    Ta tiếc bàn tay ta quá lớn ?
    Càng không !
    ........
    Có phải ta sợ Người không rơi như khi lá lìa cành không dứt khoát ?
    Ta sợ Người giãy giụa khi ta nắm tay vào
    Ta đi trong cuộc đời với bóng mình ngủ dài chiêm bao
    Thấy tình yêu bình thường như ta vẫn thấy
    Mỗi khi ta và bóng nhật thực làm một
    Ta sợ hãi mình không tỉnh được
    Mãi ngủ mê bởi một cái tên ...

  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    à , hôm nay ngày rất mới
    à , hôm nay ngày rất sâu
    phải hôm nay em dịu quá?
    hề , hôm nay mắt em nâu !
    thì hát bài ca lơ đễnh
    bài ca chiếc lá bay bay
    bài ca hôm sau quên mất
    quên đã từng tay trong tay
    ngày mai biết sẽ quên em
    thôi buồn gì giọt nước mắt
    hề , ngày mai em đừng tiếc...
    tiếc điều gì em đã tin ?
    chết thật! mai em định hình
    anh lại bắt đầu khái niệm
    đêm sau có khi vắng vẻ
    em lại chẳng nhiều như em
    mai anh lại chôn mình xuống...
    hề , trên em lại xanh mầm
    anh thầm thì lời thầm quá
    hề , mai lại làm thằng hâm
    hề , mai có lẽ yêu hơn
    yêu như em đã từng biết
    hề , mai có lẽ quên hết
    ...
    mới toanh !
    ta lại hút nhau

  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    à , hôm nay ngày rất mới
    à , hôm nay ngày rất sâu
    phải hôm nay em dịu quá?
    hề , hôm nay mắt em nâu !
    thì hát bài ca lơ đễnh
    bài ca chiếc lá bay bay
    bài ca hôm sau quên mất
    quên đã từng tay trong tay
    ngày mai biết sẽ quên em
    thôi buồn gì giọt nước mắt
    hề , ngày mai em đừng tiếc...
    tiếc điều gì em đã tin ?
    chết thật! mai em định hình
    anh lại bắt đầu khái niệm
    đêm sau có khi vắng vẻ
    em lại chẳng nhiều như em
    mai anh lại chôn mình xuống...
    hề , trên em lại xanh mầm
    anh thầm thì lời thầm quá
    hề , mai lại làm thằng hâm
    hề , mai có lẽ yêu hơn
    yêu như em đã từng biết
    hề , mai có lẽ quên hết
    ...
    mới toanh !
    ta lại hút nhau

  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đã quen nhìn em từ xa
    cố hiểu những điều không cần hiểu
    vì thế
    ngay cả khi em bỏ đi
    và mỗi lần anh nhìn về phía ấy
    ảo giác về chiếc bóng trải dài dài
    trong anh vẫn...
    yêu như chưa từng yêu !
    một lúc đó em tiến lại gần anh
    những nỗi buồn sẽ đến nhận mặt
    biết đâu đúng ra nó phải thuộc về một thế giới khác
    (dĩ nhiên anh đang nói về một không gian không có anh )
    em thấy chưa?
    thực sự có những điều làm anh lo ngại
    mỗi khi ta gần nhau
    nỗi đau...
    chả biết chừng hiển hiện
    khi em bước tới...
    vậy đấy !
    anh không hề nói dối
    hay kiêu ngạo , dỗi hờn
    hay một điều gì tương tự thế...
    anh nghĩ đến sự cô đơn
    em ạ
    cảm xúc đã đi vào cuộc sống
    dễ gì làm chúng tan ra...
    cứ coi như bắt đầu lại bằng bước chân rất thật
    đối thoại với nội dung không mục đích ...
    anh sẽ rơi như con chim còn ngơ ngác
    khi nó bay vào vòm trời
    mà nó sẽ được sống
    Bình yên !
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    đã quen nhìn em từ xa
    cố hiểu những điều không cần hiểu
    vì thế
    ngay cả khi em bỏ đi
    và mỗi lần anh nhìn về phía ấy
    ảo giác về chiếc bóng trải dài dài
    trong anh vẫn...
    yêu như chưa từng yêu !
    một lúc đó em tiến lại gần anh
    những nỗi buồn sẽ đến nhận mặt
    biết đâu đúng ra nó phải thuộc về một thế giới khác
    (dĩ nhiên anh đang nói về một không gian không có anh )
    em thấy chưa?
    thực sự có những điều làm anh lo ngại
    mỗi khi ta gần nhau
    nỗi đau...
    chả biết chừng hiển hiện
    khi em bước tới...
    vậy đấy !
    anh không hề nói dối
    hay kiêu ngạo , dỗi hờn
    hay một điều gì tương tự thế...
    anh nghĩ đến sự cô đơn
    em ạ
    cảm xúc đã đi vào cuộc sống
    dễ gì làm chúng tan ra...
    cứ coi như bắt đầu lại bằng bước chân rất thật
    đối thoại với nội dung không mục đích ...
    anh sẽ rơi như con chim còn ngơ ngác
    khi nó bay vào vòm trời
    mà nó sẽ được sống
    Bình yên !

Chia sẻ trang này