1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TrueArt

    TrueArt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    .........!
    ......!
    ...!
    !
  2. Michelle83

    Michelle83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2005
    Bài viết:
    724
    Đã được thích:
    0
    @trueart _____________ whats up?
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    như những hạt mưa lăn dài qua phiến lá
    từng giọt , từng giọt
    trong phút giây lắng đọng không phương hướng này
    anh bước
    bước đi
    phải chăng đã có quá nhiều niềm kiêu hãnh
    em lộng lẫy dưới ánh mặt trời
    phải chăng một đời đêm dài rộng thế
    chậc !
    lại run rẩy với mấy niềm vui
    mỗi ngày chúng ta làm mới nhau bằng những nụ cười đoán được
    hoặc cùng lắm là cười dấu diếm
    cứ như sợ người đời biết
    khó hiểu chưa?
    một tình yêu nhỏ với một lối đi nhỏ
    chưa ai dám bước qua
    nghe ánh mắt nói rõ mồn một :
    em (anh) đi trước đi , anh (em) theo ngay thôi mà !
    chả biết đến bao giờ lối đi nhỏ
    lên rêu
    để anh và em có vài giây hốt hoảng
    quên mất mình , bất chợt goi...
    ... tình yêu !

    -con M mày xì pam quá đấy
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 03:31 ngày 31/08/2005
  4. mummimbear

    mummimbear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2005
    Bài viết:
    444
    Đã được thích:
    0
    Híc ... tài hèn sức mọn, vào đây ủng hộ cho ku Nem ... hy vọng không bị chửi! Híc ...
    Sự khổ đau, tôi ghét
    Niềm hạnh phúc, tôi mong
    Những nỗi buồn tan đi
    Tôi mong niềm vui mới
    Tôi mong những tiếng cười
    Tôi buồn khi bạn khóc
    Tôi mong được gần bạn
    Tôi muốn được sẻ chia
    Tôi muốn nhìn mắt bạn
    Rạng rỡ những niềm vui
    Nhìn môi bạn, tôi muốn ?
    Nụ cười vẫn còn nguyên
    Đôi tay tôi giang rộng
    Mong bạn được chở che
    Bờ vai tôi bên cạnh
    Bạn hãy ngả đầu vào
    Tôi muốn hét thật to
    Bạn ơi! Bạn ngốc lắm!
    Tôi mong nhiều điều nữa
    Hỡi bạn thân mến ơi ?

  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    làm sao mà thơ vẽ được...khung cửa kia có gió bay vào ,làm sao anh viết thành thơ được _điều gì em đợi từ lâu...
    có thảng thốt mùa qua thì cũng thế.heo may sắp đậu trên áo em rồi.anh không hiểu nổi mình được nữa .đổi vài cái buồn, để tuột trăm cái vui !
    thành thử giờ thơ cũng rầu rĩ,cứ lân la hỗn đốn với ngôn từ.bởi mấy khi buồn mà trong trẻo,cười khi mắt muốn... mưa
    em có mang mùa thu đến nhanh thì đến.trong bàn tay em hay mái tóc dịu hiền ?hay trong đâu cũng được,miễn là có hơi thở em !
    miễn là có hơi thở em
    kẻo mùa chẳng dám làm duyên sắc vàng
    nói xa xôi có mấy dòng
    nói gần hơn nữa sợ rằng
    em...
    quên !

    (lâu lâu rồi )
    Mummim :
    nó tuột đến hết số trang rồi còn lôi lên
    những điều bạn hiền nhắn gửi ...thanks !
  6. taicuc

    taicuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    3
    Lâu lắm mới thấy chú em lôi cái topic này lên...
    Và lâu lắm mới có một cái gì đáng đọc. Ở đằng sau những cái nhìn hằn học, phải chăng là những nụ cười. Mùa thu qua lâu rồi mùa đông cũng chơi vơi, cây bàng khẳng khiu những ngón tay gầy guộc. Những ngón tay cứ muốn bám vào nhau. Sẻ chia...
  7. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0

    for my friend... :)
    Rồi một ngày đời thêm hờ hững
    Rồi một ngày cuộc sống giản đơn thôi.

    Khi ước mơ không trở thành sự thực. Nhìn lại bước chân ta in dấu trên đường. Đã đi quá xa hay còn ngắn ngủi. Có đủ yêu thương cho mơ ước ngày mai?
    Một ngày ta ngã xuống giữa trời. Ngước nhìn vẫn thấy đời xanh, lá trên cây nỉ non nhựa sống, và héo mòn không giết nổi niềm tin...
    Tiếng chim hót đâu đây, dù vẫn ẩn mình, giữa những chùm gai đau đớn đơn côi. Tiếng hát vẫn chạy đua với cỏ. Xin những chiều về đừng buông nữa thở dài...
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nước mắt ngắn nước mắt dài bỏ đi , thói quen như những người con gái.Em xanh đến xót lòng anh như cỏ dại.Chẳng có giấc mơ trọn vẹn bao giờ
    Ôi dào , có xá gì mấy cái câu thơ.Lâu ngày chán chẳng buồn viết.Hèn nhát ! đã không dám gọi tên em. Tự ái che nào đâu đã kịp?
    Chẳng có ai có lỗi
    ai thèm xót xa ai?
    chẳng có hạt mưa nào chịu nổi
    người ta thay nhau đánh cắp từng ngày
    Lúc này anh cảm thấy hơi chóng mặt .Đêm , mưa phùn không làm loãng cái không khí ngột ngạt từ em mà ra.Đúng vậy ! có lúc đã đổ gục ở đây , bức tường trước cửa nhà ! Anh đã nhủ điều gì em biết không?
    -Phải gượng dậy ghi lại khoảnh khắc lí trí anh đã thua trái tim mình
    anh nói rất khẽ thôi.
    Và như thế , như thế...
    không điều gì có thể kéo anh ra.Chắc chắn ở đâu đó em đang từ từ ngoảnh lại.Tất nhiên , nụ cười mỉm quen thuộc. Đôi mắt như vờ khóc.Và thói quen xoa nhẹ hai bàn tay
    Hãy chờ anh !
    chỉ một điều đã đủ để chúng ta phải sống suốt đời ám ảnh nhau
    anh không gọi tên nó bao giờ !
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    15''
    một lần như mọi lần , tạm xa
    hò hẹn gì cho lòng mong ngóng ?
    ngày mai , hôm sau , hôm sau nữa ...
    hay không bao giờ?
    em có nấc lên một tiếng nhỏ
    như tôi?
    Dự cảm
    trăm nghìn lần sai chỉ xin một lần duyên để lại
    Buổi sáng
    thức dậy
    khi những giọt sương còn đọng trên mái
    dự cảm đầu tiên...
    em gửi hi vọng của em điều gì?
    biết có ngày đôi phút cho nhau
    anh xuống phố với nắng tàn như mật
    hoàng hôn cho người con gái
    gọi tên anh và ứa nỗi niềm lên mắt
    trong 15''
    chờ cho em ngủ và cơn đói đi qua
    anh làm xong bài thơ
    từ nay vơi cả ngôn từ...
  10. Kien_Lua

    Kien_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2001
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Không hay lắm ! Nhưng vote ngay vì là khủng long làm thơ.

Chia sẻ trang này