1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Từ
    (Em)
    Từ nắng vươn cao quá đỗi
    Em tập tành áo ngang lưng
    Từ gió lẳng lơ rơi vãi
    Em về trễ cạp ngang mông
    Một chút ngày xưa chân chất
    Van Em giữ cho riêng mình
    Cái thẹo kỉ niệm còn đó
    Tềnh hênh em cũng cho xem
    Từ anh ... cũng mặc tất cả
    Chẳng quan tâm những cái nhìn ...
    Từ Em bắt đầu ngoảnh lại
    Mở đường cho một trái tim
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không quyến rũ và có gai như hoa Hồng
    Người ta nói Em dễ hoà tan trong cuộc sống
    Em giản đơn
    như hoa Cà
    hoa Tím ,...
    Không lấp lánh trong đêm
    Không sáng như chị Hằng
    Không bừng lên rồi vụt tắt như sao chổi
    Em mộc mạc quá đỗi
    Như đom đóm tự ngàn xưa
    Gần gũi với anh hơn
    Không như đại dương
    Ào ạt và mạnh mẽ
    Em như dòng sông ẩn mình lặng lẽ
    Kín đáo ngọt ngào bên đời anh
    Và thế là Anh yêu Em ...
    Đơn giản là chính Em thôi đấy !

  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không quyến rũ và có gai như hoa Hồng
    Người ta nói Em dễ hoà tan trong cuộc sống
    Em giản đơn
    như hoa Cà
    hoa Tím ,...
    Không lấp lánh trong đêm
    Không sáng như chị Hằng
    Không bừng lên rồi vụt tắt như sao chổi
    Em mộc mạc quá đỗi
    Như đom đóm tự ngàn xưa
    Gần gũi với anh hơn
    Không như đại dương
    Ào ạt và mạnh mẽ
    Em như dòng sông ẩn mình lặng lẽ
    Kín đáo ngọt ngào bên đời anh
    Và thế là Anh yêu Em ...
    Đơn giản là chính Em thôi đấy !

  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Từ khi trái đất bắt đầu có mưa
    Vì thế mà sau này loài người biết uống ...
    Từ khi tôi bắt đầu bước vào cuộc sống
    Đã được đùm bọc những yêu thương bên nôi
    Từ khi tôi còn chưa biết cười
    Mới chỉ oe oe những tiếng khóc
    Mẹ đã chở che tôi bằng ***g ngực
    Thế là tôi lớn lên ...
    Từ khi tôi chập chững những bước đi đầu tiên
    Đến bây giờ cũng không nhớ mình đã bao lần ngã xuống
    Chỉ nhớ như ghim vào lòng những ánh mắt trìu mến
    Dìu tôi dậy , an ủi , và luôn bên tôi
    Rồi tôi bước vào đời
    Như cây xanh quên mình được lớn lên nhờ đất ?
    Tôi đã quên rồi sao ? Những khúc hát ...
    Một ngôi nhà -mái rơm rạ . Khi xưa ...
    Tôi nhớ những khi nhà dột bởi những cơn mưa
    Đấng sinh thành cặm cụi chắp ,vá
    Mí mắt lẳng lặng rủ xuống
    Những đứa con chỉ biết ôm nhau đứng
    Nguyện cầu ...
    Mai này và mãi mãi về sau
    Chắc rằng không ai có thể hiểu hết được những yêu thương ấy
    Như không ai biết trái đất có tự bao giờ vậy
    Còn với tôi ...
    Mọi thứ vẫn như đang bắt đầu ...

  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Từ khi trái đất bắt đầu có mưa
    Vì thế mà sau này loài người biết uống ...
    Từ khi tôi bắt đầu bước vào cuộc sống
    Đã được đùm bọc những yêu thương bên nôi
    Từ khi tôi còn chưa biết cười
    Mới chỉ oe oe những tiếng khóc
    Mẹ đã chở che tôi bằng ***g ngực
    Thế là tôi lớn lên ...
    Từ khi tôi chập chững những bước đi đầu tiên
    Đến bây giờ cũng không nhớ mình đã bao lần ngã xuống
    Chỉ nhớ như ghim vào lòng những ánh mắt trìu mến
    Dìu tôi dậy , an ủi , và luôn bên tôi
    Rồi tôi bước vào đời
    Như cây xanh quên mình được lớn lên nhờ đất ?
    Tôi đã quên rồi sao ? Những khúc hát ...
    Một ngôi nhà -mái rơm rạ . Khi xưa ...
    Tôi nhớ những khi nhà dột bởi những cơn mưa
    Đấng sinh thành cặm cụi chắp ,vá
    Mí mắt lẳng lặng rủ xuống
    Những đứa con chỉ biết ôm nhau đứng
    Nguyện cầu ...
    Mai này và mãi mãi về sau
    Chắc rằng không ai có thể hiểu hết được những yêu thương ấy
    Như không ai biết trái đất có tự bao giờ vậy
    Còn với tôi ...
    Mọi thứ vẫn như đang bắt đầu ...

  6. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Gió nhẹ nhẹ, đùa rung rinh cây lá
    Mưa vô tình rơi rớt mãi không thôi
    (ta cứ vậy chẳng bao giờ thay đổi)
    Người đã đi, và sẽ không quay lại
    Ta lại về ướt lặng giữa mưa rơi ...
  7. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Gió nhẹ nhẹ, đùa rung rinh cây lá
    Mưa vô tình rơi rớt mãi không thôi
    (ta cứ vậy chẳng bao giờ thay đổi)
    Người đã đi, và sẽ không quay lại
    Ta lại về ướt lặng giữa mưa rơi ...
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Khỉ sắt
    Cháy như ngọn lửa
    Không cần có mồi châm
    Rỉ ra những giọt nước ... (?)
    Và bùng lên ...
    Bất cần !?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 23/05/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 23/05/2004
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Khỉ sắt
    Cháy như ngọn lửa
    Không cần có mồi châm
    Rỉ ra những giọt nước ... (?)
    Và bùng lên ...
    Bất cần !?
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:49 ngày 23/05/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:51 ngày 23/05/2004
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc cho 4 mùa ...
    Những mùa Xuân đăm chồi nảy lộc
    Thiếu nữ hồng những môi duyên
    Tóc thả dài và mềm như lụa
    Tôi nghe đất trời lăm lắm tiếng chim
    Những mùa Hè nắng vàng óng ả
    Người đi qua phố ngẩn ngơ rồi
    Chúa trời nói : thế là yêu đấy !
    Em nghe thấy không em ơi ?
    Những mùa Thu vàng chưa kịp hết
    Em nhặt làm gì chiếc lá tương tư ?
    Tôi sợ lắm thời gian qua bậu cửa
    Em cất đi vào lúc gió sang mùa ?
    Những mùa Đông dường dài vô tận
    Người ta gặp nhau -người dưng mất rồi !?
    Không một nụ chào -lòng tôi hóa đá
    Em buốt tay không em ơi ???
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 25/05/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 26/05/2004

Chia sẻ trang này