1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Những khoảnh khắc cho 4 mùa ...
    Những mùa Xuân đăm chồi nảy lộc
    Thiếu nữ hồng những môi duyên
    Tóc thả dài và mềm như lụa
    Tôi nghe đất trời lăm lắm tiếng chim
    Những mùa Hè nắng vàng óng ả
    Người đi qua phố ngẩn ngơ rồi
    Chúa trời nói : thế là yêu đấy !
    Em nghe thấy không em ơi ?
    Những mùa Thu vàng chưa kịp hết
    Em nhặt làm gì chiếc lá tương tư ?
    Tôi sợ lắm thời gian qua bậu cửa
    Em cất đi vào lúc gió sang mùa ?
    Những mùa Đông dường dài vô tận
    Người ta gặp nhau -người dưng mất rồi !?
    Không một nụ chào -lòng tôi hóa đá
    Em buốt tay không em ơi ???
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 22:34 ngày 25/05/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 10:16 ngày 26/05/2004
  2. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    .
    Cám ơn món quà của cậu ...
  3. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    .
    Cám ơn món quà của cậu ...
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bắn bi thuốc lào ... giữa chiều đông
    Khói bay cuộn cục , quay quay đất trời
    Theo em gió chạy ... mất rồi
    Chênh vênh ngắm ngửa ... thấy đời... cay cay< ..vị cay là.. vị của rượu đó>
    ...... Caunem ơi ... hôm nào Lên Nhật tân nhậu
    đi ... thèm thịt cẩu quá!!!!!
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Bắn bi thuốc lào ... giữa chiều đông
    Khói bay cuộn cục , quay quay đất trời
    Theo em gió chạy ... mất rồi
    Chênh vênh ngắm ngửa ... thấy đời... cay cay< ..vị cay là.. vị của rượu đó>
    ...... Caunem ơi ... hôm nào Lên Nhật tân nhậu
    đi ... thèm thịt cẩu quá!!!!!
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu nhau

    Khi người ta yêu nhau
    Lạnh nửa mùa Hạ
    Dựng lều hóng nắng
    Mơn mởn lá ,hoa ...
    Thiên sứ trong người đàn ông ...
    Bị cám dỗ ?
    Thánh nữ trong người đàn bà ...
    Học hư ?
    Trái đất nóng dần
    Hình như hoa mắc cỡ ?
    (Nhưng chỉ thế thôi
    Hoa không nở và trái đất không El Nino !)
    Thánh nữ ăn năn ?
    ( Mình lại như loài người -hư hỏng ? )
    Thiên sứ lắc đầu
    ( Thế mới là cuộc sống ! )
    Thánh nữ mỉm cười một cái rất con người
    Thiên sứ hoang mang
    sợ ...
    sợ ...
    sợ ...
    Có cái chau mày và vừa vừa hờn dỗi
    " Lần sau đừng ... sợ nữa nhé !"
    Cười cầu hoà
    Méo xệch xềnh xênh
    ........
    Một lúc sau họ cùng mỉm cười bào chữa :
    Ai kêu ông trời xúi người ta yêu nhau !
    p/s
    -Tranghaykhoc : U lê lịch đê ... ;)) ... đợi sau mùng 2 thi xong 1 môn nữa đã ... mah phải thêm khẩu chứ
    - Khỉ có máu không nào ?
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Khi người ta yêu nhau

    Khi người ta yêu nhau
    Lạnh nửa mùa Hạ
    Dựng lều hóng nắng
    Mơn mởn lá ,hoa ...
    Thiên sứ trong người đàn ông ...
    Bị cám dỗ ?
    Thánh nữ trong người đàn bà ...
    Học hư ?
    Trái đất nóng dần
    Hình như hoa mắc cỡ ?
    (Nhưng chỉ thế thôi
    Hoa không nở và trái đất không El Nino !)
    Thánh nữ ăn năn ?
    ( Mình lại như loài người -hư hỏng ? )
    Thiên sứ lắc đầu
    ( Thế mới là cuộc sống ! )
    Thánh nữ mỉm cười một cái rất con người
    Thiên sứ hoang mang
    sợ ...
    sợ ...
    sợ ...
    Có cái chau mày và vừa vừa hờn dỗi
    " Lần sau đừng ... sợ nữa nhé !"
    Cười cầu hoà
    Méo xệch xềnh xênh
    ........
    Một lúc sau họ cùng mỉm cười bào chữa :
    Ai kêu ông trời xúi người ta yêu nhau !
    p/s
    -Tranghaykhoc : U lê lịch đê ... ;)) ... đợi sau mùng 2 thi xong 1 môn nữa đã ... mah phải thêm khẩu chứ
    - Khỉ có máu không nào ?
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    del
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 30/05/2004
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    del
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 11:33 ngày 30/05/2004
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này