1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mưa tháng 6
    Sao thơ rơi vãi bên thềm
    Chiều Hà Nội anh đứng bóng
    Thơ làm không biết đặt tên .
    Anh đứng giữa bốn mùa gió
    Thênh thênh mây trắng rợp trời
    Có giọt lệ nào tuôn xuống
    Ngọt ngào không hỡi đất ơi ?
    Ông trời "vô tình " hé cửa ...
    Để nắng ào ra em kìa
    Rắc vàng trên những mái phố
    Lơ lửng trên những cành Me
    Ông trời chưa buồn khép lại ...
    Tương tư thiếu nữ yêu rồi ?
    Chống cằm làm cả nhân loại
    Nghiêng theo từng cái bĩu môi
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Không phải là mưa tháng 6
    Sao thơ rơi vãi bên thềm
    Chiều Hà Nội anh đứng bóng
    Thơ làm không biết đặt tên .
    Anh đứng giữa bốn mùa gió
    Thênh thênh mây trắng rợp trời
    Có giọt lệ nào tuôn xuống
    Ngọt ngào không hỡi đất ơi ?
    Ông trời "vô tình " hé cửa ...
    Để nắng ào ra em kìa
    Rắc vàng trên những mái phố
    Lơ lửng trên những cành Me
    Ông trời chưa buồn khép lại ...
    Tương tư thiếu nữ yêu rồi ?
    Chống cằm làm cả nhân loại
    Nghiêng theo từng cái bĩu môi
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại
    -Không phải mùa thu đâu anh
    Nắng đang cựa mình hờn dỗi đấy
    Anh đang chiều mà anh không thấy
    Lẽ nào anh nhìn được khi anh như em - đang đêm ?
    -Không phải mùa hạ đâu em
    Chỉ là thứ ánh sáng từ ngọn lửa anh thắp
    Anh vẫn âm thầm để cháy trong ***g ngực
    Em có nhìn thấy không ?
    -Không phải mùa đông đâu anh
    Bàn tay em đang run đấy anh ạ
    Buốt những giọt sương chưa kịp dài qua má
    Anh không nhìn thấy ...
    Vì em đã nhanh tay quệt đi mất rồi !
    -Không phải mùa Xuân đâu em ơi
    Những mầm xanh đang trở mình đua nhau lớn
    Bởi lại thấy em tươi cười trong nắng ấm
    Rét buốt xưa lầm lũi ra về ...
    -Không phải vì sao đâu anh
    Là mắt em đang long lanh đấy
    Anh không nhìn thấy ư ?
    Đừng dối em như vậy ...
    Mắt em đã loà cả rồi . Nhưng anh không che được đâu !
    -Không phải thế , đừng nói anh như thế ...
    Anh đang nắm tay em đây này
    Em hãy cứ gục vào vai
    Tựa vào đấy cho anh cùng em khóc
    .........
    Chúng ta lại yêu nhau như lúc trước
    Vết xước nào cũng lành cả thôi
    Trong thế giới của anh lại có tiếng em cười
    Cuộc sống lại bắt đầu ...
    Và xanh hơn xưa !
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đối thoại
    -Không phải mùa thu đâu anh
    Nắng đang cựa mình hờn dỗi đấy
    Anh đang chiều mà anh không thấy
    Lẽ nào anh nhìn được khi anh như em - đang đêm ?
    -Không phải mùa hạ đâu em
    Chỉ là thứ ánh sáng từ ngọn lửa anh thắp
    Anh vẫn âm thầm để cháy trong ***g ngực
    Em có nhìn thấy không ?
    -Không phải mùa đông đâu anh
    Bàn tay em đang run đấy anh ạ
    Buốt những giọt sương chưa kịp dài qua má
    Anh không nhìn thấy ...
    Vì em đã nhanh tay quệt đi mất rồi !
    -Không phải mùa Xuân đâu em ơi
    Những mầm xanh đang trở mình đua nhau lớn
    Bởi lại thấy em tươi cười trong nắng ấm
    Rét buốt xưa lầm lũi ra về ...
    -Không phải vì sao đâu anh
    Là mắt em đang long lanh đấy
    Anh không nhìn thấy ư ?
    Đừng dối em như vậy ...
    Mắt em đã loà cả rồi . Nhưng anh không che được đâu !
    -Không phải thế , đừng nói anh như thế ...
    Anh đang nắm tay em đây này
    Em hãy cứ gục vào vai
    Tựa vào đấy cho anh cùng em khóc
    .........
    Chúng ta lại yêu nhau như lúc trước
    Vết xước nào cũng lành cả thôi
    Trong thế giới của anh lại có tiếng em cười
    Cuộc sống lại bắt đầu ...
    Và xanh hơn xưa !
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ghen
    Ghen ư ?
    Sao mình hay ghen thế không biết
    Ghen nơi nảo nơi nào , ghen tận đẩu tận đâu
    Ghen ngay từ cái buổi sơ đầu ...
    Khi em nói câu ... gì gì đó
    Ghen chi mà ghen bóng ghen gió
    Ghen cả cái lược em cầm tay
    Ghen cả cái gối ôm nữa này
    Ngày nao cũng được em âu yếm
    Ghen đến nỗi mà nói không thành tiếng
    Vin vào đủ thứ để mà ghen
    Anh thế đấy ! sợ không em ?
    Sợ thì nói để anh ... ghen nhiều hơn nữa
    Anh ghen cũng tùy từng bữa
    Bữa đực ,bữa cái ,bữa chả thèm ghen
    Em cứ thử chớp mắt với người lạ mà xem
    Lúc ấy thì coi chừng anh đấy
    Như hôm nay anh ghen quá mà mất khôn vậy
    Ghen làm gì với thằng Net hâm đơ
    Em yêu anh nên nó tức nước vỡ bờ
    Mình đang đằm thắm mà nó tắt cái ...rụp
    Ừ anh ghen nhiều ! em thôi giận , đừng tức ...
    Tha cho anh đi mà có được không ?
    Đằng nào chúng ta chẳng là vợ chồng
    Giận nhau làm cái quái gì cho con cái nó bắt chước !
    Ối dzời ơiiiiiii !!! Mình yêu nhau dzã man thật[/s]​
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 01/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 01/06/2004
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ghen
    Ghen ư ?
    Sao mình hay ghen thế không biết
    Ghen nơi nảo nơi nào , ghen tận đẩu tận đâu
    Ghen ngay từ cái buổi sơ đầu ...
    Khi em nói câu ... gì gì đó
    Ghen chi mà ghen bóng ghen gió
    Ghen cả cái lược em cầm tay
    Ghen cả cái gối ôm nữa này
    Ngày nao cũng được em âu yếm
    Ghen đến nỗi mà nói không thành tiếng
    Vin vào đủ thứ để mà ghen
    Anh thế đấy ! sợ không em ?
    Sợ thì nói để anh ... ghen nhiều hơn nữa
    Anh ghen cũng tùy từng bữa
    Bữa đực ,bữa cái ,bữa chả thèm ghen
    Em cứ thử chớp mắt với người lạ mà xem
    Lúc ấy thì coi chừng anh đấy
    Như hôm nay anh ghen quá mà mất khôn vậy
    Ghen làm gì với thằng Net hâm đơ
    Em yêu anh nên nó tức nước vỡ bờ
    Mình đang đằm thắm mà nó tắt cái ...rụp
    Ừ anh ghen nhiều ! em thôi giận , đừng tức ...
    Tha cho anh đi mà có được không ?
    Đằng nào chúng ta chẳng là vợ chồng
    Giận nhau làm cái quái gì cho con cái nó bắt chước !
    Ối dzời ơiiiiiii !!! Mình yêu nhau dzã man thật[/s]​
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:12 ngày 01/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 01/06/2004
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh
    Ồn ào và lặng lẽ
    Đến rồi đi
    Lại trở về như lúc ban sơ
    nhưng ...
    nó sẽ khác rất nhiều so với ngày cũ
    Dù rằng vẫn vậy
    ...
    Em có thế không ?
    ...
    Em quyến rũ ( anh chưa bao giờ phủ nhận ! )
    Anh đủ khôn ( để tránh không nhìn ánh mắt ấy )
    Thế rồi một sớm ban mai ...
    bừng cháy
    vồ vập ...
    Tiểu thư đến từ thành phố
    Thường rất lạ lẫm và thích thú với miền quê
    Một ngày thôi đam mê
    Tiểu thư lại đòi về với thành phố
    Vùng quê lại mênh mang ... mênh mang
    Hình như em luôn đi tìm những cái lạ ?
    Anh nghĩ mình ... rất lạ !?
    ( tức là đủ để em nhận ra anh trong các cái " lạ " kia )
    Thế rồi anh vào cuộc ...
    Nhưng chưa thể vùng ra ngoài mah hét lên : hoang mang ...
    Một ngày anh thôi làm thơ
    Một ngày anh không còn nói được những lời mà em thích
    Một ngày tất tần tật trong anh đã là cũ kĩ
    Anh sẽ tiễn em ra ngã ba đường
    Đừng lo anh ngã bởi làn hương ...
    Anh cứ thế ... cứ nghĩ thế ...
    Có thể em buồn
    Có thể em giận anh
    nhưng không sao cả
    Như thế sẽ làm em yêu anh hơn
    Bởi bây giờ anh biết chắc em chưa thể ...
    Chịu được sức nóng của ngọn lửa trong anh !
    Anh đã cố làm mình nguội lạnh
    Chỉ sợ không chịu nổi ...
    Em ơi ! ​
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ám ảnh
    Ồn ào và lặng lẽ
    Đến rồi đi
    Lại trở về như lúc ban sơ
    nhưng ...
    nó sẽ khác rất nhiều so với ngày cũ
    Dù rằng vẫn vậy
    ...
    Em có thế không ?
    ...
    Em quyến rũ ( anh chưa bao giờ phủ nhận ! )
    Anh đủ khôn ( để tránh không nhìn ánh mắt ấy )
    Thế rồi một sớm ban mai ...
    bừng cháy
    vồ vập ...
    Tiểu thư đến từ thành phố
    Thường rất lạ lẫm và thích thú với miền quê
    Một ngày thôi đam mê
    Tiểu thư lại đòi về với thành phố
    Vùng quê lại mênh mang ... mênh mang
    Hình như em luôn đi tìm những cái lạ ?
    Anh nghĩ mình ... rất lạ !?
    ( tức là đủ để em nhận ra anh trong các cái " lạ " kia )
    Thế rồi anh vào cuộc ...
    Nhưng chưa thể vùng ra ngoài mah hét lên : hoang mang ...
    Một ngày anh thôi làm thơ
    Một ngày anh không còn nói được những lời mà em thích
    Một ngày tất tần tật trong anh đã là cũ kĩ
    Anh sẽ tiễn em ra ngã ba đường
    Đừng lo anh ngã bởi làn hương ...
    Anh cứ thế ... cứ nghĩ thế ...
    Có thể em buồn
    Có thể em giận anh
    nhưng không sao cả
    Như thế sẽ làm em yêu anh hơn
    Bởi bây giờ anh biết chắc em chưa thể ...
    Chịu được sức nóng của ngọn lửa trong anh !
    Anh đã cố làm mình nguội lạnh
    Chỉ sợ không chịu nổi ...
    Em ơi ! ​
  10. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn caunem vì? mẶt àm à?nh thẶt là !

Chia sẻ trang này