1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duong_chieu_la_rung

    duong_chieu_la_rung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    0
    Cà?m ơn caunem vì? mẶt àm à?nh thẶt là !
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trái mùa
    Lạ chưaaaa ?nắng về ngang cửa
    Mà đâu đã phải là Hè
    Phải chăng có gì vội vã ...
    Mà giọt vàng sánh trên mi ?
    Ơ hay những chùm hoa Phượng
    Cớ sao lại đỏ trái mùa
    Khi mi biết thì đã muộn
    Đừng ôm mặt khóc nghe chưa !
    Có điều gì ấy lo lắng
    Đã để ai nhìn thấy đâu
    Một hôm ... ông trời dụ dỗ
    Ngày sau mỉm miệng câu chào
    Những gì cho là vội vã
    Phải qua mới biết cơ à ?
    Ta sẽ nghịch chuyển tất cả
    Cho vừa mấy chữ thương, yêu ... ​
    .
    Nhiều lúc thấy mình hơi vồ vập ... ôi ... điên cả cái đầu ... kệ mẹ nó ... đến đâu thì đến ... ko nghĩ nhiều và không nói nhiều !
    .
    D_C_L_R : hì ... thanks U . Thơ lung tung cái kiểu này mà có người đồng cảm thì thật thích thú nhe ...
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 05/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 05/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 05/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/06/2004
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Trái mùa
    Lạ chưaaaa ?nắng về ngang cửa
    Mà đâu đã phải là Hè
    Phải chăng có gì vội vã ...
    Mà giọt vàng sánh trên mi ?
    Ơ hay những chùm hoa Phượng
    Cớ sao lại đỏ trái mùa
    Khi mi biết thì đã muộn
    Đừng ôm mặt khóc nghe chưa !
    Có điều gì ấy lo lắng
    Đã để ai nhìn thấy đâu
    Một hôm ... ông trời dụ dỗ
    Ngày sau mỉm miệng câu chào
    Những gì cho là vội vã
    Phải qua mới biết cơ à ?
    Ta sẽ nghịch chuyển tất cả
    Cho vừa mấy chữ thương, yêu ... ​
    .
    Nhiều lúc thấy mình hơi vồ vập ... ôi ... điên cả cái đầu ... kệ mẹ nó ... đến đâu thì đến ... ko nghĩ nhiều và không nói nhiều !
    .
    D_C_L_R : hì ... thanks U . Thơ lung tung cái kiểu này mà có người đồng cảm thì thật thích thú nhe ...
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 15:52 ngày 05/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 17:45 ngày 05/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:11 ngày 05/06/2004
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 05/06/2004
  4. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Caunem ơi ! Viết thơ cóc thi không .....

    Tim anh là một bó cơ
    Trong đó chứa đầy những vần thơ
    Suốt ngày anh chỉ đi lơ ngơ
    Đêm về lại bước trong thẫn thờ
    Hôm qua trông thấy em trong mơ
    Đi ngang mắt dõi theo trơ trơ
    Sáng dậy anh thấy mệt bơ phờ
    Cả người đến giờ vẫn ... ngơ ngơ


    Đọc thơ của you
    ....Tôi thấy rất đồng cảm ,có nét bung ra, có nét sổ vào ,nhưng cảm giác khối tâm sự trong thơ bạn mới thực sự nhiều nhiều !!!! bye!
  5. tranghaykhoc

    tranghaykhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Caunem ơi ! Viết thơ cóc thi không .....

    Tim anh là một bó cơ
    Trong đó chứa đầy những vần thơ
    Suốt ngày anh chỉ đi lơ ngơ
    Đêm về lại bước trong thẫn thờ
    Hôm qua trông thấy em trong mơ
    Đi ngang mắt dõi theo trơ trơ
    Sáng dậy anh thấy mệt bơ phờ
    Cả người đến giờ vẫn ... ngơ ngơ


    Đọc thơ của you
    ....Tôi thấy rất đồng cảm ,có nét bung ra, có nét sổ vào ,nhưng cảm giác khối tâm sự trong thơ bạn mới thực sự nhiều nhiều !!!! bye!
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Oằn oại một chiều tháng Tư
    Ngồi nghe mãi một bản nhạc không biết chán
    Tôi nằm nghe tiếng chuông chiều đổ xuống
    Câu thơ vỡ vụn rủ nhau về
    Dưới tán Bàng già xum xuê
    Nghe chuyện lá nỉ non lời nguyện mới
    Ồ không !... lời nguyện cũ mỗi khi mùa Hạ tới
    Nguyện đến vàng mình mà có níu nổi mùa đâu !
    Có cô bé chẳng hiểu gì hỏi tại sao ?
    Tôi cũng đâu hay vì trời đất vẫn thế
    Cô bé lại đi hỏi hàng cây phượng vĩ
    Tại sao phải đúng mùa thì mới nở hoa ?
    p/s : rất chi là khoai củ ... caunem phải cóc nhái tạm một bài để hỏi là :tại sao bài viết bài sau 2 ngày là không e*** được vậy ? Mod thì có e*** được không ?
    Nếu Mod e*** được thì cho tôi làm phiền nhé ... vì có mấy chỗ khoai quá muốn e*** mà không e*** được ... chả nhẽ lại đem quote lại rùi e*** thì hãm tài quá
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Vô đề
    Oằn oại một chiều tháng Tư
    Ngồi nghe mãi một bản nhạc không biết chán
    Tôi nằm nghe tiếng chuông chiều đổ xuống
    Câu thơ vỡ vụn rủ nhau về
    Dưới tán Bàng già xum xuê
    Nghe chuyện lá nỉ non lời nguyện mới
    Ồ không !... lời nguyện cũ mỗi khi mùa Hạ tới
    Nguyện đến vàng mình mà có níu nổi mùa đâu !
    Có cô bé chẳng hiểu gì hỏi tại sao ?
    Tôi cũng đâu hay vì trời đất vẫn thế
    Cô bé lại đi hỏi hàng cây phượng vĩ
    Tại sao phải đúng mùa thì mới nở hoa ?
    p/s : rất chi là khoai củ ... caunem phải cóc nhái tạm một bài để hỏi là :tại sao bài viết bài sau 2 ngày là không e*** được vậy ? Mod thì có e*** được không ?
    Nếu Mod e*** được thì cho tôi làm phiền nhé ... vì có mấy chỗ khoai quá muốn e*** mà không e*** được ... chả nhẽ lại đem quote lại rùi e*** thì hãm tài quá
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nghiêng
    Chẳng phải hẹn mà như lỡ hẹn
    Thêm ngày bâng quơ ta nhớ đến người
    Người vẫn vậy bên làn ngăn cách
    Ta bên này đem nắng ra phơi
    Sao lại gieo vào lòng chi vậy ?
    Ngỡ mướt xanh tóc quấn ngang đồi
    Đến bên chiều vuốt ve thật khẽ
    Ngủ ngoan đi vạt tóc trăm năm
    Phía bên kia phía chiều nắng tắt
    Người nghỉ ngơi ta dõi mắt nhìn
    Người ngả xuống rèm mi không chớp
    Người trở mình ta ... lẳng lặng im
    Hai mảnh chiều sao vô duyên thế ?
    Chưa mỉm môi chi đã lo cười
    Thôi nhìn nghiêng cho đành khác vậy
    Biết đâu tìm thấy cái mỉm môi .​
    ko e*** được ... buộc lòng phải spam 1 bài
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhìn nghiêng
    Chẳng phải hẹn mà như lỡ hẹn
    Thêm ngày bâng quơ ta nhớ đến người
    Người vẫn vậy bên làn ngăn cách
    Ta bên này đem nắng ra phơi
    Sao lại gieo vào lòng chi vậy ?
    Ngỡ mướt xanh tóc quấn ngang đồi
    Đến bên chiều vuốt ve thật khẽ
    Ngủ ngoan đi vạt tóc trăm năm
    Phía bên kia phía chiều nắng tắt
    Người nghỉ ngơi ta dõi mắt nhìn
    Người ngả xuống rèm mi không chớp
    Người trở mình ta ... lẳng lặng im
    Hai mảnh chiều sao vô duyên thế ?
    Chưa mỉm môi chi đã lo cười
    Thôi nhìn nghiêng cho đành khác vậy
    Biết đâu tìm thấy cái mỉm môi .​
    ko e*** được ... buộc lòng phải spam 1 bài
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đêm
    Những cái nhìn hối hả bắt đầu thiêm thiếp
    Nhuờng chỗ cho sự im lặng mà ồn ào của trời riêng
    Túm đuợc cái gáy của "Tôi"
    ....Không ngủ được
    ..vò đầu
    ..chùm chăn
    ...chạy trốn mình (?)
    .
    Không ngủ đuợc ...
    vò quăn cả những sợi tóc sắp ngả màu thời gian
    Bắt gặp những ánh đèn loang loáng len lỏi vào phòng
    Đem so sánh với những cái nhìn không biết thật giả ...
    ...hẫng !
    .
    Không ngủ đuợc ...
    Kê gối cao
    Không ngủ đuợc
    Cầm bút viết
    Viết những tâm sự cái "Tôi" giữa tâm sự của đêm
    nhận ra mình nhiều khi ko hiểu mình bằng những cái nhìn lạ hoắc
    .
    không ngủ đuợc ...
    không ngủ đuợc ...
    .....
    Về lại trong giấc mơ
    Nằm nghe Thượng Đế giải thích
    Vì cuộc sống có màn đêm
    Nên anh không bao giờ hiểu hết được em !
    Rồi một mình anh với đêm ...
    [​IMG]
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 11:22 ngày 09/06/2004

Chia sẻ trang này