1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi caunem, 11/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không quẳng cái gì vào đây ... Hà Nội mưa mấy hôm liên thiên quá ... nhảm 1 vài câu cho vui
    Có ai vừa đi trong mưa đấy
    Cho ta giúp hộ một tay cầm
    Dù che đừng để bung bay tóc
    Ta về ướt mãi suốt trăm năm
    Có ai vừa về trên xanh thảm
    Cỏ may chót dại mọc um tùm
    Chân mềm ai bước trên cỏ đó
    Hoá làm may dại bám chẳng buông
    Về gì nhẹ nhàng như gió thế ?
    Bum bê tóc chẳng buộc đuôi gà
    Sạm lòng ta vẫn nghe tim thở
    Y nguyên như ngày người đi xa
    Bao ngày mình ta ngồi ở lại
    Ghim rõ ngày trăng chẳng lên ngôi
    Nay người ghé thăm lại lối gió
    Buồn không khi đến chỗ ta ngồi ?
    Lửa hồng lại bùng trong gió biếc
    Nghẹn lòng ta gọi : dấu yêu ơi
  2. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ tự viết cho mình
    (Đừng lo về ngày ấy )

    Có chứ !
    Anh sẽ đợi em
    Nhưng không bằng nỗi lòng của người chờ đợi
    Bởi khi cuộc sống chưa mỉm cười
    Em chưa thể đến cùng những buồn vui
    Anh phải tự học cách làm sao để sống
    Thật đấy !
    Không trách em đâu
    Dù có thể một ngày vì em mà anh tuyệt vọng
    Ngày em nhìn anh xa lạ
    Ngày em quên lời hứa đã hẹn
    Quắt quay ánh mắt đi tìm ...
    Lúc ấy đâu có nghĩa là em quên ?
    Anh sẽ tự lừa dối chính mình
    Làm cho lời em nói chẳng bao giờ như gió thoảng
    Bằng cách nới ngày ấy dài ra ở trong anh
    Thời gian trôi đến đâu nó xa ra đến đó
    Thế là em chẳng bao giò thất hứa
    Anh lại có quyền hi vọng ...
    Để chưa từng biết là em đã bỏ đi
    Thế nhé !
    Cứ để anh chờ không với nỗi lòng của người chờ đợi
    Thế nhé !
    Vui em đi ...
    Buồn thì cứ đến ​
  3. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    Bài thơ tự viết cho mình
    (Đừng lo về ngày ấy )

    Có chứ !
    Anh sẽ đợi em
    Nhưng không bằng nỗi lòng của người chờ đợi
    Bởi khi cuộc sống chưa mỉm cười
    Em chưa thể đến cùng những buồn vui
    Anh phải tự học cách làm sao để sống
    Thật đấy !
    Không trách em đâu
    Dù có thể một ngày vì em mà anh tuyệt vọng
    Ngày em nhìn anh xa lạ
    Ngày em quên lời hứa đã hẹn
    Quắt quay ánh mắt đi tìm ...
    Lúc ấy đâu có nghĩa là em quên ?
    Anh sẽ tự lừa dối chính mình
    Làm cho lời em nói chẳng bao giờ như gió thoảng
    Bằng cách nới ngày ấy dài ra ở trong anh
    Thời gian trôi đến đâu nó xa ra đến đó
    Thế là em chẳng bao giò thất hứa
    Anh lại có quyền hi vọng ...
    Để chưa từng biết là em đã bỏ đi
    Thế nhé !
    Cứ để anh chờ không với nỗi lòng của người chờ đợi
    Thế nhé !
    Vui em đi ...
    Buồn thì cứ đến ​
  4. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    13
    Không thể dấu nỗi buồn vào đêm
    Vì tiếng cười sẽ không còn điểm tựa
    Đêm lá rơi không nhiều như nỗi nhớ
    Ấy là lúc mùa thu không yêu ai
    Chẳng phải bắt đầu từ hoa sữa
    Hay ly kem lạnh đi ít nhiều
    Chỉ nhớ là giờ này năm ngoái
    Ai dở hơi mới thèm nhớ ai !
    Mới chớm mùa thôi mà đã cong cớn
    Thật chẳng giống ai ,đi xoả tóc dài
    Mùa này cái gì chẳng bám bụi
    Nói thì không nghe , tóc bết cả vào
    Nhẹ nhàng một câu thì chảnh một câu
    Thế là thôi cũng xin hết ý kiến
    Thành thử mình quên béng khái niệm
    Đòi hỏi người ta vài cái gật đầu
    Mà sao cái gì mình nói cũng thành sai ?
    Mùa thu đẹp ,chắc gì áo vàng đã đẹp
    Cứ cố biến mình thành hoa cúc
    Để làm gì vậy ta ?
    Chờ đấy cho mùa thu đi qua
    Mùa đông ...
    Ta trù ẻo cho môi nẻ toác
    Xem xem có còn ương như trước
    Đừng có mà xin thuốc chữa -một nụ hôn
    Nói thế thôi chứ đừng có buồn
    Ghét lắm đấy mà cũng thương lắm đấy !
  5. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0

    13
    Không thể dấu nỗi buồn vào đêm
    Vì tiếng cười sẽ không còn điểm tựa
    Đêm lá rơi không nhiều như nỗi nhớ
    Ấy là lúc mùa thu không yêu ai
    Chẳng phải bắt đầu từ hoa sữa
    Hay ly kem lạnh đi ít nhiều
    Chỉ nhớ là giờ này năm ngoái
    Ai dở hơi mới thèm nhớ ai !
    Mới chớm mùa thôi mà đã cong cớn
    Thật chẳng giống ai ,đi xoả tóc dài
    Mùa này cái gì chẳng bám bụi
    Nói thì không nghe , tóc bết cả vào
    Nhẹ nhàng một câu thì chảnh một câu
    Thế là thôi cũng xin hết ý kiến
    Thành thử mình quên béng khái niệm
    Đòi hỏi người ta vài cái gật đầu
    Mà sao cái gì mình nói cũng thành sai ?
    Mùa thu đẹp ,chắc gì áo vàng đã đẹp
    Cứ cố biến mình thành hoa cúc
    Để làm gì vậy ta ?
    Chờ đấy cho mùa thu đi qua
    Mùa đông ...
    Ta trù ẻo cho môi nẻ toác
    Xem xem có còn ương như trước
    Đừng có mà xin thuốc chữa -một nụ hôn
    Nói thế thôi chứ đừng có buồn
    Ghét lắm đấy mà cũng thương lắm đấy !
  6. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hôm nay offline tổng kết quả thư pháp vui quá ... về nhà lơ mơ ... bây giờ tỉnh rượu thì dek ngủ được ... ngồi đẻ ra mid câu êm êm tự ru mình ...
    Mùa thu hả ?
    Sao lại nhìn anh nghi ngờ như vậy ?
    Anh hiểu em mà
    Hiểu những điều em đang muốn nói
    Như là anh hiểu về cuộc đời
    Khi anh chưa nằm xuống ...
    Sao thế ?
    Em buồn ?
    Trời ơi !sao không nói cho anh chứ ?
    Bộ em không hay biết là trong thơ anh
    những niềm vui và nỗi buồn của chữ
    đến rất tình cờ từ em ?
    Ấy ! đừng bàng hoàng thế
    Nói đùa đấy ! Đừng tin
    Ơ kìa ... thế hoá ra tin thật hả ?
    Tin theo kiểu chiêm bao ?
    bà tiên bảo hôm nay hoàng tử đến chứ gì ?
    Sao thì cũng nói ra đi
    Đồ bướng bỉnh !
    Mà em này
    anh đang tiết kiệm
    Một chút bình yên cho mùa
    Phòng khi lá rơi xào xạc
    Lòng mình dột những cơn mưa ...
    Ừ ...biết rồi !
    Nheo nhéo hoài
    điếc cả tai
    Thì đi chơi ...
    lắm chuyện !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 07/09/2004
  7. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    hôm nay offline tổng kết quả thư pháp vui quá ... về nhà lơ mơ ... bây giờ tỉnh rượu thì dek ngủ được ... ngồi đẻ ra mid câu êm êm tự ru mình ...
    Mùa thu hả ?
    Sao lại nhìn anh nghi ngờ như vậy ?
    Anh hiểu em mà
    Hiểu những điều em đang muốn nói
    Như là anh hiểu về cuộc đời
    Khi anh chưa nằm xuống ...
    Sao thế ?
    Em buồn ?
    Trời ơi !sao không nói cho anh chứ ?
    Bộ em không hay biết là trong thơ anh
    những niềm vui và nỗi buồn của chữ
    đến rất tình cờ từ em ?
    Ấy ! đừng bàng hoàng thế
    Nói đùa đấy ! Đừng tin
    Ơ kìa ... thế hoá ra tin thật hả ?
    Tin theo kiểu chiêm bao ?
    bà tiên bảo hôm nay hoàng tử đến chứ gì ?
    Sao thì cũng nói ra đi
    Đồ bướng bỉnh !
    Mà em này
    anh đang tiết kiệm
    Một chút bình yên cho mùa
    Phòng khi lá rơi xào xạc
    Lòng mình dột những cơn mưa ...
    Ừ ...biết rồi !
    Nheo nhéo hoài
    điếc cả tai
    Thì đi chơi ...
    lắm chuyện !
    Được caunem sửa chữa / chuyển vào 14:19 ngày 07/09/2004
  8. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua
    " Anh vô tình đi lướt qua đời em" *
    Vô tình để rơi những niềm đau ở lại
    Anh vô tình , vô tình mê mải
    Đạp lên những hận , chờ đã lên rêu
    Anh đi mùa Hạ cũng đi theo
    Chợt em thành chiếc lá trên phố lạ
    Mỏng manh quá , xao xác quá ...
    Trong từng đợt lá vàng rụng đâu là em ?
    Em ạ ! anh chưa bao giờ quên ...
    Vẫn còn nhớ như in ngày chúng mình quen biết
    Nhưng những gì được coi là kỉ niệm ta có được
    Cũng chỉ là mặn nồng những dòng thơ
    Khi nghĩ về em anh chỉ biết anh không thể không nhớ
    Có thể em sẽ vĩnh viễn ở trong anh
    Không hiểu sao trái tim anh không chấp nhận
    Không thể dối lừa ! Anh đành phải lướt qua ...
    Biết gọi nhau là gì đây ? Có những người không yêu mà rất mến ...
    * Tối nay lúc ngà ngà say ,CN cũng đơ đơ ... nghe loáng quáng bác Quản nói câu này . Chưa nghe thì không sao , chứ nghe rồi chẳng muốn thay bởi câu khác
  9. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Lướt qua
    " Anh vô tình đi lướt qua đời em" *
    Vô tình để rơi những niềm đau ở lại
    Anh vô tình , vô tình mê mải
    Đạp lên những hận , chờ đã lên rêu
    Anh đi mùa Hạ cũng đi theo
    Chợt em thành chiếc lá trên phố lạ
    Mỏng manh quá , xao xác quá ...
    Trong từng đợt lá vàng rụng đâu là em ?
    Em ạ ! anh chưa bao giờ quên ...
    Vẫn còn nhớ như in ngày chúng mình quen biết
    Nhưng những gì được coi là kỉ niệm ta có được
    Cũng chỉ là mặn nồng những dòng thơ
    Khi nghĩ về em anh chỉ biết anh không thể không nhớ
    Có thể em sẽ vĩnh viễn ở trong anh
    Không hiểu sao trái tim anh không chấp nhận
    Không thể dối lừa ! Anh đành phải lướt qua ...
    Biết gọi nhau là gì đây ? Có những người không yêu mà rất mến ...
    * Tối nay lúc ngà ngà say ,CN cũng đơ đơ ... nghe loáng quáng bác Quản nói câu này . Chưa nghe thì không sao , chứ nghe rồi chẳng muốn thay bởi câu khác
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngày bình thường
    Sáng dậy tôi đã thấy em
    Sáng qua và sáng nào cũng vậy
    Cả lúc cố đăm chiêu học
    Chăm chú vào tập ghi
    Tôi vẫn thấy
    Em
    Khi đã tỉnh táo tôi rất sợ ở nhà một mình
    Sợ phải nhìn cây dâu da đung đưa trước ngõ
    Sợ phải nhìn vào chiếc ảnh nhỏ
    Lúc ấy tôi chỉ biết làm thơ
    Viết những điều tôi phủ nhận mãi không được
    Chiều nay tôi nghe em nói
    "Em không làm cho anh được hạnh phúc "
    Ồ ! Tôi đã bao giờ yêu cầu em thế đâu
    Nói là tôi không hi vọng thì chắc chắn không phải
    Chỉ là tất cả nắm trong sợ hãi
    Cho nên
    Tôi coi như là đã mất em
    Để thấy hạnh phúc trọn vẹn những ngày tôi đang có
    Cho nên
    Em đừng có buồn và cho rằng mình có lỗi
    Mà đấy là tôi cũng lo cho tôi thôi
    Sợ lắm khi mà buồn về nỗi buồn của em buồn vì tôi
    Hoàng hôn tới...
    Nghĩa là dần hết một chiều mới
    Rồi lại sắp sửa một ngày mới
    Tôi cũng lại chỉ biết
    Nghĩ về em
    Rồi....
    Sợ...​

Chia sẻ trang này