1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NextTrain, 05/11/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Cho vùng đánh dấu vàng thứ nhất: Phải, chung quy cũng bởi người lớn khác và hơn trẻ con ở chỗ họ biết trăn trở bởi những gì họ làm ra. Đối với một người nghệ sĩ, trăn trở là điều cần thiết. Mình chưa phải một nghệ sĩ thực thụ, nhưng cũng cần có trách nhiệm với những gì mình tạo ra.
    Cho vùng đánh dấu vàng thứ hai: Những mẩu chuyện trong topic chỉ là mình lấy cảm hứng từ những vật liệu có sẵn trong một tác phẩm có trước. Còn lại là mình viết theo suy nghĩ của mình. Truyện thứ nhất lấy hình ảnh cây, hoa và gió trong tập truyện của tác giả Watanabe/ Kaze Hikaru. Còn truyện thứ hai mình lấy nhiều hơn, cả khung cảnh trong album Beethoven''s Last Night của ban nhạc Trans Siberian Orchestra. Nhưng ý đồ của mình thì khác họ. Người nghệ sĩ nhắc tới trong bài là Beethoven.
    Thân,
  2. NextTrain

    NextTrain Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Lạnh rồi. Trời lạnh thế. Hôm nay đi về nhà mà rét cóng. Cũng tại hôm qua chủ quan, không nghe lời mẹ, mặc mỗi cái áo cộc tay. Hôm nay về, tha hồ sướng. Cái đường Hoàng Quốc Việt thì rộng thênh thang, nhiều cây, đón gió càng nhiều. Ôi trời...
    Ừm, mùa đông về thích thật. Thích nhất là lúc trưa, trời mưa to quá. Không biết mưa hôm nay là November Rain thứ mấy đây nhỉ? Lúc về, bắt gặp hai cô bé đèo nhau, không mặc áo mưa, không mang ô. Đứa đằng sau giơ rộng hai tay, hứng mưa. Tự nhiên thấy nhớ cái hồi mình còn học lớp 11, 12 thế. Trường cũ lúc nào cũng ngập.
    Ừ, mà cũng thích một điểm nữa là mưa rồi mới rét. Chứ rét trước mà mưa sau thì cũng không khoái lắm. Lúc nhìn thấy hai cô bé đó chỉ muốn bỏ cái áo mưa ra mà đi giống chúng nó. Nhưng sắp thi rồi, nhỡ ra có ốm thì chết, nên đành cắn răng mà đi tiếp. Tiếc thật, chẳng mấy khi còn một cơn mưa mát mà hóng. Từ nay đến mùa hè năm sau chỉ toàn mưa lạnh thôi.
    Cái lúc về từ lớp học đến nhà xe ấy, có áo mưa đâu? Chỉ lấy tạm cuốn sổ bìa cứng làm cái che đầu. Mưa hắt cả vào đằng sau lưng, luồn vào sống lưng. Cảm giác sướng thật, lạnh mát và sởn cả da gà.
    Thảo nào mà thích mưa đến thế [cười to]
    Hôm nay không biết có chuyện gì xảy ra với người đó nữa hay không? Mình thì chẳng thấy xui gì mấy trong ngày hôm nay. May là gặp mưa, không thì nhớ lắm. Có mấy hôm bạn thân bảo có mưa, nhưng lúc đấy khuya, mình ngủ tít mất rồi. Nó thức vì sáng hôm sau không phải đi học. Sướng vậy.
    Chà, nhưng mưa thì cũng khổ đấy, mùa đông đi học rét mướt.
    À, Tùng lên rồi kìa, hỏi hôm nào đi mua đĩa thôi. Nhớ nhé, Beeth và xem có đĩa nào của Nightwish không. Đang nghe Sleeping Sun này, hay quá...

Chia sẻ trang này