Độc thoại hôm nay vừa làm một việc mà lúc đầu mình thấy cũng khùng khùng, bây giờ thì lại thấy đấy là việc đúng đắn: ngồi list những lý do để mình ko nên để cho cái đầu trong tình trạng uneasy thế này... như độc thoại... hay đúng hơn là 2cái tôi đối thoại với nhau: 1của lý trí và 1 của những ngu ngốc viển vông 1. Nó là đứa rất chơi bời 2. Nó đã thật lòng với ai thì ko bao h làm tổn thương người đấy 1. Tổn thương? thế nào mới là tổn thương? khi ko có mình ở bên cạnh, nó đi chơi với bạn, đi cùng vài con hàng, mình biết thì có gọi là tổn thương ko? 2....... 1. Thế là thua rồi nhé. 1-0 1. Nó nói rằng ko bao giờ có gì khác với bạn tốt, mình với nó là bạn tốt, như thế là đủ thấy ko có tương lai 2. Không phải là "ko bao giờ" mà là "chưa", mà nó cũng chưa bao giờ khẳng định mình với nó là quan hệ bạn tốt, đấy là mình coi nó là bạn tốt đấy chứ. 1....... 2. Lập luận thiếu cơ sở. Thua rồi nhé. 1-1 2. Nó và mình rất hợp nhau, ngày nào cũng chit chat ko dưới 2hrs, nói chuyện cũng rất ân cần tình cảm 1. Hê hê chit chat means nothing. ko nhớ là chính mình cũng à ơi những câu còn khiếp hơn thế với 1đống những gà à? 2. Nhưng ngày nào cũng nói chuyện cơ mà 1. Vớ vẩn, rỗi việc chứ sao, mà ko nhớ là con gà gần đây nhất, cũng có thgian ngày nào cũng à ơi với nó đấy còn gì. 2....... 1. hê thua nhá. 2-1 1. Ở xa nhau hàng chục nghìn dặm, năm gặp mấy tháng, năm sau có khi còn ko gặp được, liệu có đi đến đâu ko? 2. Nhưng nó đã từng tâm sự là sẵn sàng đợi mà... 1. Đời ơi, bây h là cái thời nào rồi mà còn tin mấy cái câu đấy, nói thì ai chẳng nói được, "nếu em/anh tìm được t/y đích thực thì em/anh sẵn sàng chờ đợi" rồi đến lúc chán ngấy thì kết luận là, chứng tỏ đây chưa phải t/y đích thực rồi mà cứ cho là đúng đi, cũng chỉ đợi được 1-2 năm là kịch đường tàu. 1-2 năm nữa định về giữ "t/y đích thực" chắc? 2...... 1. hì hì đau đớn nhỉ, ấy lại thua rồi. 3-1 nhé 2. Nhưng tớ thực sự là có cảm giác (tuy hơi mo* hồ) là mình cũng nhơ nhớ nó mỗi ngày ko nói chuyện 1. Thói quen thôi, ngày nào cũng nói chuyện, tự nhiên có hôm ko thấy nó đâu thì nhớ thôi. ko nhớ là lần trước bận nên cả tuần ko nói chuyện, có thấy gì đâu, đến lúc có time nói chuyện lại, thấy như bạn cũ gặp lại thôi. 2..... 1. Ôi thế là ấy lại thua rồi.... 4-1 chẹp... chung cuộc lý trí thắng viển vông 4 -1. đúng là viển vông, ko thực tế gi cả. thôi này viển vông ơi, lý trí đã bảo rồi, nhớ lấy, đối với nó, câu này là đúng nhất: we''re nothing but two strangers. từ nay đừng có mất thgian công sức mà nghĩ ngợi nữa, dứt khoát để cho tâm hồn bình lặng chút đi. Sao mà thèm chút bình yên....
thực tế luôn phũ phàng em ạ, tỉnh táo nhìn sự việc một cách trần trụi... nếu có đau thì cũng chỉ một chút chút, còn hơn là để đầu óc lùng nhùng trong một mớ suy nghĩ, chẳng làm ăn được gì, mà cũng còn hơn là để đến lúc thực tế nó tát vào mặt cho mới tỉnh thì sẽ đau đớn lắm.
Con tim và lý trí luôn có những cách giải thích khác nhau. Có những việc, con tim muốn làm nhưng lý trí không cho phép, và ngược lại. Chính vì lẽ đó mới có chuyện "cắn rứt lương tâm". Tớ nghĩ rằng, đôi khi hãy để cho tâm hồn viển vông 1 chút để thấy đời vẫn còn nhiều điều tốt đẹp. Hiện giờ tớ cũng có những điều mà tình cảm và lý trí đang tranh đấu với nhau. Nhiều lúc tớ cũng ngồi hỏi chính mình như bạn call_me. Tớ cũng thấy mình có nhiều mâu thuẫn nhưng đôi khi tớ để cho mình mềm yếu đi, để cho tình cảm lấn át. Tớ nghĩ rằng điều quan trọng ko phải so đo tình cảm hay lý trí chiến thắng mà điều quan trọng là đã làm thì ko bao giờ phải hối tiếc dù có thể điều đó ko đúng
mình cũng đã từng nói với mình là để cho tình cảm viển vông 1chút chắc sẽ dễ thở hơn, và mình đã làm như thế... nhưng bây giờ mình ko thể để như thế được nữa. Nếu như nó với mình là quan hệ kiểu khác... if only..... nhưng nó là bạn... bạn tốt của mình, mình thật sự ko muốn để cho sự bồng bột ko đi đến đâu dẫn đến mất đi tình bạn... ko vì cái gì cả... chừng nào mình còn chưa dứt khoát thì còn phải để cho lý trí với viển vông đối thoại, thì còn phải lôi ra hàng trăm nghìn những lý do, những điều ko hay về bạn mình để cân đo đong đếm... để kiềm chế... để tự nhắc nhở mình. Mình thực sự ko muốn thế, bạn mình tốt với mình và mình ko nên quá chú ý đến những điều xuẩn ngốc nó đã và đang và sẽ làm, dứt khoát chỉ là bạn thôi và mình sẽ lại luôn giữ hình ảnh tốt đẹp về nó. mình phải tự mình dứt khoát từ trong ý nghĩ trước khi về đối diẹn với nó và làm những điều ngu ngốc So sad but it''s true... mình ko có đủ tự tin để nói rằng mình sẽ ko hối hận....
nhưng nếu mà có tình cảm thật mà chỉ vì mấy cái lý do mà lý trí nêu ra để mà trốn tránh t/y thì thật ko đáng. Con tim ko cần và ko nên bắt nó tuân theo những lý do đâu bạn ạ!!! Chẳng có lý do nào hết, t/y là t/y