1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi nhat_chi_mai, 14/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhat_chi_mai

    nhat_chi_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại

    Tôi chuẩn bị gặp một người bạn mới quen. Chúng tôi chưa nói chuyện với nhau nhiều nhưng tôi cảm thấy cũng là người đáng tin và có tài. Dù sao thì gặp nhau sẽ hiểu nhiều hơn và chính xác hơn. Chị tôi bảo là cứ gặp. Tôi đã nhốt mình trong cái vỏ ốc quá lâu rồi. Người đó không phải là cậu ấm xài tiền đô (dù có thể cũng có lúc phải dùng đến vì công việc). Cũng là người tỉnh lẻ như tôi nên sẽ không suy nghĩ, vướng mắc, ngại ngần về việc tôi là người tỉnh lẻ và công việc chưa ổn định, cũng như tôi cũng không phải ái ngại nhiều khi gặp bạn tôi vì điều này. Chị tôi bảo rằng nếu ái ngại về những vấn đề đó thì không thể gọi là bạn được và em đừng tiếc, buồn về một người bạn như vậy. Tôi đã thoáng hơn trong tư tưởng khi chấp nhận gặp người bạn đó. Tuy nhiên đã hai tuần rồi tôi vẫn chưa sắp xếp được thời gian để gặp họ là vì tôi quá bận chứ không phải vì ngại gì cả. Là bạn thì không có gì phải ngại cả. Tôi sẽ gặp, một người ******** cờ, và sẽ không phải suy nghĩ gì nhiều. Mà sao tôi lại phải suy nghĩ linh tinh, đủ thứ vậy nhỉ? Hôm nay tôi rất vui, tôi nhận được một tin nhắn làm quen của một người bạn mà tôi vui khi nhận được tin nhắn của họ. Rồi tôi nhận được một tin nhắn thú vị rằng " mạnh khoẻ, vui vẻ và ... luôn nhớ đến tớ", hihi ( cái người đã hứa _cách đây 1 năm _ rằng về sẽ học đánh đàn guitar và một lúc nào đó đánh cho tôi nghe)...

    13/6/2006
    ( Mình phải viết vào đây và huỷ cái tờ giấy linh tinh này thôi, không lại lộ hết những bí mật nguy hiểm này, hihihi... đã mấy lần bị đọc trộm rồi bị cười cho cái tội linh tinh lãng đãng này rồi đấy)
  2. scubidog

    scubidog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu gì cả

Chia sẻ trang này