1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0

    THẾ MÀ CÓ KẺ CỨ LẴNG NHẴNG BÁM ĐUÔI SUỐT!!! ÁM NGƯỜI TA MÃI!!!
    ĐỐT VÍA CÁI!!!
    -----------------------
    Được bibianh sửa chữa / chuyển vào 00:09 ngày 10/07/2007
    [/quote] he cô bé có đuôi kìa đưa lên chuyện lạ việt nam cái nhìa
  2. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Lên 1001 gold!!!
    ============
  3. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ , kô vào đây để lên vàng .
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ==========================
    ==============
  5. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    1007 gold roài kìa
  6. chiphoidanhda

    chiphoidanhda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi ko vào box! lâu rồi ko về quê! Nhưng mà được đi Đền Hùng! he he...
  7. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    bực mình và đen đủi ghê
  8. vu1234

    vu1234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    0
    Mình cảm thấy hơi buồn. Bởi có nhiều thứ mình không nghĩ là như thế. Cảm xúc ấy mình không bày tỏ cùng ai đánh gieo mình vào box. Buồn ơi chào mi (phù, nhẹ cả người, sướng quá)
  9. thanchet13_vs2

    thanchet13_vs2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    ...Đã nghe rất nhiều câu chuyện, những câu chuyện thật buồn, thật buồn. Mà nói tóm lại, con người ở đó có những kết cục chẳng hay.
    Uhm! Thì đã sao chứ, mình chẳng bao giờ quá quan tâm, hay để mình lưu tâm những điều đó. Âu cũng chỉ là phút để răn mình, để rồi chẳng làm gì cả.
    Nhưng đến giờ mình vẫn chẳng ngờ rằng, điều đó lại xảy ra, kết cục lại quá khủng khiếp như thế.
    " Điều em mất là có thực, điều em có được lại quá xa xôi. Em hoang mang."
    Lời nói đó như dao cứa vào tim mình, khiến chẳng mình chẳng thể nào yên. Ôi! Giây phút điên cuồng, để rồi em không còn là mình nữa.
    Con người thật là..Những lúc tự cho mình thật đơn giản để hết mình...chẳng chịu dành cho mình phút nghĩ suy: nên hay không. Để rồi chẳng biết gì ngoài việc đốt cháy mình để thoả mãn.
    Sống ở trên đời, nhiều khi cũng thật khó. Cuộc sống cũng thật khắc nghiệt. Mà con người là đối tượng có thể bị tổn thương bất cứ lúc nào.
    Đánh mất mình, không còn là mình...Ôi! Mất rồi làm sao lấy lại. Em đã khóc, em oán trách, em hận mình...hận người...
    Điên khùng! Con người đúng là hết nói. Còn có những cách yêu như thế chứ. Họ cách nhau nửa nghìn cây số, họ yêu và cuồng dại với nhau. Nghĩ gì?
    Sáng ra, tỉnh dậy...vẫn chỉ có con gái là tổn thương.
    " Cái em mất là thực...hoang mang"
    Sẽ chẳng bao giờ mình có dám nghĩ nếu như...Sẽ chẳng bao giờ mình biết: người ta trao đời mình cho nhau bằng cách như thế...sẽ chẳng bao giờ mình ngờ, lại mong manh đến thế.
    Em đã ra đi, biến mất. Em đến với một nơi xa, bắt đầu mới...với những có trôn sâu.
    Ta trạnh lòng, xót xa, chỉ biết cầu chúc...Em sẽ lại cười vào một ngày mai.


  10. hiepsianhtrang_411

    hiepsianhtrang_411 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    KaKa
    Ước gì mình được như anh ấy .

Chia sẻ trang này