1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------------
    He he!!! Dễ "Xương" ghê!!!
    --------------------------
  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    con ếch cốm kia muốn ta ăn thịt không?
  3. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    ------------------------------------------------------------------------
    Gràoooo!!!!!!!!
    Chít chửa!!! Chừa thói đi nhé!!!
    Đừng thấy người ta hìn mà bắt nạt nhé!!!
    Dám đùa với Ếch "cụ" này à!!!
    Lần này còn nhẹ tay đấy!!!!!
    --------------------------
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    mình thích mèo thế!
    Nhà có con mèo, mà thực ra bao giờ về nhà cũng thấy con mèo ấy ở nhà, trắng như cục bông và rất thích ngủ với mình. Nhớ cụ Tô Hoài có viết về mèo, có cái câu là "mèo nhà mình bao giờ cũng như đang suy nghĩ cái gì ghê lắm..." mình thì biết tỏng, cu cậu có nghĩ cái wái gì đâu, cũng giống mình, cứ họp là ra vẻ đăm chiêu lắm (i''m thinking" nhưng thực ra chỉ để trốn việc thôi!
  5. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------------
    Bác này cũng có mấy sở thích giống "một số người" box mình hỉ!!!
    Em cũng rất thích nuôi mèo. Mùa đông đi ngủ mà có con mèo nằm bên cạnh. Hẹ!!! Ấm lém!!! Khỏi cần chăn 37 độ biết ăn cơm!!!
    Mấy lần định nuôi nhưng bị 2 nhân cùng phòng phản đối dữ quá!!! "Nhà thì chật, M lấy đâu ra chỗ cho nó đi "ấy"..." . Đành chịu!!!
    Mấy con mèo của bác AQ nhà mình chắc mang trên Sao Hoả về!!! Khiếp!!!
    ----------------------------
  6. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    óm yếu mệt mỏi.
  7. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Rét!!!!!!!!!
    ------------------------
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cắm đầu cắm cổ chạy trên đường, muốn dừng lại tự hỏi "mình đang đi đâu đây? " Kệ, xét cho cùng, có ai biết mình đang đi đâu đâu!
    Làm sao bỏ đi cái yên xe cũ, vốn chỉ dành cho hai người! Ta chỉ cần một mình thôi chứ, làm gì đến cái yên dài rộng thế để nhắc mình vẫn muốn rong chơi với mọi người đi song song thôi, đừng bao giờ đi bên cạnh nhé, vì ở không gian nào, hai đường thẳng có bao giờ gặp nhau?
    Móc túi ra cho ăn mày, bỗng thấy mình mới là kẻ nhận của bố thí! Có thực lòng khi cho người ta một chút vật chất chỉ để xin họ chút bình yên cho mình? Có nên yêu khi chạm đến giới hạn của cô đơn và vô cảm? Có nên cho khi muốn nhận lại nhiều hơn?
  9. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lúc nào mình cũng muốn nói chuyện với người khác, còn độc thoại, buồn và chán lắm! Nhưng có lẽ bây giờ phải độc thoại thui. Dạo này có nhiều chuyện wa'', mà mình thì cứ lạc lõng vào những chuyện linh tinh.
    Có ai đủ an toàn để mình đi cùng mà không sợ bị hiểu lầm không nhỉ? Những người muốn rủ mình đi chơi thì không an toàn. Những người an toàn thì đều có bạn để đi chơi. Mình không nỡ, không nỡ là một người vô duyên chen ngang làm mất vui những người đang vui.
    Mình cần gì lúc này? Chẳng cần 1 bờ vai, chẳng cần những lời hỏi thăm an ủi. Mà có gì đâu để hỏi thăm an ủi. Mình cũng chẳng cần bạn bè để chơi đùa như mọi lần nữa. Chẳng cần đồ ăn để nhét đầy cục thương tổn. Chẳng biết là mình cần gì.
    Có lẽ là mình muốn được ngồi sau xe, nghe nhạc với 1 ai đó, đi bất kì đâu, và không phải trả lời bất cứ câu hỏi nào, sự căn vặn nào. Không muốn đưa ra bất kì lời giải thích nào cho cái trạng thái của khuôn mặt lúc này. Nhưng cũng lại không muốn ở 1 mình. Tệ thế! Cảm giác này có phải tên gọi là buồn không, hay là cô đơn, hay là cả buồn cả cô đơn, hay là chả là gì cả....? Trống rỗng, là trống rỗng!
    Hôm nay thi xong, thấy mệt mỏi vô cùng, dù không mất tí thời gian nào học bài cả. Muốn ngủ một giấc nhưng lại không được đi ngủ. Đến lúc được đi ngủ thì không muốn ngủ nữa. Không nghĩ đến những việc cần phải làm, vì mệt lắm. Nhưng đầu óc không thể không có ý nghĩ. Bít bắt nó nghĩ về cí rì bây giờ...!!!
    Mà nếu không lên chương trình cho nó, nó lại nghĩ nhảm lung tung, thì phiền lắm!
  10. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Hum nay bị điên hay seo í. Bọn bạn mình bị điên hay seo í. Ym cũng bị điên hay seo í. 1 đứa vốn vẫn chat chit vui vẻ nhảy vào chat, đang định cười cợt một tí cho vui, thì nó out mất dạng. Một đứa nữa nhảy vào, thấy mình đơ đơ, hỏi thăm mấy câu, xong ném thẳng câu "bye mày" vào mặt. Rùi lại một bạn chửi hợp cạ khác, cũng lại thoắt nhảy vào, quăng mấy câu bông đùa rùi chuồn mất dạng. Mình ghét cái bọn lúc mình cần thì chúng nó im thin thít và lặn mất tăm. Bạn bè cí wa''i gì. Dek cần đứa nèo hít, ngồi chơi một mình còn hơn.
    Mình phát hiện ra là, những đứa con trai mà mình chơi khá thoải mái (mà mình cho là bạn thân) thì chỉ chơi với mình lúc minh nhe nhởn, còn lúc nhăn nhó thì chúng nó chạy mất dạng, cho mình nằm 1 xó. Ờ, thì khi nào mình không muốn nằm 1 xó thì mình lại nhe nhởn. Còn nếu mún nằm yên thân ổn phận thì lại nhăn nhó! Vui thật đấy!

Chia sẻ trang này