1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. AL_0210

    AL_0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Những con đường thật dài là dài. Nhớ và thương.
    Muốn ở bên cạnh ai...
    Hôm nay mẹ xuống khám bệnh. Kể với mẹ là cuối tháng 6 con đi làm rồi. Mẹ có vẻ vui. Rối rít giục mình gọi điện về cho bố. Rồi mình gọi điện cho người yêu. Kể chuyện bum xum...
    Đôi khi mình thấy mình khó hiểu làm sao. Mình chẳng có lí do gì để buồn cả. Mình chẳng nên ngốc nghếch nghĩ ngợi chuyện đẩu đâu làm gì.
    Nhưng mà... Mình cảm thấy bản thân đã thay đổi nhiều..
    Đôi khi cảm thấy bi quan. Cô đơn. Chẳng thể nào vui nổi.
    Mình cũng lo lắng nhiều hơn. Thấy mình trở nên yếu đuối. Dù trước kia, mình cảm nhận bản thân mạnh mẽ vô cùng. Muốn làm, muốn thử sức..
    Có điều gì đã thay đổi.
    Và đôi khi nghĩ về chuyện tình cảm. Mình cũng như người yêu. Cảm nhận điều gì đó vô cùng mong manh. Như thể nó có thể vỡ tan bất kì lúc nào.
    Thôi nào, chả nghĩ nữa. Làm sao biết trước mọi thứ cơ chứ.
    Hãy cứ yêu nhau đến khi nào ta còn có thể, phải vậy không?
    Ngủ yên nào. Thả lỏng người.
    Mình thích bài hát ấy mà:
    Yêu anh, xa xôi thành phố trầm ngâm trong khói, giá lạnh mùa đông.
    Thương anh, xanh xao hình bóng bề bộn căn phòng.
    Yêu anh yêu những bản tình ca sáng trong.
    Yêu anh khơi thắp ngọn đèn khuya nhớ mong.
    Chờ vết thương kia sẽ mau lành.
    Hạnh phúc kia rồi sẽ mau thành.
    Người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau.
    Và tình yêu còn mãi riêng dành.
    Về trong, những tháng...ngày...

  2. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
    Hé hé , thèng cha ấy dạo nì nó chết ở Thái , Bắc Kạn rùi lên Cao Bằng rùi . Ở đó rịu ngon gái đẹp . Mệt .
    Chán đâu từ nàm ăn rùi , bi giờ đang no ê sắc .
  3. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
    Tồi tệ quá. Ngồi làm mà mắt nhắm mắt mở. Sao mà buồn ngủ đến thế được nhỉ. Đầu óc cứ ở trên mây.
    hic
    Còn buổi tối thì không thể ngủ được.
    Tình trạng này không khéo xin đi làm đêm ngủ ngày mất.
    Đấy vừa mới làm thì mắt cứ nhắm tịt vào, về đến nhà vào mạng là lại tỉnh như sáo, bây giờ ai hát ru thì cũng cóc ngủ nổi.
    hichic
  4. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Nóng!!!
    Bao giờ mới qua khỏi cái "tao đoạn" này!!!
    Mệt wá!!!
    -----------------------
  5. baihoangtan

    baihoangtan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/09/2005
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    mệt
    cố gắng mãi mà vẫn không ngủ đưọc
    p.án vẫn chưa thông qua
    mai là hạn cuối
    không biết bao giờ mới có tiền mua cho vợ cái luciano, samsonite
  6. helena_huong1401

    helena_huong1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2006
    Bài viết:
    588
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay chán net, mình sửa soạn quần áo, thêm tí trang điểm xức tí nước hoa ra đường dạo phố. Ngày nào cũng đi qua con phố này mà hôm nay thấy khác ghê. Có lẽ mọi ngày mình đi làm còn hôm nay đi chơi nên trông đường phố quán xá nó cũng khác hẳn. Thường thì người ta đi dạo có hội có cặp, riêng mỗi mình lẻ loi. Ấy thế mà hình như dây thần kinh buồn của mình bị tê rồi hay sao ý mà chẳng thấy buồn gì cả. Vẫn cứ băng băng lướt phố, kem ăn 1 mình vẫn thấy ngon, cafe uống 1 mình vẫn thấy có vị
  7. v123

    v123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    "Em bơ vơ ta thẫn thờ mong nhớ ......"
  8. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một chặng đường...
    ---------------------
  9. november_rain07

    november_rain07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2005
    Bài viết:
    722
    Đã được thích:
    0
    Kết thúc một chặng đường...
    ---------------------
  10. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu như thể rút thăm.
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mỳ
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo nó đuổi suốt đời không tha.

Chia sẻ trang này