1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại!

Chủ đề trong 'Phú Thọ' bởi thanchet13_vs2, 16/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0

    Tình yêu như thể rút thăm.
    Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau
    Tình yêu như thể đi câu
    Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài.
    Tình yêu như thể quan tài,
    Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run
    Tình yêu như thể dây chun
    Lúc co lúc giãn lúc còn đứt ngay.
    Tình yêu như thể ông say
    Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời
    Tình yêu như thể điểm mười
    Có học cho hết cả đời vẫn mong.
    Tình yêu như thể đuôi công
    Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì
    Tình yêu như thể bánh mỳ
    Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
    Tình yêu như thể thỏi son
    Sinh ra vốn chỉ để mòn cái môi
    Tình yêu như thể cái đuôi
    Nó theo nó đuổi suốt đời không tha.

  2. hoangha_deptrai

    hoangha_deptrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    sắp!!!!
  3. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    08/06/2007 Đừng ốm Cưng ơi............
  4. ngayxuaoi0210

    ngayxuaoi0210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    965
    Đã được thích:
    0
  5. cafenhasan

    cafenhasan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/07/2006
    Bài viết:
    1.709
    Đã được thích:
    0
  6. cobebaothu

    cobebaothu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2005
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0
    Giận người hay giận chính mình ????????????
  7. bibianh

    bibianh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    2.236
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới lại online đêm. Chắc hôm nay không ngủ nữa.
    Lâu rồi bỏ thói quen online đêm, bỏ thói quen nghe nhạc và nghịch lung tung tới gần sáng mà chẳng biết mình làm được cái gì. Tự nhiên thấy cái cuộc sống điều độ một cách quá đáng (như lời con bạn mình mới nhận xét) sao mà tẻ nhạt. Điều độ là tối về buồn ngủ díu mắt nên 10h đã trèo lên giường. Sáng 7h dậy, 7h30 ra khỏi nhà, 8h ngồi vào bàn.... và đến 5h30 chiều mới chui ra khỏi cái hộp có cái bàn ở đó. Rồi lại về nhà, và lại buồn ngủ. Ngày qua ngày, tháng chưa qua nhưng sẽ qua, và nếu không có gì thay đổi thì năm cũng sẽ qua. Và chắc chỉ năm sau là mình chết.
    Nhưng vì mình chưa chết, và vì vẫn chưa có gì thay đổi, nên cái status của ngày mai vẫn lại là "Sáng ra đường, tối lên giường". Hay "Sáng trên bàn, tối trên giường" thì cũng đại loại thế.
    Thật ra thì cũng chẳng tệ lắm nếu mình muốn thay đổi. Nhưng tiếc là có những cái, nghe, nhìn, nghĩ_ngợi_chán, mà vẫn làm. Cũng lại có những điều biết là như thế mà không thay đổi được. Có phải tất cả những điều mình muốn thay đổi là có thể thay đổi ngay đâu, khi mà mình chỉ có một mình! Ah nghĩa là mình vẫn có thể thay đổi nếu quyết tâm thay đổi, nhưng vấn đề là thời gian...
    Hôm nay nhiều cảm xúc quá, nhiều cái cứ nghẹn trong cổ làm mình muốn ứa nước mắt. Nhưng chẳng lẽ lại thừa nước mắt cho cả những điều vớ vỉn đến thế! Nhưng cứ thấy nghẹn trong cổ, nhiều cái đến cùng lúc làm mình muốn được nói, nói, nói thật nhiều. Nhưng chẳng có ai nghe cả. Đêm rồi, và nếu là ngày, chắc gì đã có người nghe?
    Tự nhiên muốn hét lên quá. Nhớ một lần lên Thanh Sơn, đi cái suối gì đó, có hai bên là hai vách núi, mình đã hét thật đã đời. ước gì bây giờ được đứng một mình ở một toà nhà cao thật là cao, để có thể tha hồ mà hét!
  8. monster8x

    monster8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2004
    Bài viết:
    769
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay lên mạng đọc được bài này, thấy hay hay
    Juventus rầm rộ chiêu binh
    Iaquinta chỉ là sự khởi đầu, khi chỉ trong hai ngày qua, "Lão bà" đã chi tiếp 27,5 triệu euro để tậu thêm ba cầu thủ. Nhưng chưa hết, từ giờ đến cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, ít nhất hai siêu sao nữa sẽ đến với "những chú ngựa vằn thành Torino".
    Sau thương vụ 11,8 triệu euro mua tiền đạo Iaquinta cách đây ít hôm, "Lão bà" lại chào đón thêm hai món "hàng hiệu" nữa là Tiago Mendez và Sergio Almiron, trong hôm qua.

    Tiago, Almiron và Nocerino được kỳ vọng sẽ mang lại sức sống mới cho hàng tiền vệ Juve mùa tới. Ảnh: AK.
    Với phí chuyển nhượng 15 triệu euro, Tiago - cựu tiền vệ Benfica, Chelsea, Lyon - trở thành cầu thủ đắt giá nhất tính tới thời điểm này đồng ý về dưới trướng HLV Ranieri. Còn Almiron thì được Juve mua từ Empoli với giá 7 triệu euro, cộng thêm 50% quyền chuyển nhượng cặp cầu thủ giàu triển vọng Paro - Volpato. Xen giữa 3 vụ tuyển mộ đắt tiền kể trên, Juve còn chi thêm 5,5 triệu euro mua đứt Antonio Nocerino - tuyển thủ U21 Italy của Piacenza.
    Với 3 tiền vệ tân binh trên, coi như tuyến giữa của "Lão bà" tranh tài ở Serie A mùa tới đã được định hình với Nedved (trái), Almiron (công), Tiago (thủ), Camonaresi (trái). Nếu mắt xích người Italy gốc Argentina trong bộ tứ này nhất quyết ra đi, Salihamidzic - cầu thủ tự do đến từ Bayern - sẽ trở thành sự lựa chọn số một ở cánh trái hàng tiền vệ. Dự bị cho các "sen đầm" này sẽ là Marchioni, Giannichedda, C. Zanetti, Marchisio, Nocerino.
    ----------> Vậy là 2 thằng cánh trái đè lên nhau,còn cánh phải thì cụt. Ngẫm thấy báo chí dạo này chán quá,để cho thằng dở hơi đăngbài thể thao mà chẳng hiểu gì về Bóng đá...


  9. giauchoingong

    giauchoingong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2005
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    tầm thường ....bác xem lại Vietnamnet.vn nó đăng arsenal đứng thứ 3 ,còn westham united là câu lạc bộ duy nhất 2 lần đánh bại MU ở PS ......điên mất thôi.......Arsenal cũng 2 lần nó cho ra cám à ???
  10. booatoa

    booatoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    665
    Đã được thích:
    0
    " Vội vã trở về vội vã ra đi.............."

Chia sẻ trang này