1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi xxmthn, 30/12/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại...

    Âm thầm những khoảng lặng không bình yên... Đôi khi nó không còn hiểu gì nữa, hạng phúc có đâu phải là trò chơi mà cứ mãi đi tìm? Đêm thật lạnh, cồn cào những suy nghĩ, xáo trộn, băn khoăn... Vẫy vùng...
    Dấu chấm hỏi cho những cố gắng? Dấu chấm hỏi ngỡ ngàng cho nó? Dấu chấm hỏi âm thầm cho người ta?
    Những cảm nhận bất an, mọi thứ đang trôi qua, không còn chỗ cho nó trong trái tim người ấy, cho dù người dẫu có cố gắng giấu đi nhưng trái tim nhạy cảm của nó vẫn nhận ra rất nhiều điều... Đổi thay! Im lặng chờ đợi...Độc thoại với trái tim...
  2. thuy_ed

    thuy_ed Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    5.059
    Đã được thích:
    0
    Và với cả màn đêm...
  3. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nó vẫn không hiểu hay nó đang lờ mờ hiểu rằng sự thật thà thái quá hay sự thuỷ chung của nó là không cần thiết... Những giây phút hạnh phúc nhất của nó với người ta đang trôi dần về phía chân trời, thay vào đó là những giây phút dường như là hạnh phúc, dường như là say đắm đến hết mình nhưng đọng lại chỉ là những cảm nhận nhàn nhạt, vô vị và giả dối... có đôi chút nhằn nhặn đắng đọng lại rất sâu và rất lâu...
    Quặn đau, nó muốn xé toang đi tất cả nhưng điều gì đó ngăn cản nó, nói với nó hãy lặng im xem tiếp tấm bi hài kịch mà nó đã đọc kịch bản kia.
    Những ký ức đang trỗi dậy, nó hiểu, nó rất yêu người ta, nó sẵn sàng chấp nhận tất cả để mang lại cho người ta niềm hạnh phúc mà người đang theo đuổi kia chỉ trừ một điều nó không chấp nhận: sự giả dối!
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    uhm, vậy thì mệt mỏi lắm
  5. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Khuya lắm rồi
    Lang thang những miền ký ức
    Có và không
    Khô!
    Giữa những giọt nước...
    nhỏ...
    Mệt mỏi...
    đều đặn...
    Vị mằn mặn!
    Hướng về phía bình minh
    Mù lạnh...
    Vô cảm dường như quên...
    lại trỗi dậy giữa những nụ cười
  6. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0

    Ngủ say. Độc thoại. Trong mơ.
  7. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ thế nó đã sai lầm, nó chưa hiểu hết về người ta, người mà nó rất yêu. Bỏ lại sau lưng tất cả, nó đã tìm thấy hạnh phúc ở nơi người ấy...Xáo trộn, đi tìm câu trả lời, đi tìm giữa những đúng và sai, nó phải làm gì?
    Có lẽ nó không nên nói cho người ta hết tất cả những cảm nhận của mình, những phút bồng bột của nó biết đâu đã gây tổn thương cho người ta? Nó chỉ nghĩ, khi đã yêu nhau là sự bắt đầu cho một niềm tin, là nơi chân thật cho chính nó giữa những đúng và sai mà nó phải đối mặt hằng ngày, không biết người có hiểu không?
    Có lẽ nó đã quá yêu mà không còn suy nghĩ tỉnh táo chăng? Giờ mới thấy " Dao sắc chẳng gọt được chuôi"... Băn khoăn, thời gian cứ trôi qua, nặng nề quá!
    Tại sao?
    Mệt mỏi, ốm mất rồi này, giờ biết bắt đầu từ đâu để hiểu được trái tim người...
  8. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Giờ chỉ muốn thì thầm với người ấy:
    "... I miss you!"
    Tận đáy lòng nó vẫn tin ở tình yêu của người ấy, cho dù ai nói gì, thì tình yêu của nó vẫn thế, không đổi thay!
  9. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Đi ngủ đã, mệt lắm rồi, nói không thành tiếng nữa! Thán phục cho sự bình thản của người, giọt nước đã rơi xuống rồi, giờ người muốn gì nữa đây?
  10. xxmthn

    xxmthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Chắc hẳn sẽ không còn gì để nói nữa phải không? Không còn gì cả!
    " Vắng trăng thì vẫn có sao
    Vắng anh em vẫn có bao nhiêu người ".
    Thôi thế là xong, khi người ta còn yêu nhau thì người ta sẽ không làm như thế với nhau đâu em ạ. Em không muốn phải là người dứt áo, em ép anh phải làm người kết thúc thì anh cũng sẽ chiều lòng em một lần cuối. Em đừng lo, cứ vui với những gì em ước muốn, bởi anh chỉ có vậy nên dần cũng quen thôi.
    Năm cuối rồi, cố gắng tập trung vào học đi giữ gìn sức khoẻ chứ cứ phiêu du như thế rồi sẽ đi đến đâu?

Chia sẻ trang này