1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi honmacodoc, 26/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Độc thoại

    Gần 1 năm , uh đã gần 1 năm , những ngày mà anh ngập đầu trong đồ án tốt nghiệp . Em đã nói lời chia tay , sao em lại chọn những ngày ấy nhỉ ? em đã ko chịu đựng thêm được nữa , uh đã ko chịu đựng được thì chia tay sớm ngày nào tốt hơn cho em ngày đó

    Rồi thời gian sẽ giúp anh quên được em thôi ,uh anh đã quên ...
  2. honmacodoc

    honmacodoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/01/2005
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn em ,em đã cho anh 1 nhát dao , và anh đã tỉnh
  3. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Anh hãy quên em đi, hãy coi em như kẻ thì của anh nếu như điều đó làm anh vui.
  4. Konami

    Konami Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Trong lòng mình luôn hỏi tại sao lại cô đơn, tại sao mình làm thế
  5. Ngumo

    Ngumo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    10.072
    Đã được thích:
    12
    Ta nói với chính ta: Đời là thế. Không hỏi thẳng mình đâu, cứ giận thôi
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - nhiều lúc tự hỏi tại sao bà già này cảnh cáo minh hoài?
  7. greatghost

    greatghost Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    9.102
    Đã được thích:
    0
    chả có ai để quên
  8. MaiTrang84

    MaiTrang84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2007
    Bài viết:
    712
    Đã được thích:
    0
    Quên 1 người mà mình đã hằng tơ tưởng hơn 6 năm trời thật là khó. Đã bao lần tưởng sự xa cách nơi đất khách quê người có thể cắt đứt được sợi dây vô hình kia, nhưng trong những dịp tình cờ nhớ đến và gặp đến, hình ảnh xưa lại tràn về ko thể cản lại được. Mới hôm trước đây còn ngồi bên em, chợt nghe mùi hương thoang thoảng tỏa ra từ phía em, chập chờn, chập chờn như là giấc mộng, như ngày xưa chung lớp chung trường......
    Trời đất ơi, tôi sắp điên lên mất, cứu với mọi người ơi
  9. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế? Sao đưa tôi vào con đường bế tắc? Tại sao? Vfa bây giờ tôi đang nhớ anh, nhớ da diết, nhưng anh nay đâu?
  10. vodka2000

    vodka2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2007
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Ấy làm tớ thất vọng quá, thất vọng quá
    Bao biện và cố gắng giữ cho mình chút hoài niệm, ấy cũng k để tớ làm, tớ làm điều đó đơn giản vì tớ, vì tớ vì chính tương lai của tớ thôi mà
    Tớ cần mạnh mẽ, cần mạnh mẽ lắm, cần bình an cho tâm hồn

Chia sẻ trang này