1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Độc thoại

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi honmacodoc, 26/04/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. fngo86

    fngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2008
    Bài viết:
    1.932
    Đã được thích:
    0
    Minh ghét mặc áo cao cổ thế
    khó chịu lắm lắm ý
  2. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    uhm
    càng ngày càng già
    chán quá đi mất
  3. u40chuachong

    u40chuachong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    863
    Đã được thích:
    1
    mình cứ thế này!liệu có ổn k?chả rõ ràng j cả!
  4. huyenngo86

    huyenngo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    1 mình 1 giang sơn
    Kể cũng thú
    Nhưng mà chán lắm
    Bùn lắm
  5. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    mình nên nói thế nào đây nhỉ!!! nói tất cả những gì mình muốn nói ư, hay là những gì mình nói đc,
  6. betit0203

    betit0203 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2008
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Làm sao để được như trước?
  7. ptdinh

    ptdinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    660
    Đã được thích:
    0
    Buồn! Không phải những gì mình muốn là đều được.
  8. poppi87

    poppi87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    hai người nói chuyện với nhau mà cứ như độc thoại, không ai chịu hiểu và nhẫn nại nghe người còn lại nói gì?
  9. mimi812

    mimi812 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2007
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    đi ngủ thôi
    ước j đc ở HN vào lúc này
  10. samsam11

    samsam11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc đc 1 câu hay và đúng, đại ý là những điều người khác nghĩ về mình ko quan trọng bằng những gì tự mình nghĩ về mình...
    Dù cs có thế nào, dù gặp người tốt, kẻ xấu, dù hoàn cảnh trái ngang .v.v.điều quan trọng là mình tự hào,tự tin và thanh thản với chính mình ..
    uke??

Chia sẻ trang này