1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no15

    no15 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Bộ Tiếu Ngạo quả là tác phẩm ưng ý nhất của Kim Dung tiên sinh;
    Theo thiển ý của tớ thì Tiếu Ngạo 96 có Lữ Tụng Hiền đóng Lệnh Hồ Xung khá hay và có khúc Tiếu Ngạo khá hay phù hợp với phim; Tiếu Ngạo 2003(??);có Lý á Bằng đóng khúc Tiếu ngạo chả ra làm sao cả
    Box KHC có link đường dẫn nghe khúc TN 96 đó bây giờ ko biết link đã die chưa
  2. always_say_love

    always_say_love Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/08/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc lại TNGH tới đoạn LHX bình luận chiêu "Thí cổ hướng hậu..." hay quá xá.
    Tự nhiên mình chui vào KHC và xem lại toàn bộ mấy topic so sánh nhân vật thấy hay trên cả quá xá.

  3. gundula

    gundula Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2004
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0

    Đọc Tiếu Ngạo Giang Hồ cười nhiều nhưng cũng khóc nhiều. Đoạn tôi thích nhất, cũng là buồn nhất là đoạn Nhạc Linh San chết. Kim Dung đã đưa những cảm xúc của truyện lên đến cao trào. Mối quan hệ, tình cảm của Lệnh Hồ Xung, Nhạc Linh San và Nhậm Doanh Doanh cứ xoắn vào nhau, chỉ có một cách gỡ duy nhất mà thôi. Khi xem đến đoạn này lần nào tôi cũng rơm rớm nước mắt, hình ảnh cô sư đệ gắn bó từ thuở nhỏ, xinh xắn với những ánh mắt khi muốn cầu xin điều gì mà Lệnh Hồ Xung chưa bao giờ từ chối được. Đến lần cuối cùng cũng thế. Bảo Lệnh Hồ Xung phải cân nhắc, trông nom Bình Chi thật quả là quá khó. Nhưng làm sao LHX có thể từ chối được cơ chứ.
    Cả thế giới dường như đã chết trong LHX lúc đó. Cái chết của Nhạc Linh San không hẳn là điểm mấu chốt, điểm mấu chốt chính là những lời hát nho nhỏ thốt ra lần cuối cùng từ miệng cô. Bài hát thể hiện tình cảm của cô với Bình Chi thực sự đã dìm LHX xuống địa ngục. Thực sự LHX đã bị 2 nhát dao đâm cùng lúc vào đúng tim.
    Kim Dung dẫn dắt người đọc theo tình tiết truyện của mình. Khi đọc lần đầu tôi cũng đoán ra được kết cục sẽ như thế, nhưng cách Kim Dung giải quyết vấn đề thì thật bất ngờ, nó không phải là nỗi đau khổ vỡ òa ra mà là một nỗi buồn sâu thẳm, dìm LHX cũng như người đọc xuống tận cùng của sự buồn thảm.
  4. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    [​IMG]
    Được nhamdoanhdoanh sửa chữa / chuyển vào 01:38 ngày 01/01/2006
  5. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Viên Vịnh Nghi trong vai Nhậm Doanh Doanh NDD_LHX.bmp
    [​IMG]
  6. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    LHX trong tiếu ngạo giang hồ là một nhân vật chính mà tôi cảm thấy gần gũi nhất trong tất cả các nhân vật kiếm hiệp. Hắn không lên gân lên cốt chính khí lẫm lẫm, cũng không phải một tay đại hiệp giả dạng ác nhân bại hoại kiểu Giang Ling Ngư mà cách cư xử của hắn rất đời thường. Đôi khi ta cảm giác hắn có một chút gì đó giống ta hoặc giống những bằng hữu từng hiện diện quanh ta. Tuy nhiên hắn vẫn là một tay phiêu bạt giang hồ kiểu tiểu thuyết mà điển hình nhất là hình như hắn không sợ đau (không sợ đau chứ không phai không biết đau). Hắn đánh nhau với Điền Bá Quang tới thương tính đầy mình mà vẫn cười ha hả (cái này có thể thông cảm được, đôi khi ta đá bóng tới bật móng chân mà vẫn theo được hết trận, đang hăng tiết mà). Nhưng hắn uống mất thuốc của người ta thì cắt mạch máu cổ tay để trả lại. Hắn sợ sư muội của hắn đau lòng mà giơ lưng ra hứng lấy mũi kiếm. Cái này, ta không chịu nổi, người ta nói vết thương da thịt không bằng vết thương trong lòng. Nhưng ta có thể chịu được nhiều thứ xảy ra ngoại trừ đau, ta sợ đau. Đọc tiếu ngạo buồn cười thật nhưng khi Nhạc linh san chết, ta lại cảm thấy đau thay cho Lệnh Hồ Xung, cảm giác bị một mũi kiếm khắc nghiệt từ trên trời rơi xuống xuyên sâu vào da thịt.
  7. hw

    hw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2001
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Đông chí này nói đúng, nhiều lúc cảm giác LHX lên gân hơi quá, nếu ko thì là 1 nhân vật thật hoàn mỹ
  8. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Nhậm Hiền Tề đóng Lệnh Hồ Xung là đạt nhất từ trước đến nay. Rất xúc động và rất hay. Tuy nhiên, kinh phí phim hơi ít nên có nhiều thiếu sót. VD: Đào Cốc Lục Tiên biến thành... Đào Cốc Nhị Tiên...
  9. NhamDoanhDoanh

    NhamDoanhDoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/05/2002
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    1
    Em thấy chuyển thành Đào Cốc Nhị tiên lay hay, làm cho nhân vật đỡ loãng, hai ông già đối đáp với nhau vui hơn là 6 ông già chen nhau loạn xị ngậu chứ.. nhân tiện có ai biết cho em hỏi diễn viên đóng vai Nhạc Bất Quần tên là gì a?
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Tui... hổng biết!

Chia sẻ trang này