1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Bác Hồ bảo có đức mà không có tài thì vô dụng he he...
  2. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu là không phải đâu, em nhớ bác Hồ bảo là: Có Đức mà không có tài thì làm việc gì cũng khó, có tài mà không có đức mới là vô dụng. Hay là em nhớ nhầm?
  3. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he bác Hồ của tớ là bác Hồ Quý Ly, không phải bác Hồ Chí Minh đâu
  4. trungphongqkamejoko

    trungphongqkamejoko Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    414
    Đã được thích:
    0
    Khà khà khà, gọi Hồ Quý Ly = bác, xem ra chí khí của Vi Nhất Tiếu không kém Hồ Quý Ly nhận là con cháu của vua Nghêu, vua Thuấn đâu nhỉ. bái phục
  5. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ hơ, cho em xin phép vi đại nhân cười tí chút!
    Hoá ra bác đem cái chuẩn thời phong kiến ra xem ai tài, ai tệ đấy ư?
    Lại cho em cười phát nữa....
    Bác chữa sang Hồ Quý Ly nói nghe cũng hay ghê, thế câu ấy ở đoạn nào vậy bác? Kẻ thích "tầm chương trích cú" hẳn biết, nhỉ?
    Ặc, hôm nay em mạn phép. Tiếu ngạo giang hồ cái nhỉ!
    Doanh Doanh muội ới, tấu một khúc xem nào
  6. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    He he bác Hồ của tớ là bác Hồ Quý Ly, không phải bác Hồ Chí Minh đâu
    ----------------------------------------------------------------------------
    Bác Hồ cũng có nói: kẻ nói khoác khi bị lật tẩy thường hay cãi cùn cãi cố.
    Bác Hồ của tớ cũng k phải Bác HCM mà là bác Hồ....Tôn Hiến
  7. bactinhlang

    bactinhlang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2004
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Qua bên LSVH lôi mấy cái topic về Hồ Quý Ly lên mà đọc,chỉ nhớ mang máng là câu này HQL nói khi thông qua một câu đối mà thử 2 con trai của mình có hoài bão hay không....
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    He he chú ASL ạ, cái gì cũng có tiêu chuẩn của nó. Gỗ xem vân, ngựa xem răng. Người như chú thì lấy cái thước đo đấy ra làm chuẩn là được rồi.
    Anh đồng ý với chú là KHC là forum về kiếm hiệp, nhưng anh cũng nhắc với chú là chú đang sống ở thế kỷ 21 nhé. Anh cứ thấy có thằng giả cầy nào tưởng tượng ra mình là Lệnh Hồ Xung rồi ẽo ợt gọi "Doanh muội ơi" là anh rùng hết cả mình...
    Ngày xưa ở đây đã có một thằng cu như thế làm bà con mỗi lần vào KHC đều phải mang ống nhổ theo sẵn sàng "gọi Huệ", giờ lại thêm chú nữa, anh thật, anh chết mất.
    Mà thấy nhiều chú ở đây sense of humour hơi bị kém nhỉ. Anh tự hỏi nếu anh trả lời là bác Hồ của anh là Hồ Nhất Đao thì không biết có chú nào hiểu ra được vấn đề không?
    Được vinhattieu sửa chữa / chuyển vào 10:09 ngày 09/01/2006
  9. mabun

    mabun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2005
    Bài viết:
    1.036
    Đã được thích:
    1
    Qua bên LSVH lôi mấy cái topic về Hồ Quý Ly lên mà đọc,chỉ nhớ mang máng là câu này HQL nói khi thông qua một câu đối mà thử 2 con trai của mình có hoài bão hay không....
    -----------------------------------------------------
    Về câu đối mà Hồ Quí Li thử hoài bão con mình ,tôi chỉ nhớ giai thoại:
    Vì muốn truyền ngôi cho con thứ là Hồ Hán Thương nhưng sợ con cả là Hồ Nguyên Trừng không phục nên HQL lấy nghiên mực làm đề tài ra vế đối:
    Thử nhất quyền kì thạch,hữu thời vi vân vi vũ, dĩ nhuận sinh dân
    (viên đá bằng nắm tay kia rồi cũng có lúc làm mây làm mưa tưới mát dân lành)
    Hồ Nguyên Trừng lấy chậu tùng cảnh làm đề tài để đối lại :
    Giá tam thốn tiểu tùng, tha nhật tác đống tác lương, dĩ phù xã tắc
    (cây tùng nhỏ chỉ 3 tấc này ngày sau làm rường cột để phò tá cho đất nước)
    HQL nghe vế đối biết HNT không có ý tranh đoạt nên yên tâm truyền ngôi cho HHT rồi lên ngôi Thái thượng hoàng.
    Câu chuyện tôi biết là vậy k biết còn vế đối nào khác nữa chăng?
  10. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Ô hô hô Phải nói là bắt gặp bài viết nào của Bức Vương cũng thấy cười đau cả bụng, hài vãi!
    Bác khoái dơi thì cho em xem... mũi, nhỉ?
    Có khi bác còn lôi cả ... Hồ Nhất Thống ra cũng chả biết chừng...
    Hay có bác nào tên là Hàm Hồ bác cũng lôi ra nốt để tranh phong?
    Bác ơi, đây là kiếp hiệp cốc nên em nói năng ra vẻ kiếm hiệp tí thì bác đã rùng mình rồi. Thử hỏi, chừng nào bác mới hết "chảy mũi" đây...
    Mà cái vụ này làm em "rùng mình" đấy! Em gọi Doanh Doanh thì chí ít chúng em cũng có "duyên phận" trong tiểu thuyết của "cắm dùng xếnh xáng". Không lẽ bác bắt em gọi "Vi Nhất Tiếu... muội ơi!" một cách tình cảm sao? Ặc, vụ này em không kham nổi

Chia sẻ trang này