1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meo_con_ngoc_nghech1986

    meo_con_ngoc_nghech1986 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ,thế thì bạn tìmđọc Tiếu ngạo đi.Mà đừng xem phim.
    Tôi đọc Kim Dung quá nhiều lần tới mức không đủ dũng khí để xem hết một tập phim Ỷ thiên Đồ long ký,nó quá tệ.
  2. nhv20

    nhv20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì thấy đoạn LHX mất hết công lực lẽo đẽo theo sư môn tránh nạn nhìn tiểu sư muội cùng LBC tung tẩy với nhau cùng đoạn lúc hấp hối bên cạnh Doanh Doanh là thành công nhất. ........và cười là các đoạn về Đào Cốc 6 tiên.
  3. alway_says_love

    alway_says_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    297
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ, hôm nay đọc TNGH, đoạn LHX uống rượu mới hào sảng làm sao.
    Mình cũng vừa uống rượu xong!
    Xóa vì kô ăn nhập gì với nội dung topic
    u?c kieuphong s?a vo 03:18 ngy 24/01/2006
  4. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tiếu ngạo hay lắm, rất vui và có buồn nữa. Tôi chỉ tình cờ xem phim thôi, thật may mắn và có duyên, đó là lần đầu tiên tôi xem phim kiếm hiệp của Kim Dung. Và sau đó các phim kiếm hiệp khác tôi cũng chẳng buồn xem nữa.
  5. maingocmanh

    maingocmanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đùa bác mới chỉ xem phim thôi ah
    cho em hỏi có phải bộ 2003 do Trung Quốc sản xuất mà Lý Á Bằng đóng vai Lệnh Hồ Xung.
    Em xin nói thực lòng: BỘ phim đó siêu chán, thay đổi hết tác phẩm. Một bộ tiểu thuyết hay nhất của Kim Dung(theo ý em ) nhưng trở thành một bộ phim dở ẹc. Chán nhất là nhân vật đóng Thánh Cô Nhậm Doanh Doanh. Trong chuyện thì xinh đẹp và đầy cá tính như thế mà diễn viên ...chậc.....chậc
    Tiếc thay nhiêu người chưa từng đọc qua truyện mà đã xem phim.
    Có lẽ cũng vì lý do này mà rất nhiều người cho rằng chuyện Thần Điêu Đại Hiệp là truyện hay nhất của KD đại hiệp. Tại vì công nhận phim Thần Điêu Đại Hiệp do Cổ Thiên Lạc đóng quá hay.
    Ý em muốn nói là đừng có đánh giá tác phẩm kiếm hiệp sau khi xem phim. Chắc chắn sẽ rất nhiều thiếu xót.
    Như truyện của Cổ long đại hiệp, đọc thì hay vô cùng nhưng xem phim thì siêu chán. Đơn cử như truyện Lục Tiểu Phụng truyền kỳ, đọc thì quyến rũ như xem champion league, nhưng xem phim thì cứ như xem V league
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Thỉnh thoảng đọc lại TNGH, thấy đoạn Lệnh Hồ Xung gặp Doanh Doanh, vừa buồn cười vừa ứa nước mắt. Thằng con trai nào khi gặp trắc trở trong cuộc sống mà lại có hồng nhan tri kỷ như vậy thì quả là may mắn.
    Phim nay` có lẽ để bọn Hàn dựng hay hơn Tàu
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ko gì có thể đồng ý với bạn hơn và cũng ko ngôn từ nào để diễn đạt sự chí lý trong lời nhận định của bạn!!!
  8. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    ý, em lại không thể đồng ý với câu phim này để Hàn dựng thì hay hơn Tầu.Đành rằng có nhiều phim Hàn về tình yêu khá hay , nhưng để dựng lại truyện Kim Dung, dù chỉ dựng lại 1 trích đoạn LHX - NDD gặp nhau thôi, e rằng cũng khó mà ngửi nổi.Em không chê phim Hàn đâu, nhưng đem 1 cái mang đậm màu sắc truyền thống của nền văn hoá này thể hiện trên cái phông truyền thống của 1 nền văn hoá khác, sợ rằng chỉ gây phản cảm. Phim Hàn giỏi khai thác những trạng thái yêu đương giận hờn day dứt xốn xang... của tình yêu nhưng không phải dựng về tình yêu nào cũng được. 1 hiệp khách Trung Hoa khác với 1 hiệp khách Triều Tiên ( cái này cảm nhận được sau khi xem nhiều phim kiếm hiệp TQ và Trà mẫu của HQ ) , vậy thì tình yêu của 1 đôi anh hùng mỹ nữ Trung Hoa cũng không thể nào giống những tình yêu kiểu HQ hay na ná HQ được.Chỉ có người hểu được cái "hồn " Trung Hoa thì mới dựng được thành công 1 bộ phim về người Trung Hoa thôi ạ, mà không cứ gì Trung Hoa, nước nào mà chẳng thế!
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    nếu bạn để ý cái kiểu cười của biểu tượng ở cuối câu thì bạn sẽ hiểu ý mình là gì!
    Vốn dĩ mang danh là một lãng tử bạc hạnh, trọng rượu hơn luân lý, nhưng mỗi hành động của gã lãng tử ấy đều có thuỷ, có chung, mỗi suy nghĩ của hắn đều thấu đáo nhân tình thế thái, nhưng nếu như không có một hồng nhan tri kỷ như Doanh Doanh, liệu hắn có phải là đại anh hùng hào kiệt như đoạn kết cuối câu chuyện? Cuộc đời của Lệnh Hồ Xung thật buồn, không song thân phụ mẫu, gửi thân được vào một trong Ngũ Nhạc KiếmPhái lại gặp một nguỵ quân tử làm sư phụ, một bạc tình cô nương làm mộng song kiếm hợp bích, một kẻ đoản mệnh làm sư đệ, một lão già bất đắc chí làm sư gia, một tên dâm tặc làm anh hùng tri kỷ...
    Dù Kim tiên sinh có thấm nhuần câu "Bĩ cực thái lai" để trống giong cờ mở, chén rượu cuộc cờ, dưới trăng đàn hát ... Cho hắn võ công cái thế để giương danh thiên hạ, cho hắn một Doanh Doanh bất phàm để làm nội tướng, liệu có chođược hắn một chữ "Hoan" tròn vẹn hay không?
    Theo tôi, TNGH chính là cảnh giới cuối cùng của Kim Dung, cũng có thể là cảnh giới cuối cũng của truyện kiếm hiệp. Gấp lại trang cuối cùng, bỗng thấy như khi ăn thịt đại bàng, mọi chim muông khác đều không biết bay cả!!!
    Cuộc đời vốn là hành trình kiếm tìm không mệt mỏi, hay không thừa nhận sự mệt mỏi. Dẫu chính nhân quân tử hay đại ma đầu, thảy đều đau đáu một mục đich riêng của mình. "Buông đao xuống thành Phật" chẳng phải là muốn thành Phật phải giết người hay sao?
    ............
  10. phuongngocmai

    phuongngocmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    1.251
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đọc lại Topic này,tự nhiên nhớ đến hồi mình nằm vắt chân trên giường nghiền ngẫm TNGH.Thỉnh thoảng lại " hi hi hi,ha ha ha..." làm mẹ đang nấu cơm dưới bếp xách đũa cả chạy lên "bốp" cho một cái vào trán!
    Đọc đến đoạn Lão Đầu Tử vì có mỗi cô con gái yếu nhược mà đặt tên là Lão Bất Tử,ngẫm ra là "Già mà không chết,mãi mà không chết" cười lăn lộn đau hết bụng.
    Lại còn đoạn LHX cắt tay lấy máu cho em Già Không Chết uống,hai người bên trong thì dở sống dở chết,bên ngoài thì Tổ Thiên Thu chúc mừng Lão Đầu Tử có con rể quý,lại thêm bọn Đào Cốc Lục Tiên đứng ngoài tung hứng:
    "- Đào Thực Tiên nói:
    --Trời ơi,Tam ca nghe kìa,Cô gái béo mập năn nỉ xin tha,nói cái gì "Ngươi đừng ép ta,ta thật không muốn....
    Đào Chi Tiên nói:
    --Đúng vậy,tiểu tử LHX cực kỳ bá đạo ngang ngược.Hắn nói :"Không được cũng phải được,mau!
    Đọc TNGH xong thấy tinh thần sảng khoái dễ chịu,yêu đời hơn nhiều rồi!

Chia sẻ trang này