1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sabbath

    sabbath Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Em đọc 2 lần nên chả nhớ đc nhiều như các bác, nhưng mầ TNGH đúng là tuyệt đỉnh
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    @phamngocmai&sabbath: Hoàn toàn đồng ý với cả hai bạn!
    Có thể nói Tiếu Ngạo Giang Hồ như dòng suối mát tưới mát những tâm hồn đau khổ và nặng nề, nó đưa con người đến với sự hòa hợp với tự nhiên, sống chân thành và khoáng đạt, lại đầy sự tự nhiên với Đạo, và do đó đã trở nên siêu thoát mà vẫn ngang nhiên tồn tại giữa cõi đời đầy phiền não này; nó đưa con người đến với một sự toàn hảo về tình yêu đôi lứa và cũng chính là con đường thật sự của cái gọi là ái tình thế gian; nó đưa con người nhận ra một chữ Không trong tất cả thế giới và cảnh giới của tự Tâm, nó đưa con người nhận ra một chữ Vô trong tất cả các thế giới của thế giới và cảnh giới của cảnh giới của vẫn chính tự Tâm để hòa làm Nhất thể với Đạo, biểu hiện rõ nét nhất ở nguyên lý "Dĩ vô chiêu thắng hữu chiêu" của Độc cô cửu kiếm đã lấy một chữ Vô để đi khắp hết thiên hạ mà hết sức chân thành và hư tâm!
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 14:03 ngày 17/05/2007
  3. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    Đọc Tiếu Ngạo và cười, uh nhưng em sẽ cười kiểu gì đây? Cười khà khà, cười sảng khoái hay nhếch môi nhẹ như cánh ruồi bay thoảng để mà "tiếu ngạo giang hồ".
    Cười nhẹ nhàng trước giọng kể thiên hạ về 1 chàng lãng tử dịu dàng với 1 tiểu ni cô, hài hước, ngạo ngược trước khó khăn. Để rồi sau đó những nét cười vẫn thoảng qua, phảng phất trong từng câu chữ khi em đọc về cuộc sống của những môn đệ phái Hoa Sơn.
    Kìa là Tiểu Hầu nhi, tham rượu nhưng đầy tình, nào là tiểu sư muội giọng véo von, tình say đắm. Hình như em đã cười trước cái cảnh cô tiểu sư muội nhảy rất xa, sát mép vực. Uh, cái hiếu thắng của ngươì thiếu nữ vô tư lự trước cuộc đời.
    Để rồi, cười đó, khóc đó, đắng cay đó, suy nghĩ đó vì cái tình nhi nữ. Câu dân ca vẫn véo von, tấm lòng người nhi nữ vẫn si nặng nhưng cuộc đời đã thay đổi rất nhiều rồi.
    Em vẫn day dứt, vẫn cười rất nhẹ, rất buồn khi đọc về Xung Linh kiếm pháp. Mối tình thơ dại vẫn mãi mãi là thơ dại mà thôi, đủ thơ dại để nhớ, đủ thơ dại để thương, đủ thơ dại để quên đi thực tại lạc vào thủa xa xưa nhưng... Uh, mọi cuộc tình nào mà chẳng có chữ nhưng..
    Vì nhưng nên em mới cười tiếc nuối, cười tiếc thương khi người nhi nữ đến lúc chết vẫn lo lắng cho người tình lang oan nghiệt. Trước lúc nhắm mắt, yêu nhiều nhưng liệu hận có bao nhiêu?
    Uh, thì cứ nhẹ miệng mà mỉm cười thôi em nhỉ? Mối si tình nhi nữ lúc nào chẳng để lại 1 nụ cười như thế, dịu nhẹ nhưng day dứt.
  4. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Tiếu Ngạo Giang Hồ
    đc viết trên vạch ranh giới giữa niềm tin_nghi ngờ
    trên vạch của vòng tròn âm dương
    nó là thời điểm quá độ giang hồ ^^^_^^^

    Tiểu Tử lệnh hồ xung là giọt nước tràn ly
    sóa bỏ đường ranh giới chính đạo_ tà đạo cứng nhắc
    TNGH hay còn gọi là cười nhạo trắng đen
    khi người ta cố gắng phân chia hoặc thành trắng__hoặc thành đen
    "giữa trắng và đen là n màu khác"

    " không có gì là tuyệt đối" nên sẽ ko thể có cái gì đúng là trăng, đen đc
    _________________________
    truyện này mình thích nhất là phong cách của lệnh hồ xung
    khâm phục nhất : tả lãnh thiền
    thương nhất : nhac linh san
    buồn cười nhất : nhạc bất quần
    sướng nhất : đào cốc lục tiên
    tủi thân nhất : ngi lâm muội tử
  5. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại thích nhất là phong cách của LHX và khẳng định rằng sướng nhất chính là Đào cốc lục tiên vậy, ?
  6. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1. nguyên nhân mình thích phần lớn nó gắn với cái tôi riêng của mình
    LHX: bởi trong hắn có nhiều cái tương đồng với mình
    mình cũng lại thấy những cảm giác của mình trong hắn
    còn đào cốc lục tiên : chắc tại là mình hay suy nghĩ nhều quá nên thích ( chúng chẳng càn tư tưong hay hiểu biết , triết lý gì
    nhưng lại luôn vui vẻ, hiếu động, giữ đc đôi mắt trẻ con>> "sống như 1 dòng sông" )
    hiểu biết nhiều> ước vọng nhiều> ham muốn nhiềuthăng chầm nhiều
    cũng là điều tất yếu, cũng là điều cần phải có và cần phải qua
    nhưng
    nhiều khi cũng mệt mỏi "đường càng xa càng nhiều núi, lên càng cao, càng lạnh, càng khó thở, lại càng cô đơn !! "
    2. mình thiên về trực giác, cảm giác
    thấy thích là thích , cái mình thích mà giải thích đc thì thường là cái chưa thích lắm
    3. vào ttvn chưa lâu đọc bài của bạn cũng chưa nhiều
    nhưng mình cảm thấy mấy bài viết gần đây của bạn có nhiều thay đổi
    theo cảm nhận của mình hình như bạn gặp đc 1 người cần gặp của bạn
    khi nhiễm tư tưởng, niềm tin do bên ngoài mang lại là 1 trong nhưng thời điểm rất nguy hiểm
    ( nói linh tinh vớ vẩn _ không phải cũng đừng cười bạn nha__rất vui làm quen _hi` )
  7. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    1. Theo mình nghĩ, chúng ta cũng nên sống y hệt như một đứa trẻ, vì điều đó là rất tốt và cũng là hòa hợp được với Đạo. Sống giống như một đứa trẻ ko có nghĩa là chính là một đứa trẻ, mà là tâm hồn và tính cách, mọi việc nên lấy sự chân thành mà vô tư, ko suy xét mà đối với mọi người!
    Mình cũng rất thích hình tượng của Đào cốc lục tiên, khi nào có dịp thì mình sẽ nói nhiều hơn về Đào cốc lục tiên cho bạn nghe nhé!
    2. Mình rất đồng ý với bạn, cái mà chúng ta thích mà có thể giải thích được tại sao chúng ta thích thì vẫn chưa phải là cái chúng ta rất thích.
    3.Bạn vào ttvn chưa lâu mà bạn đã biết được cách viết của mình dạo gần đây có gì đó thay đổi àh? Sao lại hay thế nhỉ?
    Dù sao mình cũng rất vui khi được kết bằng hữu với bạn!
  8. muabongmay2207

    muabongmay2207 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sau mỗi dòng chữ như thế này
    là 1 tâm hồn
    1 tâm trạng
    1 thời điểm
    1 sự quan tâm
    hoặc chỉ thuận tay mà nói ra
    ___________
    lúc này thấy thật buồn
    cô đơn
    trống trải

    quen với nó đã lâu lâu rồi
    vậy mà
    vẫn cảm thấy hụt hẫng thế nào đấy
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295

    Tình yêu nam nữ trong truyện kiếm hiệp quả thực đẹp, nhưng thứ tình cảm treo đầu gươm mũi giáo còn có thể bền vững như vậy, tại sao ở cuộc đời quá đỗi yên bình này lại trở nên mỏng manh?
    Nhiều lúc cũng muốn trở lại thành một gã lãng tử như ngày xưa...
    Sao giờ nhìn lại, thấy mình sắp thành Nhạc Bất Quần, có lẽ tình yêu cũng vào hùa, đi làm xã giao, uống rượu xã giao, giờ cũng sắp bắt mình "yêu xã giao'''' mất rồi...
    Có thật là có Doanh Doanh không?
    Doanh Doanh....
    Không phải gọi tên, chỉ là nhắc nhở thôi!
    Đời chỉ có hai người, sao không bỏ mặt nạ ra?
    Hạnh phúc là một khái niệm trìu tượng, sao cứ phải gói lại?
    Anh hay trêu em, vì tuổi thơ em không có bạn chơi!
    Anh hay ôm em thật chặt, vì thời đẹp nhất em không có người yêu!
    Anh hay lặng lẽ ngắm em, vì chưa có ai khen em đẹp!
    Thế là yêu còn gì, không hiểu à???
  10. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Hôm nay đọc lại topic này, thấy thật là hay ho!
    Nào quần hùng, hãy cùng LHX_NDD (nick cũ của tại hạ), cạn một vài chén rượu cho thống khoái thân tâm nào!
    Hy vọng, vào một dịp gần đây, tại hạ sẽ có cơ hội nói về những điều hay ho trong Tiếu Ngạo Giang Hồ cùng quý vị!

Chia sẻ trang này