1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    Thêm một chuyện thú vị về anh chàng LHX này là ...không hiểu tâm lý ...con gái lém.. Lúc phát hiện ra Cô cô thực ra chỉ là một cô gái non choẹt và xinh như một trái táo chín thơm lựng hắng ta bỗng động lòng...liều mà ... mi đuợc một phát. Cũng có sao đâu? Thế mà sau này thân thiết hơn lại đâm ra sợ sệt vẻ nghiêm nghị của DD. Thật là ...phí
  2. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Ý của bạn là gì, bạn có thể diễn tả rõ hơn được ko?
  3. phuongnam_kts

    phuongnam_kts Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    600
    Đã được thích:
    5
    Chắc bạn này nói đến chi tiết không thống nhất lắm trong tính cách của Lệnh Hồ Xung. Anh chàng lãng tử luôn có xu hướng tách mình ra khỏi dòng cuốn của võ lâm, kiếm hiệp. Luôn khát khao đuợc sống với những cảm xúc của đời thường. Say sưa với ruợu, nhỏ nuớc mắt vì tình, ngạo nghễ vui đùa cùng lũ chúng bạn tà, dị. Một tính cách như vậy, thật dễ hiểu khi anh chàng lãng mạn Lệnh Hồ Xung dám đặt cái hôn trộm lên má của Nhậm Doanh Doanh ngay trong lần mặt kề mặt đầu tiên (Có thể coi là chưa chính danh...quen biết cho lắm). Chi tiết này thực sự như kéo thế giới mơ màng của hiệp khách trở về gần với đời thực hơn. Vậy nên, người đọc phần nào không tránh khỏi bâng khuâng khi mà sau này, khi Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh đã chính danh ngôn thuận rồi, đã sống chết vì nhau rồi thì hình như tác giả bỏ quyên mất việc phải thêm mắm muối, gia vị vào truyện tình đẹp mà sóng gió của đôi trẻ này.
    Bác Batkhatunghi thử check lại xem, trong suốt quãng thời gian yêu đương về sau của đôi tình nhân này hình như tác giả lại quay lại với phuơng pháp xây dựng về nhân vật theo kiểu: nắm tay nhau, nhìn nhau...vậy là hiểu hết nhau rồi. Dĩ nhiên là tuỳ con mắt của mỗi người nhưng cá nhân em thì em cũng thấy hơi...tiếc. Tiếc cho Lệnh công tử, cho Nhậm tiểu thư, tiếc cho Tiếu ngạo giang hồ, và tiếc cho nguời hâm mộ...
    Được phuongnam_kts sửa chữa / chuyển vào 10:29 ngày 20/08/2007
  4. ngocmai227

    ngocmai227 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    2.383
    Đã được thích:
    0
    TNGH cũng hay nhưng e thấy không buồn cười lắm, đọc LĐK mới gọi là buồn cười, nhiều lúc cười chảy cả nước mắt
  5. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    He, thía thì em chả có gì để nói nữa.
  6. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Chẳng phải nếu Kim Dung tiên sinh mà đưa vào các đoạn miêu tả cảnh "âu yếm" của NDD và LHX thì chẳng phải gọi là dung tục trong một bộ triết lý về nhân sinh và đời sống, Đạo và Thế sự sao các bác?
    Chẳng phải nếu như thế thì đó ko phải là phong cách của Kim Dung khi muốn cho người đọc tự mình tưởng tượng và thêu dệt nên một thế giới tùy theo trí tưởng của mỗi người sao các bác?
  7. BatKhaTuNghi

    BatKhaTuNghi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    2.255
    Đã được thích:
    11
    Nếu tìm cái cười cợt khiếm nhã hay thường tình thế gian ở TNGH thì bạn nhầm đường rồi đấy!
  8. Pen7CAD

    Pen7CAD Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/08/2007
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    3
    . Kim Dung mà dung tục thì đâu còn là Kim Dung nữa. Em xin đồng ý cả 2 tay với bác.
    Có điều, cần phải nói lại thêm cho rõ là ngay cả "Lộc đỉnh ký", một tác phẩm mang bề ngoài của kẻ lãng mạn, sân si ấy, qua ngòi bút của Kim Dung cũng hiện lên đầy màu sắc trào phúng. Qua nụ cười khúc khích, ngẫm lại mới chợt nhận ra cái thâm thuý, cái tình người mà tác giả đã khéo léo cài vào trong đó.
    Vậy thì quay lại với Tiếu Ngạo, cái nụ hôn "duy nhất" mà Lệnh công tử trót buông trộm lên cặp má đào của nàng Doanh Doanh làm sao mà dung tục? Trái lại, nó chỉ mang thêm cái tình người ***g vào giữa câu truyện của bố cục chặt chẽ, của kết cấu tinh vi....mà thôi.
    Cái mà người đọc còn cảm thấy thiếu thiếu ở đây chính là cái thiếu của mật độ những chi tiết thú vị như vậy, thiếu cái tình tứ đời thường của cuộc sống mà nguời đọc vẫn kỳ vọng vào anh chàng lãng tử đáng yêu Lệnh Hồ Xung là vậy..
    Dĩ nhiên, xin đính chính lại với các bạn đọc khác mà là hiện thân của các trang quân tử khiêm khiêm thì em ...không dám khua môi, múa mép gì nữa.
    He he,cám ơn bác Phuongnam thật là nguời hiểu em.
    Được pen7cad sửa chữa / chuyển vào 20:12 ngày 20/08/2007
  9. dangluanbk

    dangluanbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    hic.....mình mê bộ TNGH nhất mà hôm nay mới đọc dc cái topic nì...tiếc wa..đọc bộ TNGH thấy thoải mái thế. chỉ có đoạn cuối thấy hơi nặng nề. Nhiều nhân vật tính cách rất hay. Nhất là LHX tự tại, phiêu bạt, ko j ràng buộc dc.lại thêm dc em DD hay vãi nữa chứ. Mình đọc bộ này từ c2, nhai đi nhai lại đến chục lần, xem phim mãi vẫn ko thấy chán...mà cái đoạn tả LHX đấu kiếm với Xung Hư thấy hay phết...
  10. uhohwtf

    uhohwtf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2007
    Bài viết:
    655
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, nghe bác này nói mà cứ gai hết cả người
    Nhắm mắt lại cũng thấy con đường diễn tiến mà mình đang dấn vào mà không rút ra được,hix. Càng đi trên nó càng thấy rời xa các giá trị bấy lâu nay theo đuổi. Lại phải đọc lại TNGH để chấn chỉnh thâm tâm thôi

Chia sẻ trang này