1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tonakin

    Tonakin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2007
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    "Đào Cốc Lục Tiên"
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Tại sao lại để trong dấu nháy vậy bạn " " ?
  3. giacnamkha

    giacnamkha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    514
    Đã được thích:
    0
    Em cũng thích đọc TNGH nhưng xem phim làm sao mà hay bằng đọc sách được. Làm sao mà diễn viên có thể diễn tả được hoàn toàn những gì mà KD muốn chuyển đến người đọc
    Hì hì...chúc bác một vại vì cùng thích TNGH như em
  4. Minhdark

    Minhdark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Ờm, hình như mọi người quên mất 1 nhân vật, đó là mụ ni cô già - mẹ của Nghi Lâm- vợ của Bất Giới .
  5. nghialong

    nghialong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2007
    Bài viết:
    1.686
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét nhân vật san san
  6. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Hí hí, mình lại thấy 1 điểm nữa giống nhau với bạn nghìalóng roài. Ghét cái con hâm ấy thế không biết. Chẳng phải ghét nó vì nó đá đít LHX, hay vì nó đi theo thằng LBC mà chỉ thấy tính cách nó rất đáng ghét. Cũng là một tấm gương si tình đấy, nhưng vẫn ghét.
    Đọc Tiếu Ngạo mà cười là đúng rồi. Cả tác phẩm như một tràng cười dài vào thế gian. Ngạo như LHX mới xứng đáng là ngạo.
    Nhưng chú này vẫn còn kém. Chú này thua nhân vật Vi Tiểu Bảo ở chỗ là không chịu vào Nhật Nguyệt Thần Giáo. <== Đây là một biểu hiện tâm vẫn còn chưa thông suốt. Vi Tiểu Bảo làm việc cho Khang Hy, cho Thiên Địa Hội, cho Thần Long Giáo, cho bản thân nhưng vẫn luôn giữ thế cân bằng và cố gắng sống cho có ích. LHX thì coi NNTG là ma giáo, ko muốn tắm chung hồ nước đục với những người này thì vẫn chỉ là suy nghĩ tầm thường của thế gian mà thôi.
    Bản thân trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, nhân vật nào là chính, nhân vật nào là tà nó đã thể hiện rất rõ. Trong hắc đạo có chính, trong bạch đạo cũng có tà. Vậy thì chỉ có người chính hay người tà, chứ đâu có phe nào là hắc đạo, phe nào là người tử tế?
    Sống ở trên đời mà vẫn lăn tăn chuyện hắc bạch thì vẫn chưa thể xứng gọi với 4 chữ Tiếu Ngạo Giang Hồ được.
    Mình rất thích nhân vật LHX nhưng có 2 điểm chưa vừa ý. Điểm thứ nhất đã phân tích ở trên. Còn điểm thứ 2, hí hí, đây là ý nghĩ cá nhân thôi nhé. LHX mãi mới dứt cái tình với em Nhạc Linh San là ếch.
    Ai tôn thờ chủ nghĩa tình si thì sẽ thích điểm này ở LHX, còn tớ thì đek thích. Ai nhất trí về điểm thứ 2 này tớ mời cốc bia
  7. heoconlonton

    heoconlonton Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    1.298
    Đã được thích:
    0
    "Đừng bao giờ em hỏi, vì sao ta yêu nhau, vì sao tay anh lạnh ... vì sao và vì sao? " Uh, tại sao phải hỏi vì sao Nhạc Linh San yêu Lâm Bình Chi, và nàng chưa bao giờ phản bội Lệnh Hồ Xung vì hình như Nhạc Linh San chưa bao giờ yêu Lệnh Hồ Xung.
    Đọc Tiếu ngạo, gặp nhiều tấm tình si, Nghi Lâm si, Linh San si, Doanh Doanh cũng si, Lệnh Hồ Xung như chàng lãng tử ngạo nghễ cừơi nụ cừơi có dăm phần chua chát giữa những hình bóng hồng nhan.
    Em chưa bao giờ nghĩ Doanh Doanh hạnh phúc, em chưa bao giờ nghĩ Lệnh Hồ Xung yêu Doanh Doanh, cái tình dở dang, dại khờ của chàng đã dành cho tiểu sư muội hết rồi.
    Tại sao phải giận, phải ghét Nhạc Linh San, yêu chẳng phải tội, si chẳng phải tội, nàng yêu Lâm Bình Chi vì đơn giản đấy là mẫu người con trai nàng cần.
    Nhắc đến Linh San là nhắc tới người thiếu nữ, hoạt bát, bướng bỉnh, cười rộn ràng trong cái "nôi ấm áp" của cuộc đời thơ ấu. Hoa Sơn tuyết phủ, nghe tiếng rộn ràng cừoi vì đại sư ca của nàng, nghe tiếng hát véo von khúc dân ca phúc kiến dành cho tình nhân của nàng và cũng nghe cả tiếng khóc thầm đêm tân hôn, cứơi chồng mà không được làm vợ của nàng.
    Nàng hiếu thắng, tươi vui, làm thắt lòng đại sư ca khi nhảy sát mép vực chỉ vì 1 lời cá cựợc. Nàng si tình, nhu mì, ngượng ngiụ khi đặt tên "Xung Linh kiếm pháp''''. Người con gái như thế làm sao mà LHX cả đời không yêu, không nhớ, không thương.
    Uh, dù đến chết nàng si tình LBC, thì người con gái hữu tình đó cũng dành cho đại ca ca những tình cảm âu yếm đủ để LHX cả đời không quên nàng, không quên phút giây cuối cùng trước khi nhắm mắt vẫn xin cho tình lang một đời.
    Được heoconlonton sửa chữa / chuyển vào 16:27 ngày 28/12/2007
  8. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    nhớ xưa luyến ái Trương công tử
    xương trắng nghìn năm hận chửa tan
    nàng luyến tiếc thời gian êm đềm với LHX, nếu như nàng iu LHX thì cuộc đời đâu đến nổi hẩm hiu
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Điều đó thể hiện rất rõ tinh thần của Kim Dung tiên sinh: tình yêu xuất phát từ nền tảng chân thật sâu thẳm bên trong con người chứ ko phải là hình tướng bên ngoài thì sẽ luôn luôn bền vững và mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những ai trân trọng và hướng tình yêu theo cách đó, LHX_NDD là một đặc trưng biểu tượng cho điều này.
    Còn NLS_LBC, lại hướng sang kiểu cách quân tử, đạo mạo bề ngoài mà quên để ý đến bản chất thực và con người bên trong cùng cái gọi là bản sắc của một nam nhân trong thời đại máu me mưa máu giang hồ đó, nên kết cục thật thảm hại, tuyệt tử, tuyệt tôn, phu sát thê, v.v...
    Chưa hết, Kim Dung ko dừng ở đó mà con đi xa hơn, tình yêu dù là theo "trường phái" nào, giá trị bên trong hay vẻ phong nhã, quân tử, ... bên ngoài thì cũng đều cao tột qúy giá và đẹp đẽ, nếu đó đã là tình yêu thật sự. Ơ LBC và NLS, dù LBC giết hại NLS, nhưng khi LHX gặp NLS, nàng vẫn ko hề hận LBC đã sát hại mình mà còn cầu xin LHX, đại sư huynh của một tiểu sư muội, hận ko băm cắt LBC ra thành trăm mảnh thì thôi, đằng này lại cầu xin LHX tha cho LBC và để ý chăm sóc cho LBC, ko có người nương tựa, lại bị mù mắt, thậm chí còn giải thích rằng LBC ko có ý giết NLS mà chỉ là..lỡ tay... Điều đó cho thấy một tình yêu của NLS đối với LBC đã là minh chứng cho sự thật : tình yêu của con người vượt qua các giá trị và giới hạn thông thường hay có thể nói là thách thức cả giới hạn về cái chết và lòng thù hận... Kim Dung đã rất sâu sắc khi đặt một cặp song hành cùng nhau : hận thù tột đỉnh ko bao giờ thay đổi mà chỉ có chiều hướng tăng thêm của LBC và sự tha thứ vô điều kiện đầy tình yêu thương của NLS, người con gái yêu LBC. Sự sâu sắc ở chi tiết này cho thấy hận thù có thể cao như núi, nhưng tình yêu và sự tha thứ xuất phát từ tình yêu còn cao hơn gấp ngàn lần; và một lần nữa, sự thật về tình yêu có thể hóa giải hận thù và mọi thứ lại được chứng minh...
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Trúng tủ bác LHX
    im lặng mỉm cười
    honghoavi

Chia sẻ trang này