1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đọc Tiếu ngạo và cười

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Thieu_iot, 02/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lehongphu

    lehongphu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    1.581
    Đã được thích:
    0
    Đọc "Đọc Tiếu ngạo và cười" và...cũng cười vì thấy có những thứ chả đáng cười chút nào, thậm chí không thể cười được (yêu cuồng nhiệt, hận thù sâu,v.v....) cũng được lôi tuốt vào đây.
  2. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.326
    Đã được thích:
    2.295
    Cười cũng có nhiều kiểu chứ bác!
  3. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: bạn nói như thế cho thấy bạn chẳng hiểu gì về TNGH và chẳng hiểu gì về LHX. LHX ko gia nhập NNTG chẳng phải bởi vì anh ta ghét bỏ gì NNTG cả, mà chủ yếu là LHX bản tính vốn ko thích bị điều gì ràng buộc, vốn dĩ chỉ muốn phiêu diêu tự tại, hằng ngày làm bạn với bầu rượu mà thong dong một mình, thảnh thơi và hưởng cảnh tuyệt đỉnh của "Vô Ngã"; vào NNTG là một ràng buộc quá lớn, ràng buộc về quyền lực (cái này thì LHX đương nhiên ko muốn), ràng buộc về những thứ từ ngữ sáo rỗng mà hằng ngày phải nghe "Thiên thu vạn tải, Nhất thống giang hồ" (cái này thì LHX chỉ muốn mắc ói). Ví thế, gia nhập NNTG là một sự chịu đựng ràng buộc mà đối với bản thân LHX, ko bao giờ có thể chấp nhận được, chứ ko phải là vì LHX ghét bỏ hay suy nghĩ NNTG là thuộc ma giáo, thuộc về phe tà thì ko chơi, ko gia nhập, nếu thế thì vì lý do gì LHX vẫn giữ tình bằng hữu với HVT, vì lý do gì LHX vẫn cương quyết một mực xin NNH lấy NDD làm vợ, vì lý do gì LHX vẫn giúp NNH tiêu diệt Đông Phương Bất Bại, v.v... và v.v... ?
    Từ đó cho thấy, bạn ko nên từ tác phẩm này để suy diễn sang tác phẩm khác mà lại ko hiểu nó một cách sâu sắc (từ VTB của Lộc Đỉnh Ký sang LHX của TNGH). Như thế thì oan cho một kiệt tác, nhất là kiệt tác hết sức thâm thúy và ý nghĩa về mặt Triết học như Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim Dung tiên sinh!
    Vàng 2: cái này thì lại càng chứng tỏ bạn chẳng đủ tư cách để nói về cái gọi là hai từ "thiêng liêng" và "tính chung thủy" của tình yêu, đặc biệt trong TNGH, nó còn mang một sắc thái vô cùng cao cả và sâu sắc khác: tính chuyên nhất của Đạo !
  4. huynhnamphg

    huynhnamphg Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/07/2007
    Bài viết:
    685
    Đã được thích:
    13
    tính chuyên nhất của đạo là gì hở bác, tại sao lại dính tới chiện tình iu nhỉ
  5. luonnoiloiyeu

    luonnoiloiyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    1.138
    Đã được thích:
    0
    Chú Cường Ngộ này chả chịu giải thích cho em nó gì cả. Tính CHUYÊN NHẤT của ĐẠO là Ù Ù... Hờ hờ hờ...
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Chính vì Đạo ko bao giờ thay đổi! Điểm đó đúng với cái gọi là tình yêu chân chính!
  7. mottemotte

    mottemotte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    543
    Đã được thích:
    1
    Về đoạn bạn nhận xét cái Vàng 2 của tớ: Cái gọi là tính "chuyên nhất" của Đạo mà có liên quan đến tình yêu thì có lẽ phải mở 1 topic mời bạn giảng giải mới được. Chắc mình chưa tìm hiểu kỹ nên không biết. Chuyện tớ có đủ tư cách hay không đủ tư cách nói về hai từ "thiêng liêng" và "tính chung thuỷ" của tình yêu thì e rằng bạn cũng không phải là người có quyền đánh giá.
    Về đoạn bạn nhận xét cái Vàng 1 của tớ: Bạn nói rất đúng. Không phải LHX không gia nhập NNTG vì cho rằng NNTG là ma giáo. Tớ nhận sai khi đã viết như vậy.
  8. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Ở đây là LHX_NDD nói chứ ko phải luonnoiloiyeu đâu nhé!
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Đã bảo là không hiểu được, thì có nói cũng ko hiểu được đâu!
  10. oeropium

    oeropium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2007
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi, tôi chỉ lướt qua topic này một cách ngẫu nhiên. Nhưng tôi không thích cách post bài của bạn. Cái gì Đạo ??? Cái gì không thay đổi ??? Tại sao đạo không thay đổi ???? Và tình yêu dính dáng gì ở đây ??? Tôi ghét kiểu từ ngữ như phán, lời lẽ có vẻ thâm sâu mà thật ra chả có gì nhiều. Tôi càng ghét kiểu "có nói cũng không hiểu được đâu" của bạn. Nếu có nói cũng không hiểu thì nói làm gì ? Để mọi người trầm trồ thán phục bạn là người nắm được cái-không-ai-hiểu-nổi ?
    Ông Kim Dung viết truyện rất hay, nhưng không có gì đặc biệt thâm thúy. Truyện Kim Dung theo tôi rất lôi cuốn, hấp dẫn, nhưng dừng lại ở mức độ giải trí. Kim Dung lại là tác giả thường xuyên chỉnh sửa tác phẩm của mình, cho nên mọi phân tích về một mạch tư tưởng liền mạch trong tác phẩm của ông là đáng nghi ngờ.
    Không cần mạt sát tôi, bởi vì trên chỉ là ý kiến cá nhân.

Chia sẻ trang này